CUỘC CHIA LY VĨNH VIỄN

Có lẽ chưa từng có cuộc chia ly nào mà vui như cuộc chia ly hôm nay của Chúa Giêsu và các tông đồ: “Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 24, 52) Vì sao lòng các tông đồ lại hoan hỉ như vậy? Chỉ có thể là niềm tin đặt trọn vẹn nơi Thầy của mình. Các ông đã được Chúa Giêsu củng cố về niềm tin, quyền năng, sức mạnh và tình yêu của Ngài. Đã không còn một ranh giới, một hồ nghi nào giữa các ông nữa. Bởi niềm tin ấy đã được trải nghiệm. Thế nên bây giờ chỉ còn xác tín và yêu thương mà thôi.

Đối với một số người, cái chết của Chúa Giêsu là một thất bại. Cuộc đời Ngài là một cuộc đời thất bại. Nhưng với niềm tin Kytô hữu, thì cái chết của Ngài chính là sự toàn thắng. Toàn thắng trên mọi sự dữ, tội lỗi và ngay cả cái chết. Vậy nên, có gì trên thế gian này khiến ta sợ hãi nữa? Ta sợ hãi có lẽ không phải vì ta không tin vào Thiên Chúa nhưng ta sợ hãi vì ý Thiên Chúa không phải là ý chúng ta. Những điều mình ước, những điều mình mong… đôi khi lại không phải là điều Thiên Chúa muốn. Để có thể sống điều người khác muốn đã khó biết chừng nào. Bây giờ lại sống điều Thiên Chúa muốn, thật… không phải dễ!

Thôi thì, biết bao vị thánh đã làm được. Các tông đồ cũng đã làm được. Sau cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã có không biết bao nhiêu con người hy sinh mạng sống, hy sinh cả cuộc đời của mình cho tình yêu Thiên Chúa qua mệnh lệnh của Ngài: “Chính anh em là chứng nhân của những điều này.” (Lc 24, 48) Vậy nên, chúng ta hãy cùng học với Thầy Chí thánh, hãy cùng học với các bậc tiền bối đi trước, dám sống một đời nhân chứng cho Tin mừng. Phần thưởng mà Thiên Chúa dành cho ta không kém quảng đại hơn đâu.

Nếu như bạn nói rằng bạn sợ chia ly, những cuộc chia ly trần gian đầy nước mắt, thì bạn phải nhớ rằng có cuộc chia ly đằng sau thế gian này còn đẫm nước mắt hơn. Đó là cuộc chia ly đời đời của những người sống phản nghịch cùng Thiên Chúa. Cuộc chia ly vĩnh viễn và đau đớn. Thế nên, cho dù trong cuộc sống, bạn phải đối diện với rất nhiều đau khổ, mất mát, chia ly… thì hãy xem đó như là phương tiện để thánh hóa bản thân, để đền bù tội lỗi của mình. Nếu có phải đánh đổi với cuộc chia ly ngày nay và ngày sao, có lẽ bạn nên chọn chia ly ngày nay thôi chứ. Can đảm lên, mạnh lẽ lên. Lẽ nào chúng ta lại đánh đổi số phận ngàn đời với những cái vụn vắn chóng qua của kiếp người này sao?

Lạy Chúa, hôm nay Giáo hội long trọng mừng Ngài về trời. Ngài đã về với Thiên Chúa Cha của Ngài và Ngài đã hoàn tất sứ mạng của mình. Con chúc mừng Ngài đã toàn thắng, đã thành công, một sự thành công mang lại ơn cứu độ cho tất cả chúng con. Chúng con là những kẻ đang còn trên đường lữ thứ trần gian, đây chính là thời gian để chúng con hoàn tất sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó khi được sinh ra trên thế gian. Xin giúp con hiểu rằng, cuộc sống nơi này là tạm bợ không phải là vĩnh cửu, thế nên đừng quá đau buồn vì những mất mát, chia ly vụn vắn của cuộc đời này. Xin giúp con can đảm sống cuộc đời còn lại trong hoan hỉ, trong xác tín, trong tin yêu. Để từng giây phút của cuộc sống hiện tại phải là niềm vui và hạnh phúc, cái hạnh phúc báo trước của cuộc sống mai hậu, cái hạnh phúc của kẻ dám sống chứng nhân Tin mừng!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.