HAI CHỌN LỰA

Chọn lựa có thể nói là một nỗi nhức nhối của nhân loại, chọn điều này và lựa điều kia và điều gì cũng quan trọng thì phải chọn gì đây. Lúc này con người cần phải đưa ra một danh sách lựa chọn, đâu là ưu tiên hàng đầu thì đó là lựa chọn cuối cùng. Chọn lựa là phải có đau đớn, vì bỏ lại điều không chọn và đã chọn thì không hối tiếc. Cuộc sống làm gì có những chọn lựa đúng đắn, vì mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm đều có một chọn lựa khác nhau. Tuy nhiên, chuẩn mực cho thấy quyết định đúng đắn chính là bình an. Cứ thấy tâm hồn bình an là dấu hiệu của một chọn lựa theo như ý muốn của Thiên Chúa.

Như vậy, chọn lựa đúng đắn nhất chính là chọn lựa cho được sống vâng phục ý muốn của Thiên Chúa. Đó hẳn không phải là việc dễ dàng nhưng mà thôi cứ vâng phục Thiên Chúa đi rồi tất cả những thứ khác Ngài sẽ ban cho ta, không đời này thì cũng đời sau. Nếu như cuộc sống này có quá nhiều đau khổ, có quá nhiều việc trái ý thì cũng không sao cả, gắng gượng mình mà sống, buông tay là cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát nhất. Tha thứ cho người đã khó, tha thứ cho mình còn khó hơn. Tập tha thứ cho mình để tâm hồn được bình an, buông tay mọi ham muốn, danh vọng, cuộc đời sẽ nở hoa.

Tin mừng hôm nay nói đến việc chọn lựa của hai người con gái. Cô chị chọn việc phục vụ, cô em chọn việc lắng nghe Lời Chúa. Việc nào thật ra cũng quan trọng trong bối cảnh này, nhưng nếu như để chọn lựa thì việc của cô em được ưu tiên hơn, vì có lắng nghe mới có thể hiểu được điều Thiên Chúa muốn nói với mình. Phục vụ là tốt, nhưng không tốt bằng mà thôi. Thật ra, Đức Giêsu cũng không hề chê trách việc phục vụ của cô chị nhưng vì người chị phàn nàn than trách: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay” (Lc 11, 40) nên Ngài mới cho đáp án: “Macta! Macta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10, 42)

Như vậy, đáp án đã quá rõ ràng, phần tốt nhất mà Maria đã chọn, chính là việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Điều đó tốt vì sẽ không gì có thể lấy đi được, không gì có thể làm cho nó tan biến hay mai một. Cuộc sống này mọi nỗi vui nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi. Những đau khổ cho dù có tột cùng đi chăng nữa thì rồi ngày sau cũng hết, cũng chả còn ý nghĩa gì, nếu như ta oan ức, thì Thiên Chúa Ngài sẽ bù đắp lại cho ta tất cả. Còn cái hạnh phúc đời đời mới thực sự quan trọng, bởi cho dù người ta có thể không cảm nhận được ở đời  này nhưng đời sau chắc chắn nó rất quan trọng. Thôi thì, hãy tạm quên đi cuộc sống đời này, bằng lòng với những gì mình có, chấp nhận đau khổ, đón nhận nó như một hồng an, một phương thế, một con đường ta ráng chịu vậy để được sống mãi.

Lạy Chúa, có lẽ con đã quá mệt mỏi vì chọn lựa, đã không ít lúc buông tay, có không ít lúc níu giữ, nhưng hơn bao giờ hết con cần phải từ bỏ hết, buông bỏ tất cả để chỉ chọn lựa thánh ý Chúa làm hạnh phúc đời mình. Chỉ xin Ngài giúp con trong khi chu toàn bổn phận cuộc sống, con tìm được niềm vui, hạnh phúc khi biết rằng mình đã chọn lựa sống với Đức Yêu Thương.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.