CÁM DỖ NGỌT NGÀO

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kêu gọi những người can đảm dấn thân theo Ngài để phục vụ Nước Thiên Chúa. Đó là một ơn riêng dành cho những người sống đời thánh hiến, nhưng cũng là một ơn gọi cho tất cả chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta được kêu gọi làm chứng nhân cho Ngài ngay từ khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy. Làm môn đệ Chúa, việc đơn giản duy nhất chính là chúng ta mang lại cho người mà ta gặp gỡ chính là bình an của tình yêu Thiên Chúa: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này.” (Lc 10, 5)

Có thể nói, bình an là tâm huyết của Chúa Giêsu, Ngài luôn mong muốn sự bình an đến với tất cả những ai bước đi theo Ngài. Bình an của Thiên Chúa, bình an của Tin mừng đó chính là sự bình an trong trông cậy và phó thác, trong vâng phục và khiêm nhường. Bình an đó chính là sự bình an của việc tuân phục thánh ý Thiên Chúa, là sự phó thác trọn vẹn cuộc đời cho bàn tay quan phòng và chăm sóc của Thiên Chúa.

Nếu như chúng ta biết được Thiên Chúa của chúng ta quyền năng và giàu có thế nào, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có một Thiên Chúa như thế yêu thương và tạo dựng mình, lại còn cứu chuộc mình nữa. Một khi đã xác định sức mạnh của Thiên Chúa cao cả như thế, thì chắc chắn dù sống dù chết chúng ta cũng sẽ rất bình an hạnh phúc bởi đã được sống dưới tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

Cũng vậy, chỉ khi nào ta có được bình an trong sạch, thánh thiện đó, lúc ấy chúng ta mới có thể mang bình an đến với tha nhân của chúng ta. Thật vậy, nếu bản thân bạn chưa bình an, nếu bản thân bạn chưa hạnh phúc bởi có Chúa thì làm sao người sống xung quanh bạn có được hạnh phúc, có được Chúa đây?

Làm môn đệ của Chúa Giêsu thật sự không quá khó mà cũng không phải dễ, chỉ cần người ấy có Chúa là đủ. Một khi bạn có Chúa, thì Lời Chúa sẽ là ánh sáng soi đường mọi lối bạn đi. Thế nên, việc sẵn sàng cho ngày Chúa đến hoặc việc sẵn sàng cho việc sống chứng nhân cho Ngài cũng chỉ là kết quả tất yếu của tình yêu mà thôi.

Có một đòi hỏi rất khắt khe của cuộc sống, chính là việc đòi hỏi sống chứng nhân. Giả như bạn không sống như lời bạn loan báo, thì sẽ chả ai tin. Thế nên, lời rao giảng sống động nhất chính là hành động sống. Ngày nay người ta không còn tin vào lời nói hoa mỹ nữa mà yêu chuộng hành động hơn. Những hành động đẹp là hành động luôn luôn được mọi người yêu quí và ủng hộ. Hành động đẹp ấy đôi khi rất đơn giản, rất nhỏ nhoi nhưng lại giúp mọi người nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa ngay giữa đời thường.

Không phải chỉ ngày hôm nay nhưng hầu như ở mọi thời, người ta sống như thể không cần biết Thiên Chúa là ai, cũng chả cần thiết phải vất vả tuân thủ lề luật ấy. Sống tự do theo ý họ muốn đó là mục đích sống của không biết bao nhiêu con người của mọi thời đại. Làm thế nào để lời rao giảng: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10, 11) có thể được thế gian đón nhận.

Ở một khía cạnh khác của Tin mừng, một số nhóm người lại ngang nhiên ly khai khỏi Giáo hội để rồi sống theo lạc thuyết thời đại cuối cùng đã đến, khiến người ta ảo tưởng một thế giới mới của trời mời đất mới và sống ngược với Tin mừng, với giáo huấn của Giáo Hội. Nếu như ai đó thấm nhuần Tin mừng, ắt họ sẽ sống mầu nhiệm cánh chung ngay giây phút hiện tại chứ không phải đợi đến ngày sau.

Cuộc đời theo Chúa là một cuộc thử thách không ngừng. Nhưng trong thử thách là để tôi luyện, là để sinh ích cho tất cả những ai đặt niềm tin vào Ngài. Người môn đệ đích thực của Chúa, chính là người rất khiêm nhường và đạo đức. Bởi Thầy của họ rất khiêm nhường, thánh thiện. Những cám dỗ bất tận của cuộc đời chứng nhân là danh vọng, là địa vị, là bạc tiền... Nhưng nếu như có Chúa, nếu như sống theo Lời Ngài, thì mọi thứ của cải vật chất chỉ là phù vân mà thôi. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10, 20)

Cám dỗ trong đời sống đức tin, đời sống chứng nhân là như thế đó. Khi làm được việc gì cho Thiên Chúa và tha nhân ta thường khoe khoang, tự mãn... chính lúc ấy là ta đã rơi vào cái bẫy kiêu ngạo của satan. Chớ gì mỗi người biết mặc lấy tấm áo khiêm nhường của Chúa Giêsu, tấm áo ấy mặc dầu rất nhặm và đau đớn, nhưng lại sinh ích cho tất cả chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp con kiên trì trở thành môn đệ của Ngài, không phải vì lợi ích của ai mà trước hết là cho chính phần rỗi của con. Xin giúp con khiêm nhường trên con đường chứng nhân và trung thành cho đến giây phút cuối cùng, xin đừng để bất cứ một cám dỗ ngọt ngào nào có thể cướp mất trái tim con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 


Suy Tư Dòng Đời