KẺ CHẬM TIN

Tâm trạng của hai môn đệ làng Em-mau năm xưa thật giống với chúng ta ngày hôm nay. Chỉ những ai đã một lần gặp thất bại mới hiểu nỗi thất vọng của người bị cướp mất niềm hy vọng kinh khủng đến dường nào. Các môn đệ theo Chúa, những tưởng mình đã chọn đúng chỗ, đúng nơi, đúng người cho mình niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp. Chắc chắn các ông cũng phải đắn đo lựa chọn kỹ càng thế nào rồi mới theo Chúa. Nhưng không ngờ đến ngày hôm nay, một kết cục bi thảm với người Thầy mà mình tin tưởng và bước theo.

Vâng, cái chết của Thầy trên thập tự là một nỗi kinh hoàng tột độ đổ ập xuống tâm hồn các môn đệ. Và các ông hoảng loạn, ai về nhà nấy, chấm dứt một hành trình dong duổi và không biết ngày mai phải bắt đầu lại thế nào, phải chọn con đường nào, lý tưởng nào để bước tiếp. Giữa lúc chân tay rã rời, tâm hồn nặng trĩu như đeo đá, một niềm tin, niềm hy vọng le lói cũng không còn bởi cái chết tức tưởi của Thầy đã dập tắt tất cả thì Đức Giêsu đã hiện đến. Ngài đã hiện đến đúng lúc tâm hồn chúng ta không được đủ sức để chống cự. Và Ngài đã tỏ mình ra cho các ông: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kytô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người hay sao?” (Lc 24, 25-26)

Đây có lẽ cũng chính là lời mà Thiên Chúa đang nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta thật là chẳng hiểu gì về công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Chúng ta thật sự chẳng thể nào hiểu nổi thánh ý của Ngài. Chúng ta thật sự không thể nào biết được những việc Chúa đã làm và sẽ làm trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Đó là một mầu nhiệm mà không bao giờ chúng ta có thể hiểu được.  

Làm sao chúng ta có thể hiểu được đây trước tình thương bao la mà Thiên Chúa ban cho mình. Ngài đã ban cho ta cả vũ trụ làm cơ nghiệp. Ngài còn ban cho ta cả kho tàng Nước Trời nếu như ta biết sống vâng phục thánh ý. Làm sao chúng ta có thể hiểu được đây khi thế giới đang ngập chìm trong tang thương, chết chóc. Những tiếng khóc than đã vang thấu tận trời xanh mà sự ác vẫn ác, thế giới vẫn ngập chìm trong bóng tối của hận thù và tang tóc. Thiên Chúa của chúng ta, bây giờ Ngài đang ở đâu? Ngài đang ở đâu khi bỏ mặc thế giới thét gào trong đau khổ, tuyệt vọng?

Có lẽ nhân loại đang trông chờ một phép lạ nhãn tiền. Người ta cứ muốn Thiên Chúa làm cho mình những điều họ muốn mà chưa bao giờ quan tâm đến ý muốn của Ngài. Chưa bao giờ chúng ta hỏi thử Ngài muốn ta làm gì, Ngài cần gì nơi ta. Và sự thật thì Thiên Chúa chẳng cần gì nơi ta cả, ngoài việc cần ta sống chu toàn thánh ý, chu toàn lề luật, Ngài cần ta sống bác ái yêu thương.

Lạy Chúa, chúng con thật sự đều là những kẻ chậm tin. Vâng chúng con chậm tin lắm. Trái tim chúng con đã bị tê liệt vì đau khổ và sợ hãi trước những sự ác đang hoành hành thế giới. Làm sao con có thể tin được đây khi Người mình yêu thương, tin tưởng, trông chờ cứ bỏ đi biền biệt, không một lời nói, không một câu chữ. Niềm tin phải dựa vào đức tin Ngài có biết rằng đau đớn đến dường nào. Xin Ngài cứ chê trách chúng con đi nhưng xin đừng bỏ mặc con. Xin Ngài hãy tỏ mình ra cho thế giới nhận biết quyền năng, sức mạnh và tình thương của Ngài. Thế giới chúng con đang đắm chìm trong sợ hãi, hoang mang và tuyệt vọng, cúi xin Ngài hãy đến, đồng hành với chúng con, cho chúng con có được sức mạnh của niềm vui phục sinh, hầu chúng con can đảm quay trở lại mà làm chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay rằng Thiên Chúa của tôi đang sống!

Lạy Chúa, con thật sự là kẻ chậm tin, xin đừng chê bỏ niềm tin yếu đuối của chúng con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.