CHỌN… TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÀNH CHO CON

Một đòi hỏi xem chừng rất đơn giản nhưng vô cùng khó, đó chính là tình yêu thương. Nếu chỉ cần yêu người mình yêu thì có gì là đau khổ, khó khăn, nhưng Tin mừng luôn luôn không thỏa mãn tham vọng con người. Yêu không chỉ người yêu thương mình nhưng yêu cả kẻ thù. Đó quả thực là một việc khó khăn nhất trong cuộc sống này. Yêu Thiên Chúa đôi khi rất dễ vì tự thân Ngài đã vô cùng tốt lành, chả làm điều gì thiệt hại đến người khác nếu không muốn nói là đã hy sinh tất cả, hy sinh trọn vẹn cho họ. Thật ra, điều mà ta vừa nói yêu Thiên Chúa chính là nói dối hoặc nhẹ nhàng hơn là ảo tưởng. Ta lầm tưởng ta yêu Ngài nhưng thực sự không phải vậy mà là yêu chính bản thân ta. Chẳng qua bởi vì Thiên Chúa thinh lặng và bao dung, kiên nhẫn. Ta đã lạm dụng lòng thương xót của Ngài để mà tự biện hộ cho bản thân mà thôi.

Ai đã có kinh nghiệm về tình yêu đích thực, chắc chắn người ấy thừa hiểu rằng, khi yêu ai chính là lúc làm điều người ấy muốn, sống điều người ấy thích. Vậy yêu Thiên Chúa cũng chính là lúc ta muốn sống điều Ngài hài lòng. Việc Thiên Chúa hài lòng là gì? Đó chính là tình yêu. Ngài đã yêu ta hết lòng, thì Ngài cũng muốn ta hết lòng yêu vì Ngài như vậy.

Tình yêu của Thiên Chúa thì mầu nhiệm lắm. Ngoài việc yêu bất tử thì đã đành, Ngài còn tha thứ đến vô tận. Lòng thương xót của Ngài lớn lao hơn tội lỗi của chúng ta. Nếu nói vậy, chính ta đã được Ngài yêu nhiều như vậy, tha thứ nhiều như vậy, sao ta có thể không tha thứ cho người đã khiến mình đau khổ cơ chứ?

Tuy nhiên không phải ỷ nại vào lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa, mà chúng ta thỏa sức vẫy vùng trong tội rồi đổ lỗi cho tình thương nhưng không của Ngài. Tội phúc mỗi người đều phải trả giá. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ta được nhận nhưng không, thì thôi cũng hãy quảng đại mà trao tặng nhưng không như vậy đi. Thiên Chúa chả bao giờ kém lòng quảng đại hơn chúng ta đâu, chẳng phải sự thật là như thế sao. Hơn nữa, chúng ta đều là thân phận tội nhân cả mà, chúng ta có gì hơn người để mà vênh vang, tự đắc đâu.

Hiểu Thiên Chúa, hiểu mình và hiểu người đó là chân ái, là điều khiến cho chúng ta sống hạnh phúc. Giả như cuộc đời ta gặp được những người tốt, thì hãy tạ ơn vui mừng và hạnh phúc vì điều ấy. Nhưng nếu giả như quanh ta toàn là người xấu, thì cũng đừng  tuyệt vọng, vì dầu sao cũng còn có ta an ủi trái tim Thiên Chúa. Nếu như ai cũng muốn phạm tội để thỏa mãn dục vọng cá nhân, mà bắt nạt Thiên Chúa, thì cũng còn có ta là an ủi và là niềm tin, là hy vọng, là tự hào của Ngài. Thế nên, hãy can đảm để trở thành người tốt, điều đó chắc chắn vừa diễn tả dung nhan thánh thiện của Thiên Chúa vừa mưu ích cho phần rỗi của chính ta. Nếu cần phải lựa chọn giữa việc thỏa mãn tham vọng cá nhân với hạnh phúc của Thiên Chúa, ta nên chọn hạnh phúc của Ngài, vì hạnh phúc của Ngài là phần rỗi của ta.

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra đòi hỏi khắt khe nếu như muốn được sống đời đời: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình.” (Lc 10, 27) Tình yêu là tự do, trong tình yêu không thể gượng ép. Không ai có thể ép ta yêu một ai đó cũng như chả ai có thể buộc ta ngừng yêu họ. Tình yêu tồn tại một cách tự do như chính bản thân nó vậy. Thiên Chúa, Ngài cũng không ép ta yêu Ngài và yêu tha nhân của Ngài, nhưng nếu muốn sống đời đời thì buộc ta phải chọn lựa.

        Hãy học cách buông bỏ, hãy học cách tha thứ, chúng ta sẽ thấy tình yêu mầu nhiệm và kỳ diệu như chính nó vậy. Không quá nặng nề để người ta có thể chết vì nó nhưng cũng không quá nhẹ để mà có thể từ bỏ. Nếu như không yêu nổi kẻ thù thì hãy học tha thứ cho họ, buông tay họ và để cho Thiên Chúa cầm nắm họ. Nếu không quên được kẻ thù thì đừng nhìn họ mà hãy nhìn Chúa nơi họ và hãy tôn trọng tác phẩm của Ngài như chính Ngài đã tôn trọng ta vậy.

Hãy học cách tha thứ cho chính mình, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đừng vì một ai đó không thích, không yêu mà tổn hại đến sức khỏe, tâm trí. Nếu gặp một ai đó khó yêu, thì hãy coi như một kỉ niệm buồn cần trải qua để thêm trưởng thành. Nếu gặp một ai đó đáng yêu thì hãy cám ơn cuộc sống đã cho mình một kí ức đẹp, đáng ghi nhớ. Đừng vì ai đó mà hao hụt sức khỏe, tâm trí và đau đớn trái tim. Đừng vì ai đó mà phải bán mất linh hồn. Hãy dành tất cả, trọn vẹn con người mình cho Thiên Chúa, bởi ta chính là tác phẩm của Ngài. Chỉ Đấng làm ra tác phẩm này mới yêu và hiểu nó trọn vẹn, đích thực mà thôi.

Lạy Chúa, con là kẻ có tội. Người con ghét cũng nhiều, kẻ ghét con cũng không ít. Nhưng điều đó giờ đây chả có gì quan trọng. Ai yêu con hay ghét con cũng không quan trọng bằng Chúa yêu con và cứu chuộc con. Xin giúp con can đảm sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài ban tặng. Nếu có một tình yêu duy nhất cần phải nắm giữ thì chắc chắn con phải chọn… đó chính là tình yêu Thiên Chúa dành cho con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.


Suy Tư Dòng Đời