TÌNH YÊU CAO CẢ

Yêu thương, câu nói trên cửa miệng dân gian xem thường rất quen thuộc nhưng không hiểu tại sao lại khó thực hiện đến như vậy. Phải chăng yêu thương khiến người ta mất mát, hy sinh? Đúng vậy, yêu đồng nghĩa với cho đi, mà có hy sinh thì mới cho đi được. Yêu khó đến như vậy cho nên Thiên Chúa cũng chỉ cần yêu thương, vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu nên Ngài muốn tất cả các con cái của Ngài đều là những tình yêu. Vì sao vậy, vì sao tình yêu lại quan trọng đến như vậy? Tình yêu sở dĩ quan trọng vì có tình yêu là có tất cả. Nơi nào không có yêu thương, nơi đó có hận thù. Có hận thù là có chiến tranh, đau khổ và tội lỗi. Nói vậy, tình yêu là chìa khóa mở toang mọi cánh cửa dẫn vào hạnh phúc.

Nếu chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa, tất nhiên ta phải là một phần tử yêu thương. Đó là dấu hiệu duy nhất minh chứng ta thực sự thuộc về Ngài. Một khi ta không biết yêu thương, làm sao tha nhân có thể nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi ta được. Và như vậy ta không còn là một chứng nhân nữa mà trở thành người phản chứng: “Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13, 35)

Yêu kẻ yêu mình, yêu người mình yêu đó là một tình yêu hạnh phúc nhưng không cao cả. Yêu người mình không thể yêu, yêu kẻ không yêu mình, đó là một tình yêu cao cả. Bạn chọn cao cả hay hạnh phúc. Có lẽ ai cũng chọn hạnh phúc vì chả ai muốn bản thân bất hạnh. Thế nhưng, Thiên Chúa là Đấng cao cả, do vậy Ngài luôn chọn cao cả, và dĩ nhiên chúng ta muốn thuộc về Ngài hà tất ta cũng phải trở nên cao cả giống như vậy.

Ôi trời, làm người bình thường đã khó, làm người cao cả càng khó hơn  chừng nào, nhưng không còn cách nào khác, Thiên Chúa muốn vậy. Ngài là Đấng tốt lành, Ngài muốn con cái Ngài cũng tốt lành như Ngài. Chả có cha mẹ tốt nào lại muốn con mình trở thành người xấu, và đã tốt rồi lại muốn tốt hơn hơn thế nữa, tốt tuyệt đối. Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, Ngài muốn con cái Ngài cũng nên tuyệt đối để dự phần vinh phúc với Ngài.

Ý muốn của Thiên Chúa tốt lành như vậy, nhưng ý muốn của nhân loại lại trái ngược. Không phải con người không thích sự thiện cho bằng là nó quá khó để thực hiện. Yêu có phải cứ nói là yêu được đâu. Yêu cũng là hy sinh, là tha thứ. Tha thứ cho kẻ đáng được thương, được tha thì dễ, tha thứ cho chính kẻ thù mình thì khó tột cùng. Nhưng Ngài bảo tha thì cứ phải tha, Ngài bảo yêu thì cứ phải yêu. Thôi thì, không yêu được, không tha được thì coi như cứ tạm quên họ đi, trao trả họ lại cho Thiên Chúa để mặc Ngài làm gì với họ thì làm, còn mình đừng vấp ngã vì họ là được.

Sự thật ai cũng biết yêu thương khó như vậy nên đôi khi con người tạm bằng lòng với những gì mình sống. Cứ không làm thiệt hại gì đến ai là được, nhưng Thiên Chúa muốn ta cởi lòng hơn, mở rộng vòng tay hơn với cuộc sống và tha nhân bên cạnh, rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với ta. Nếu như có bị lạm dụng tình thương thì thà cho đi còn hơn bỏ sót.

Lạy Chúa, Ngài muốn con biết sống yêu thương, đó là dấu chỉ duy nhất khiến người ta có thể nhận ra con thực sự là con cái của Ngài. Con xin lỗi vì không ít lần làm phai mờ hình ảnh Thiên Chúa trong cuộc đời con qua thái độ cư xử với tha nhân. Xin giúp con có được trái tim biết yêu thương và tha thứ. Can đảm cởi bỏ mọi vướng bận cuộc sống để chỉ biết sống thương yêu, vì đó là điều duy nhất Thiên Chúa cần nơi con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.