SỐNG TRONG BÓNG ĐÊM

Có những lúc trong cuộc đời chúng ta lãng quên sự hiện diện của Thiên Chúa, ta cứ nghĩ rằng Thiên Chúa đã chết và Ngài không có thật trong cuộc đời này. Đáng tiếc thay, đó chính là lỗi lầm lớn nhất trong đời ta. Không, Thiên Chúa không chết. Có, Ngài có chết thay cho tội lỗi của chúng ta nhưng Ngài đã sống lại, Ngài đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi. Ngài đã phục sinh toàn thắng thế lực sự ác để khẳng định chân lý là sự thiện luôn luôn chiến thắng. Vậy chúng ta là những người đang chiến đấu để giành công lý, nếu như chúng ta đi theo con đường của Chúa, tuân theo giáo lý của Ngài thì chúng ta phải vui mừng và vững tin rằng chúng ta sẽ toàn thắng thế lực của bóng tối và sự dữ.

Vấn đề là chúng ta không dám tin. Trước nhất là vì có quá nhiều áp lực của bóng tối và sự dữ, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của con người do vậy thứ đến là chúng ta không dám tin vào con đường mà mình đang bước đi, không kiên cường với lý tưởng mà ta đặt mục đích cuối cùng vào. Nhưng lý do căn bản hơn vẫn là vì chúng ta không tin đủ vào Thiên Chúa của ta, ta không dám tin vào tình thương, quyền năng và ơn cứu độ của Ngài, là do ta không chịu tin, không thèm tin vào quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa do vậy mà cuộc đời của chúng ta chỉ là những chuỗi ngày dài trong tuyệt vọng, không có niềm vui phục sinh.

Nhìn lại câu chuyện trong trang Tin mừng hôm nay để chúng ta thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa phục sinh luôn ở bên mình. Trong khi các tông đồ mải miết với công việc thường nhật, những khi tưởng chừng như thiếu vắng Thiên Chúa, nhưng kỳ thực Ngài lại luôn hiện diện, đồng hành bên ta. Chỉ khi nào Ngài tỏ phép lạ các ông mới nhận ra quyền năng của Ngài: “Ngài bảo các ông cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.” (Ga 21, 6-7), lúc này ông Phêrô mới nhận ra Ngài: “Chúa đó!”

Vâng, có những khi trong cuộc đời, với sức của mình, ta hoàn toàn không thể nào thực hiện được những việc ngoài sức mình, đó là khi có quyền năng và tình thương Thiên Chúa luôn ở cùng ta. Điều quan trọng là ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời ta hay không mới là quan trọng. Và khi nhận ra rồi chúng ta có dám tin và bước đi theo Ngài hay không đó là việc quan trọng hơn nữa. Nếu như ta thực sự đặt trọn niềm tin vào sự chiến thắng của Thiên Chúa phục sinh, đời chúng ta sẽ không còn những giọt nước mắt của thập giá. Mặc dù đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, bất công có làm cho ta tuyệt vọng, nhưng ta phải luôn vững tin vào sự chiến thắng của Thiên Chúa phục sinh. Ngài đã toàn thắng thế lực bóng tối và sự dữ, ngay cả cái chết cũng chẳng khuất phục được Ngài, thì  hỏi còn gì khiến chúng ta hoang mang sợ hãi nữa. Có sợ, ta nên sợ tội lỗi của ta đã xúc phạm đến Ngài, và mau mắn hối cải quay trở về với tình thương và ơn cứu độ của Ngài là viên mãn nhất.

Nếu như đặt niềm tin vào Thiên Chúa, Ngài sẽ mời gọi ta ra đi và sống chứng nhân cho niềm tin ấy trong cuộc đời mình, để những người bên cạnh chúng ta được cảm nhận thấy tình yêu phục sinh và đặt niềm tin vào Thiên Chúa, như vậy thì thế giới mới có nhiều người được ơn cứu độ vĩnh cửu: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” (Ga 21, 17)

Lạy Chúa, thứ nhất con là kẻ tội lỗi và yếu đuối, con yêu bản thân hơn Thiên Chúa và tha nhân cho nên cuộc đời con nhận chìm trong tội và tuyệt vọng. Mỗi khi đối diện với yếu đuối của bản thân và bất toàn của cuộc sống con chỉ biết kêu trách và oán than, xin giúp con thay đổi điều ấy bằng niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa phục sinh. Ước chi ánh nến cháy sáng của đêm toàn thắng sẽ là ngọn đuốc phục sinh soi sáng cuộc đời con để từ nay con không phải sống trong bóng đêm lỗi tội nữa…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.