BÀI THỨ 274

CHÚA CHA HÀNH ĐỘNG TRONG CHÚA GIÊSU     

ĐIỀU THỨ NHÁÁT

+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: ‘Cha Thày ở trong Thày, Ngài là tác giả của tất cả mọi việc Thày làm.’ Đây là lời nói đầy cao trọng và đầy khiêm tốn. Một hành động mà Thiên Chúa là tác giả chính, chắc phải tương xứng với vẻ uy nghi của Ngài.

Vậy con người hành động dưới một ảnh hưởng của Thiên Chúa, thế làm sao còn có thể tự phụ, kiêu căng? Con cũng nghe phát xuất từ con tim hiếu thảo của Chúa những lời thú nhận đầy chân thành: ‘Lạy Cha, chính Cha đã dùng con mà làm mọi phép lạ.’ Những phép lạ này nhân loại rất thán phục.

Lạy Chúa Giêsu, cũng chính Chúa đã ban cho hồn con những hành động nhân đức khiến cả thiên quốc phải thán phục. Chúa dùng trái tim con để yêu mến nhân loại; Chúa cũng dậy dỗ họ qua miệng lưỡi con. Và vì Chúa và con chỉ là một, nên mỗi người chúng ta có thể nói với từng linh hồn: bạn thuộc về tôi, bạn mắc nợ tôi tất cả, tôi yêu bạn!

 

ĐIỀU THỨ HAI

Lạy Chúa Giêsu, nếu trong cuộc kết hiệp này, vai trò Chúa Cha có ưu thế hơn, thì vai trò của Chúa cũng không phải là kém toàn vẹn: Chúa thi hành trọn thánh ý Ngài với tất cả tâm hồn. Chúa ngưỡng mộ và yêu mến Ngài với tất cả sức lực. Chúa đã thành tâm đối xử với chúng con một cách nhân hậu vì Chúa nhận lãnh hành động của Chúa Cha cách hoàn toàn tự do để đến với chúng con.

 

ĐIỀU THỨ BA

Nếu hành động đĩ được nhận lãnh một cách thụ động, thì chỉ là công việc của một người. Người nhận lãnh cần phải cộng tác vào đó nữa. Chỉ khi đó cả hai hành động mới hòa nhập với nhau để tạo thành một hành động mới. Chúng ta hãy tạm dừng một hình ảnh để so sánh, dù hình ảnh này quá mộc mạc đối với một vấn đề như thế. Nếu mưa từ trời rơi xuống bãi cát, nước sẽ thấm qua nhưng không biến đổi được cát. Nước và cát, mỗi yếu tố vẫn giữ hình thái và bản tính riêng của mình, và sự kết hợp chỉ có hình thức tạm bợ bên ngài. Trái lại, cũng những giọt nước mưa đĩ, khi gặp một chất khác như vôi chẳng hạn, chúng sẽ cộng tác với nhau để tạo nên một chất mới : sự kết hợp thật chặt chẽ và hoàn hảo. Lạy Chúa Giêsu, sự hiệp thông giữa Chúa và Chúa Cha cũng vậy, Chúa tự do nhận lãnh và mặc sức chiếm đoạt sự thông hiệp đó. Sự sống siêu nhiên của Chúa là một tổng hợp do hai hành động kết tụ lại. Và theo chiều hướng này, Chúa có quyền nói: ‘Cha Thày và Thày chỉ là một.’

Tiếp tục đắm chìm trong những cái nhìn cao siêu đó . Chúc tụng Chúa Cha, chúc tụng Ngôi Lời, chúc tụng linh hồn Chúa Giêsu.  Vui sướng vì thấy được các Đấng kết hiệp quá chặt chẽ, cao cả và thâm sâu.

----------o0o----------