LỜI CẦU XIN ĐAU KHỔ

Tin mừng hôm nay có thể nói chính là một lời an ủi, động viên, xác minh cho tất cả những ai đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11, 9)

Nếu chúng ta hiểu lời Chúa Giêsu nói hôm nay theo nghĩa đen, có lẽ ta sẽ oán trách Ngài nhiều lắm. Vì thực tế có không biết bao nhiêu lần ta cầu xin Ngài không biết bao nhiêu điều, tốt lành có, tội lỗi cũng có nhưng hầu như đều không nhận được. Tuy vậy, rồi một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, có thể là lúc ta buông tay không bấu víu, không nài nỉ, không vòi vĩnh nữa, hoặc thậm chí cả những lúc ta đã quên hẳn điều mà trước đây ta vô cùng khẩn thiết ấy, thì Thiên Chúa lại ban cho ta.

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa thích trao ban nhưng không và tự do. Vì bản tính của Ngài là tự do tuyệt đối như vậy. Hơn nữa, trên tất cả mọi sự, Ngài biết Ngài cần ban cho ta điều gì, Ngài biết điều gì tốt nhất cho ta, và ngay cả khi ta không cầu xin, Ngài cũng tự nguyện ban tặng. Thiên Chúa của chúng ta là như vậy đó. Thế mới nói, để hiểu được Thiên Chúa của bạn là cần cả cuộc đời. Để yêu Thiên Chúa của bạn cũng cần cả một cuộc đời. Thậm chí có nhiều người cả đời cũng không thể hiểu được Thiên Chúa nói gì đến yêu Ngài.

Có lẽ nhân loại có rất nhiều thứ để cần phải cầu xin, vì thực tế họ là những thọ tạo hữu hạn. Do vậy họ luôn cần cầu xin với Đấng vô hạn trao ban cho họ. Điều đó rất tốt, chẳng có gì là xấu cả. Nhưng quan trọng hơn là bạn phải biết điều bạn cầu xin có đẹp lòng Thiên Chúa hay không chứ không phải là điều bạn cầu xin có được như ý mình muốn hay không. Chắc chắn điều con người muốn và điều Thiên Chúa muốn hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, điều con người muốn có thể là tốt, có thể là xấu nhưng chắc chắn điềuThiên Chúa muốn thì không bao giờ xấu cả. Đó là điều chúng ta cần phải tin.

Có bao giờ bạn cầu xin cho mình được phạm tội chưa? Đó là một lời cầu xin đau khổ nhất. Đau khổ vì họ có thể tự do làm điều họ muốn nhưng vẫn đủ minh mẫn để nhận ra đó không phải là điều Thiên Chúa muốn. Phạm tội trong khi minh mẫn chính là một tội trọng, vì can đảm sống ngược lại với lề luật Chúa, nhưng cầu xin cho được phạm tội là còn lý trí để phân định, để chọn lựa, để ý thức điều mình đang phạm là tội lỗi. Lời cần xin nào cũng chả cao thượng cho bằng lời cầu xin cho được sống đẹp lòng Chúa. Đó là lời cầu xin đẹp nhất. Vì trong đó hàm chứa một sự hy sinh lớn lao nhất.

Có lẽ chúng ta cũng có rất nhiều kinh nghiệm về sự tuyệt vọng mỗi khi xin mà không được như ý muốn. Không sao đâu, Thiên Chúa Ngài thấu hiểu nỗi đau khổ của ta. Bổn phận của chúng ta là cứ cầu xin đi và phó thác. Thiên Chúa Ngài đã lắng nghe rồi đó, còn Ngài có ban cho hay không, hoặc ban khi nào, lúc nào là tùy vào quyết định của Ngài. Chúng ta hãy tôn trọng và tin tưởng đi, có được hay không?

Câu trả lời tùy thuộc vào lòng mến của mỗi người. Có lẽ người có thì ít người không thì nhiều hoặc lúc có lúc không. Không vấn đề gì, không quan trọng lắm. Ta cần phải trải nghiệm thật nhiều trong đời sống tâm linh, rồi một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra được tình yêu tột cùng của Thiên Chúa dành cho mình.

Thế nên, đừng bao giờ ngừng cầu xin. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Đừng bao giờ buông tay. Cứ kiên nhẫn cầu xin, không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Rồi một lúc nào đó, Thiên Chúa sẽ trao tặng cho ta những điều ngoài sức tưởng tượng của ta nữa. Đôi khi bạn có thể vừa cầu xin vừa khóc cũng chả sao, đôi lúc bạn có thể vừa cầu xin vừa giữ lại cũng không quan trọng, Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài sẽ lắng nghe và thấu hiểu chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai đặt trọn vẹn niềm tin tưởng vào Ngài.

Lạy Chúa, con là kẻ thường xuyên cầu xin. Lời cầu xin có khi thật tốt nhưng cũng có khi thật xấu. Thế mà con vẫn cứ muốn cầu xin. Có lẽ người lắng nghe và thấu hiểu con nhất cũng chỉ có Ngài mà thôi. Thế nên, dù có được đáp lời hay không đáp lời, con cũng vẫn cứ thấy hạnh phúc, vì thông điệp, vì nỗi lòng muốn gửi đi đã có người nhận, mà không phải là gửi vào thùng rác của người khác. Xin Ngài giúp con kiên trì nài xin, hãy thật lòng một chút hãy cầu xin điều trái tim mình muốn.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 


Suy Tư Dòng Đời