YÊU THƯƠNG TẤT CẢ, THA THỨ TẤT CẢ

 

Có lẽ chỉ những ai làm người nghèo, mới hiểu được giá trị bài Tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu tuyên bố: “Bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12, 43) Mà sự thật thì bà chỉ bỏ vào thùng tiền dâng cúng cho Đền thờ hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Roma. Thiên Chúa của chúng ta là như vậy đó. Ngài có đôi mắt mà phàm nhân mấy ai có được. Thiên Chúa của chúng ta là như vậy đó, Ngài có tấm lòng mà mấy ai hiểu thấu. Có lẽ khi đọc Lời Chúa hôm nay, chỉ những người nghèo mới hạnh phúc, vì hiểu được giá trị tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Người nghèo, người bệnh, người khiếm khuyết là những người bất hạnh trong cuộc sống luôn thua thiệt mọi mặt so với người khác. Thế nhưng, ở trong biển đại dương của tình yêu Thiên Chúa, thì họ lại thật diễm phúc, vì Thiên Chúa yêu thương họ, quan tâm họ cách vô cùng đặc biệt. Có vị Vua nào mà quan tâm đến những tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội như Ngài đâu.

        Ai hiểu Thiên Chúa, có lẽ sẽ không mấy ngạc nhiên với lời tuyên bố của Ngài hôm nay. Ngài không nói đến giá trị của vật chất, Ngài là vị Vua luôn luôn coi trọng giá trị tinh thần, giá trị Tin mừng. Tại sao vậy? Vì của cải vật chất là hư vô, chỉ có giá trị tinh thần mới tồn tại vĩnh cửu, chính những giá trị ấy mới làm nên giá trị của con người. Còn tất cả những thứ khác chỉ là phù vân mà thôi.

        Nếu như Thiên Chúa của chúng ta là vị Vua coi trọng giá trị vật chất, thì làm sao Ngài lại chọn sinh ra trong cảnh nghèo hèn. Nếu như Thiên Chúa của chúng ta coi trọng vật chất, thì có lẽ những người người khổ có lẽ sẽ cả đời bất hạnh, bất hạnh không chỉ đời này mà còn cả đời sau nữa. Vì họ là người nghèo, và suốt đời vẫn nghèo. Và chiến tranh, giết chóc sẽ liên tục xảy ra để tranh giành chỗ đứng trong vương quốc của Thiên Chúa.

        Nhưng không, Thiên Chúa của chúng ta không đơn giản như thế. Ngài biết nên yêu thương con người thế nào và làm gì cho họ để họ được sống mãi, được hạnh phúc mãi, chứ không phải vì một chút hạnh phúc vụn vắn ở đời này. Ngài rất coi trọng những giá trị tinh thần, những giá trị tâm hồn, vì đó mới thực sự là những giá trị vĩnh cửu. Đơn giản, cuộc sống có rất nhiều éo le, khiến cho người không thể thực hiện được những điều họ muốn, cho dù là điều thiện, cái gọi là “lực bất tòng tâm”. Tuy nhiên, giá trị tinh thần thì luôn luôn đúng cho mọi trường hợp. Lương tâm luôn dạy bạn điều nên làm nên tránh. Và tất nhiên, không có loại trừ cho những giá trị tinh thần cả.

        Sở dĩ Chúa Giêsu khen ngợi bà góa nghèo vì Ngài nhìn thấu tấm lòng của bà. Đối với Ngài, giá trị nằm ở tấm lòng chứ không phải được cân đo, đong đếm bằng thước đo vật chất. Bà được khen ngợi vì bà đã cho đi với cả tấm lòng thành của mình. Giá trị là như vậy. Bà đã dâng cúng hết mình, hết tình, hết lòng thành và bà đã được phần thưởng xứng đáng.

        Thế nên, mỗi khi làm việc gì, cho dẫu nhỏ mọn, ta đừng lo mất mát. Sự hy sinh chân thành bao giờ cũng có giá trị lớn lao. Và ta cũng đừng buồn mỗi khi phải thiếu thốn. Thiên Chúa biết hết, hiểu hết, cảm thấu hết. Hãy tin tưởng và phó thác tất cả cho Ngài. Hãy tập sống như Ngài mong muốn, sống vì những giá trị tinh thần chứ không phải những giá trị vật chất.

        Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã nhìn thấu mọi tấm lòng chúng sinh. Cảm ơn Ngài đã không bỏ sót một hành vi cho dù bé mọn nhất của chúng con. Xin giúp con hiểu rằng, chỉ cần tin tưởng và phó thác, để Ngài hành động. Hãy để Ngài hành động, còn chúng ta chỉ cần biết yêu thôi. Tập yêu như Ngài, yêu tất cả, tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả… Vì có một Đấng luôn nhìn thấu, hiểu thấu và cảm thấu nỗi lòng của ta.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.