TRỞ NÊN DẤU LẠ

Các nhà chiêm tinh hôm nay, nhờ ánh sao lạ dẫn đường mà họ đã tìm được Đức Vua mới sinh ra. Nhưng cũng chính nhờ họ đã can đảm bước đi, họ đã dám ra đi theo như ánh sao chỉ dẫn mà tìm thấy Đấng cứu độ. Khi đã tìm thấy Đấng cứu độ, các ông đã hiến dâng Ngài tất cả những gì gọi là quí giá nhất: “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở báo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2, 11)

Dấu lạ ánh sao mà các nhà chiêm tinh hôm nay nhìn thấy, cũng chính là những dấu lạ xảy ra hằng ngày trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Mỗi ngày là một dấu lạ, mỗi khoảnh khắc là một ngôi sao lạ, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra dấu lạ đến với ta qua từng khoảnh khắc trong cuộc sống hay không mà thôi. Hơi thở, sự sống, tình yêu, thời gian… tất cả những gì mà chúng ta đang thủ đắc chính là những ánh sao, những dấu lạ đưa ta tìm đến với Đấng đang ban tặng nhưng không cho ta.

Khi nhìn nhận dấu lạ Chúa ban cho mình, chúng ta có dám can đảm ra đi, rời bỏ con người cũ kỹ của mình với những tính mê, tật xấu để mà tìm đến Thiên Chúa để được biến đổi hay không. Nếu như các nhà chiêm tinh hôm nay không ra đi, không lên đường tìm kiếm, thì có lẽ các ngài sẽ không bao giờ tìm thấy Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, nếu như cả đời cứ chìm đắm trong tội lỗi, ích kỉ, nhỏ nhen, ta cũng không bao giờ gặp được Chúa và tha nhân. Muốn lên đường, đòi hỏi ta phải thật can đảm, từ bỏ thói quen, từ bỏ ước mơ… từ bỏ tất cả để chỉ tìm kiếm Thiên Chúa, chắc chắc cũng ta sẽ được ngôi sao dẫn đường, và tìm gặp Ngài.

Khi gặp Ngài, thái độ của chúng ta ra sao? Cung kính, tôn thờ và hiến dâng cuộc sống cho Ngài, hay vẫn còn giữ lại cho mình. Ba tặng vật mà các nhà chiêm tinh dâng hiến Hài Nhi hôm nay, là gói trọn cuộc đời, ý muốn, ước mơ, danh vọng… đều dâng hiến cho Ngài tất cả. Dâng hiến trọn vẹn cuộc đời ta cho Ngài, cũng chính là lúc ta có lại được tất cả. Một sự đánh đổi, một sự trả giá mầu nhiệm mà không phải ai ai cũng có thể thủ đắc được.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người được nhìn thấy dấu lạ, cũng có rất nhiều người lên đường tìm kiếm, nhưng không phải ai ai cũng tìm kiếm, cũng không phải ai ai cũng có thể gặp, và khi đã gặp, không phải ai ai cũng có thể dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa. Tất cả những đều đó, hệ tại hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho ta và sự đáp trả quảng đại của ta.

Lạy Chúa, cuộc đời con có lẽ đã quá đòi hòi Ngài làm dấu lạ, thay vì tự mình không làm nên dấu lạ, sao cứ nằng nặc đòi Chúa ban hết phép lạ này đến phép lạ khác. Có lẽ con nên thay đổi bằng cách tự mình làm nên phép lạ bằng cách sống phó thác và vâng phục, để mặc Ngài, tự tay Ngài sẽ làm nên phép lạ đời con. Con cần phải sống làm sao, để mỗi khi tha nhân tìm gặp con, đều có thể nhận thấy nơi con có một ánh sao chỉ đường cho họ tìm đến Thiên Chúa.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.