CHỌN ĐIỀU KHÔNG THỂ BỊ LẤY ĐI

Có lẽ câu chuyện về hai chị em Matta và Maria trong Tin mừng hôm nay là một câu chuyện rất thú vị, vì nó đã gây ra tranh cãi không ít cho các nhà thần học khi nghiên cứu về lĩnh vực hoạt động và chiêm niệm trong đời sống thánh hiến. Nói cách công bằng, chúng ta cứ nhìn với ánh mắt khách quan, đơn giản nhất thì mọi chuyện cũng không quá là khó khăn.

Trước tiên, có lẽ không nên bàn cãi nhiều về câu từ mà Chúa Giêsu đã dùng để giao tiếp trong suốt 3 năm rao giảng Tin mừng. Vì thú thật, có đôi lúc Ngài đã dùng những lời rất “khó nghe và khó hiểu”. Mà thôi, hiểu Thiên Chúa làm gì, càng tìm hiểu Ngài chúng ta càng thấy bí mật. Ngài có suy nghĩ và hành động không giống với chúng ta mà. Tôn trọng Ngài đi. Chỉ cần biết Thiên Chúa dù có nói gì, làm gì, Ngài cũng chỉ muốn điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho chúng ta mà thôi. Thế nên, nếu cần phải nghi ngờ, thật trọng, đề phòng, thì chắc chắn người đó không phải là Thiên Chúa.

Nếu thấy Ngài khó hiểu quá, tốt nhất là đừng nên cố tìm hiểu mà hãy đón nhận, can đảm sống điều Ngài muốn, như thế sẽ tốt hơn cho chúng ta. Nếu để ý một chút, thì câu chuyện hôm nay cũng rất đơn giản mà. Chúa Giêsu có phải không biết đến những vất vả, lo lắng của Matta đâu. Thiết đãi Ngài, tiếp đón Ngài cách trang trọng là điều tốt, nhưng Ngài đến không phải vì điều đó. Đó chỉ là thứ phụ yếu mà thôi. Điều Ngài cần chính là ơn cứu rỗi của con người. Và Maria đã nhận ra điều ấy quan trọng hơn, cần thiết hơn. Phần tốt nhất là phần mà Maria đã chọn lựa, phần Matta chọn cũng không phải là dư thừa nhưng là chưa phải là cần thiết nhất mà thôi. Cuộc sống ngày nay của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần nên khôn khéo chọn lựa giữa vật chất và Thiên Chúa. Có rất nhiều người vì tiền mà xem thường Thiên Chúa, xem thường phần rỗi của mình. Sự thật là như vậy đó.

Nếu như cô chị biết dung hòa một chút, chọn thiết đãi Ngài những món ăn bình dị thôi, thì có phải đã không phải vì mệt nhọc, tất tả mà khó chịu với em không. Hoặc giả như cho dù có cực nhọc, tất bật thì khi thấy em gái đã thay mình hầu chuyện với Ngài thì phải biết thầm cảm ơn em chứ. Cũng vậy, nếu như em cũng biết chia sẻ việc đón tiếp với chị một chút rồi hầu chuyện với Ngài sau thì cũng có phải khéo léo hơn không… Có rất nhiều ý kiến trái chiều, có rất nhiều giả thuyết đặt ra, tuy nhiên Chúa Giêsu đã chẳng bênh vực ai, lên án ai cả, Ngài chỉ muốn thông qua sự việc này để mà trao gửi cho chúng ta một thông điệp. Đó là chọn lựa và phải là chọn lựa phần tốt nhất kia kìa: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10, 42)

Vấn đề là ở đó, phần chọn của Maria là tốt nhất và sẽ không có gì có thể lấy đi được, còn phần chọn của chúng ta, những chọn lựa xem chừng rất quan trọng với chúng ta ấy, rồi cũng sẽ bị lấy đi mà thôi.

Cuộc đời là một cuộc chọn lựa không ngừng. Chọn một lần không phải là tất cả. Mà chọn tất cả cũng không thể chọn một lần. Cuộc sống là phải luôn luôn chọn lựa, có khi còn là chọn lựa từng giây, từng khoảnh khắc. Chọn phạm tội hay không phạm tội, chọn níu kéo hay không níu kéo, chọn từ bỏ hay không từ bỏ, chọn yêu hay không yêu, chọn hận hay không hận…

Chọn lựa là phải mất mát, phải hy sinh. Không ai có thể có tất cả những thứ mà họ muốn, cho dù là người giàu cũng vậy. Vì cuộc sống là giới hạn, chỉ có Thiên Chúa mới vô hạn. Có lẽ Maria đã nhận ra rằng Thiên Chúa là vô hạn đối với cô, nên cô đã chọn lựa ngồi dưới chân Ngài để nghe Ngài giảng dạy: “Cô này cứ ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người dạy.” (Lc 10, 39)

Nghĩ lại mới thấy, Maria thật là diễm phúc vì được diện kiến Thiên Chúa, vì được chính Ngài dạy cho nghe mầu nghiệm Nước trời, cô gái ấy thật là diễm phúc phải không. Có lẽ cô ấy cũng đã làm đẹp lòng Người vì đã khôn ngoan chọn lựa lắng nghe Lời Người. Matta cũng vậy, cô ấy cũng thật là hạnh phúc khi được chính tay mình chuẩn bị bữa ăn cho Thiên Chúa, được phục vụ Ngài, chăm sóc Ngài.

Cả hai đều là những cô gái hạnh phúc. Ngay cả khi cô ngỏ lời với Chúa Giê su vì muốn trách móc em gái mình đã vô tâm để một mình mình thu xếp mọi việc, thì cũng là dịp để mà Chúa Giêsu dạy cho cô biết phải nên chọn lựa cho mình điều tốt nhất. Còn chúng ta, chúng ta có phải là những người hạnh phúc nhất không, khi được chính Con Thiên Chúa đổ máu cứu chuộc chúng ta.

Điều tốt nhất đối với Thiên Chúa không phải là nhà cao, cửa rộng, cơm ăn áo mặc… Có nhiều khi chúng ta nghĩ, chỉ cần chúng ta có thật nhiều tiền để có thể làm điều mình muốn, sẻ chia cho ai đó điều hạnh phúc là khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn. Nhưng không đâu, đó chỉ là một cảm giác thỏa mãn ảo tưởng để che đậy tham vọng muốn được trở nên điều gì đó ấn tượng cho người khác mà thôi. Nếu như muốn khiến cho ai đó hạnh phúc, điều cần thiết trước tiên chính là lòng thành, là lời cầu nguyện, chúng ta cần thật tâm cầu xin cho người ấy được bình an, hạnh phúc trong ân sủng của Thiên Chúa. Còn của cải, bạc tiền, những thứ vật chất đi sau chỉ là kết quả của tấm lòng thành biết sẻ chia mà thôi. Và tấm lòng thành ấy đâu cần phải là có thật nhiều tiền mới có thể làm được, chỉ cần một chén nước lã thôi, đó cũng chính là báu vật ấy.

Có đôi lần tôi đã tự hỏi, nếu mình là một trong hai cô gái đó, thì mình sẽ là ai chứ? Là Matta hay Maria? Có lẽ Matta cũng là mình và Maria cũng là mình hoặc đôi khi mình là cả hai. Vì thực tế mình cũng từng phải chọn lựa như vậy mà. Thôi thì, là ai không quan trọng, quan trọng là mình biết chọn lựa làm điều Thiên Chúa muốn. Nếu muốn biết Thiên Chúa muốn gì, trước tiên cần phải lắng nghe Ngài nói, hiểu điều Ngài dạy và sống điều Ngài muốn.

Lạy Chúa, Tin mừng hôm nay Ngài muốn dạy con cần phải chọn lựa. Đó cũng chính là điều khó khăn nhất trong cuộc sống này. Chọn lựa bình dị đã khó, chọn lựa sống điều Thiên Chúa muốn còn khó khăn hơn gấp trăm vạn lần. Nếu thấy khó quá, có lẽ đôi lúc con cũng nên dừng lại và không chọn gì cả. Nhưng cho dẫu có đứng yên chăng nữa, thì con cũng không thể không chọn Ngài. Nếu như ai đó đã từng phải chọn lựa, chắc chắn người ấy hiểu rằng chọn lựa chính là đau đớn vì chưa hẳn điều mình chọn đã hạnh phúc và điều mình bỏ lại đã đau khổ, chỉ là cuộc sống bắt buộc phải vậy. Giả như hôm nay Ngài có đến nhà con dùng bữa, có lẽ con sẽ chọn đứng yên mà nhìn hai cô gái ấy đón tiếp Ngài, con thích đứng đằng xa mà quan sát, nhìn Ngài và mọi người tiếp xúc với nhau. Đơn giản vì con nghĩ rằng trong thinh lặng, con sẽ tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân: Con sẽ chọn điều không thể bị lấy đi. Xin Ngài hãy giúp con nhé!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 


Suy Tư Dòng Đời