HOẶC LÀ HẠNH PHÚC, HOẶC LÀ ĐAU KHỔ, HOẶC LÀ HỐI HẬN KHÔN NGUÔI

Làm người, ai cũng có rất nhiều lựa chọn. Có những lựa chọn chỉ cho lợi ích riêng mình nhưng có những lựa chọn hoàn toàn vì người khác. Có thể nói lựa chọn hôm nay của Đức Maria, hoàn toàn không vì ý riêng mình: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1, 34) nhưng chỉ vì vâng phục Đấng mà Mẹ tôn thờ. Thế nên, trong muôn vàn lựa chọn, thì có lẽ lựa chọn hôm nay của Mẹ là lựa chọn khôn ngoan nhất trong nhân loại: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38)

Nếu xét về sự khôn ngoan, Mẹ đã là người khôn ngoan nhất trong nhân loại vì đã chọn vâng phục Thiên Chúa. Nếu xét về lòng can đảm, Mẹ cũng đã là người can đảm nhất vì dám đương nhận một việc ngoài ý muốn của mình. Nếu xét về đức vâng phục, Mẹ là người vâng phục tuyệt hảo, đến nỗi hy sinh cả ước mơ chính đáng của mình để dám sống cho ước mơ của Thiên Chúa.

Nói vậy, ơn cứu độ mà chúng ta đang hưởng nhờ hôm nay rất quí báu. Đó là cả một sự hy sinh lớn lao của cả Ba Đấng cực trọng. Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã vâng phục Thiên Chúa Cha đến trần gian mặc khải cho ta biết tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngài đã dùng chính mạng sống của mình để chuộc thay mọi tội lỗi của ta trước mặt Thiên Chúa Cha. Cha thánh Giuse, Đấng công chính cũng đã vâng phục Thiên Chúa để đón nhận gia đình Hài Nhi về cưu mang, chăm sóc. Mẹ Maria hôm nay đã thưa vâng để đến nhận Ngôi Lời nhập thể đến với nhân loại. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn lao đến như vậy. Tại sao ta không biết trân trọng, yêu quí và hạnh phúc mà can đảm bước đi theo Ngài trên con đường làm môn đệ mà lúc nào chúng ta cũng hoài nghi, buồn bã, thất vọng trước mọi thách đố của cuộc sống. Chúng ta đã vội quên đi thân phận làm người mỏng dòn, yếu đuối, đau khổ, bệnh tật, chết chóc… của chúng ta đã được chính Con Một Thiên Chúa đến chia sẻ. Ngài có phải là Thiên Chúa ở trên cao, không! Ngài là Thiên Chúa làm người, gần gũi với chúng ta, cũng mặc lấy kiếp người của chúng ta. Tuy đáng sợ thật đấy, vì mọi thách đố, bất an... Thế nhưng vẫn có một nơi để đến, một chốn để đi về, một cõi để sống… Đó là hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng.

Nếu nói cuộc sống là vô thường, vậy tại sao nhân loại lại đánh đổi nó để từ bỏ cuộc sống vĩnh cửu ngày sau. Nếu như nhân loại khao khát sự thiện, thì chả phải trên thiên đàng họ sẽ được no thỏa hết sao? Tại sao còn bám víu, còn níu kéo, còn đánh đổi thứ không cho họ hạnh phúc.

Lý do trước nhất có lẽ chính vì cuộc sống ngày sau khó quá. Con người không có khả năng để sống thiện, làm việc thiện, ba thù khiến con người mệt mỏi vì tội lỗi. Không phải người ta không biết đến cái hạnh phúc vĩnh cửu nhưng chỉ vì để có được nó phải đánh đổi nhiều thứ. Mà bản tính nhân loại chỉ muốn có chứ không muốn mất. Cái họ cần có lại là chính đời này chứ không phải đời sau. Và một lý do chân chính nhất, nhân văn nhất, chính là vì họ là con người. cái bản năng sinh tồn mà Thiên Chúa phú bẩm nơi họ. Chính bản năng sinh tồn khiến cho con người khó lựa chọn khôn ngoan để có được cuộc sống ngày sau.

Lý do sau cùng chính là việc một số người không muốn, không muốn chân nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng không muốn chân nhận ơn cứu độ của Ngài. Từ khước Thiên Chúa, từ khước Đấng ban cho mình cuộc sống. Họ lao đầu vào trong vũng bùn của tội lỗi và cố chấp, bỏ mặc Thiên Chúa là ai trong cuộc đời này.

Ngày mừng sinh nhật Đấng cứu độ sắp đến. Có lẽ giáng sinh năm nay mang nhiều ý nghĩa nhất với lịch sử nhân loại trong thời đại vừa trải qua nhiều biến động làm khủng hoảng thế giới. Có lẽ rất nhiều tâm hồn tín hữu đã được kêu gọi trở về để nhìn nhận sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Xin Chúa cho chúng con những tháng ngày làm người trên dương thế, chính là những tháng ngày chúng con dần dần khám phá ra giá trị cao đẹp của cuộc sống. Xin giúp chúng con hiểu rằng sống là một ân phúc mà chết đi cũng là một ân huệ. Làm người đời này thật ra không đáng sợ bằng làm người đời sau. Đời này bạn có thể buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ… bạn sẽ nếm cảm đủ mọi trải nghiệm mà chỉ có bản thân bạn mới biết đủ, mới hiểu đủ. Nhưng làm người đời sau thì chỉ có thể là một trong ba, hoặc là hạnh phúc đời đời, hoặc là đau khổ bất tận, hoặc là hối hận khôn nguôi. Xin giúp con biết chọn lựa khôn ngoan như Mẹ, vâng phục thánh ý, vâng phục luật lệ Chúa để được hạnh phúc ngàn thu.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.