Tuần 2 Mùa Chay

 

                                                                    Trên núi cao

                                                                                         ( Mc 9,2-10 )       

Đức Giêsu dẫn các tông đồ lên núi

Con đường gập ghềnh khó khăn, trước lúc biến hình,

gợi nhớ đến cuộc khổ nạn đi trước buổi sáng phục sinh.

Trong cuộc đời, nếu không có dốc để đi lên,

làm sao chúng ta đến được trời cao hằng mong ước ?

 

Chúa dặn các tông đồ đừng nói với ai : bí mật Đấng Mêsia ?

Khi con người hứng khởi, họ thường dừng lại ở bên ngoài

ở những gì phụ thuộc, mà quên điều chính yếu,

không còn muốn khám phá chân lý, không sống trong mầu nhiệm.

Nhiều ánh sáng quá có thể làm cho chúng ta chói loà,

không thấy đường đi, không muốn làm việc cần làm .

Chúa muốn chúng ta yên lặng, đi vào nội tâm

để cảm nhận, thay đổi, trong chiều sâu của tâm hồn và cuộc sống.

 

« Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người  ».

Trong cầu nguyện, chúng ta thường lên tiếng mà chẳng lắng nghe.
Cầu nguyện không phải là cuộc độc thoại, mà là đối thoại :

Chúng ta cần giãi bày các vấn đề, hay cần có những giải pháp ,

cần được sự an ủi, thanh thản, yên vui ?

Hãy nghe lời Đấng biến hình

qua Hội Thánh, qua người anh em bên cạnh, qua các biến cố…

Chỉ mình Đấng biến hình có thể giúp chúng ta toả sáng

trong cuộc đời hôm nay và mai hậu .

                                                                                                                                     Ân Linh