MUỐN ĐƯỢC NGÀI MỈM CƯỜI VỚI CON

Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng Chúa Thánh Thần là Đấng thinh lặng, nhưng sức mạnh của Ngài thì vô song, bởi Ngài chính là Tình yêu. Ngài được sinh ta từ tình yêu của Thiên Chúa Cha và Ngôi Hai Thiên Chúa. Sinh ra trong tình yêu, thế nên Ngài chính là tình yêu. Nói đến tình yêu cũng chính là nói đến sự bất tử. Nói đến tình yêu cũng chính là nói đến sự thứ tha. Và nói đến tình yêu cũng chính là nói đến bình an. Dấu chỉ để nhận ra một tình yêu tinh tuyền, thánh thiện, một tình yêu trong sạch đó chính là bình an. Ngoài sự bình an, ngoài những dấu chỉ trên thì mọi tình yêu đều không trọn vẹn.

Tình yêu khiến người ta bất tử và tình yêu không bao giờ giết chết con người. Ngược lại tình yêu chân chính sẽ khiến con người thăng hoa. Hôm nay Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần của Ngài cho các tông đồ, cũng chính là trao ban Hội thánh vào tay Thánh Thần Thiên Chúa: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22) Thế nên, chúng ta đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần, là thời đại của nguồn ơn thánh hóa, là thời đại của sự đổi mới, thăng hoa và hoàn thiện.

Dấu chỉ nhận biết sự hiện diện của Chúa Thánh Thần qua bảy nguồn ơn, giúp ta biết mình có thuộc về Thiên Chúa hay không. Ơn khôn ngoan chính là ơn giúp ta biết điều phải, điều trái để mà sống chu toàn thánh ý Chúa. Ơn hiểu biết giúp ta hiểu sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo hội dạy. Ơn biết lo liệu giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống. Ơn sức mạnh giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn. Ơn thông minh giúp ta nhận ra thánh ý Chúa. Ơn đạo đức giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em. Ơn kính sợ Thiên Chúa giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài. Bảy nguồn ơn Chúa Thánh Thần, nguồn ơn nào cũng cần thiết và quan trọng cho con người. Nếu như ta luôn sống trong nguồn ân sủng của Chúa Thánh Thần ta sẽ thấy lòng bình an và hạnh phúc vì luôn có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc đời ta.

Cuộc sống này có thể nói, chỉ còn ý nghĩa khi còn có sự hiện diện của Thiên Chúa. Thế nên, cho dù cuộc sống có thế nào, lòng người có ra sao cũng đừng quan trọng. Quan trọng là Thiên Chúa đang ở đâu trong cuộc đời bạn. Quan trọng là bạn thấy Ngài ở đâu trong cuộc đời này.

Không biết có phải mình đã quá già rồi không, nhưng cho đến lúc này trong những trường hợp khó khăn nhất, mình vẫn không muốn làm điều Thiên Chúa không muốn. Mình vẫn không muốn làm điều Ngài không thích. Có lẽ vì mình chọn bình an, mình chọn tha thứ cho chính lương tâm mình. Bình an đích thực là căn nguyên của mọi nhân đức. Hãy chọn cách sống, cách nói, cách nghĩ, cách hành động, cách đối nhân xử thế thế nào để bạn được bình an, là đủ. Cái bình an của Thiên Chúa không phải là thứ bình an thỏa mãn khát vọng, đam mê của con người, nhưng cái bình an đến từ Chúa Thánh Thần đó phải là sự bình an hoan lạc, nhẫn nhục, từ tâm, hiền lành, tiết độ, vị tha, bao dung... Bình an của Chúa không phải là thứ bình an mà thế gian ban tặng.

Mỗi ngày sống tôi chọn một bình an, bình an của một kiếp người phải lao động, cầu nguyện. Tôi lao động để cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Tôi cầu nguyện để nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi, gia đình tôi, đất nước tôi và thế giới mà tôi đang sống.

Lạy Chúa, những cuộc chiến đấu nội tâm gay go, đó là cuộc nội chiến với ơn Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa trong thinh lặng. Con đang sống trong thời đại của Ngài nhưng Ngài đích thực là Thiên Chúa hay bị lãng quên nhiều nhất. Tuy nhiên, mặc người nhớ, mặc người quên, Ngôi Ba Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động trên Hội thánh của Ngài. Ngày  nay, có quá nhiều giáo phái, có quá nhiều sự dữ, có quá nhiều bóng tối đang che lấp sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tâm hồn con người. Làm thế nào để có thể nhận ra được tiếng nói của Chúa Thánh Thần là một ơn riêng Thiên Chúa ban tặng. Con chẳng dám xin Ngài ơn riêng kẻo con lại sinh ta kiêu ngạo, con chỉ xin Ngài cho con được ơn làm con Chúa, được sống trong tình thương, sự bảo vệ, che chở và tha thứ của Ngài, để con có được một cuộc sống ngày sau bình an hạnh phúc đích thực, không còn phải dành vặt, đau khổ, tuyệt vọng trước những bất trắc của cuộc sống. Nhưng con thiết nghĩ, làm thế nào mà có thể bình an nếu như đứng trước thế lực sự dữ hoành hành kinh hoàng như vậy, xin Ngài củng cố niềm tin và lòng mến nơi con, để con can đảm sống điều Chúa muốn. Trong bảy nguồn ơn Chúa Thánh Thần, hãy cho con được ơn biết kính sợ Thiên Chúa và sợ làm phiền lòng Người. Con muốn tìm nụ cười trên gương mặt Thiên Chúa, con muốn Ngài mỉm cười với con mặc cho con đang khóc.

        M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 


Suy Tư Dòng Đời