Niềm tin cảm nhận

                                                                                                                                ( Ga 20, 19-31 )

Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người …

 nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin ».

Bao người cũng đã nói như Tôma, họ đòi kiểm chứng .
Nhưng Tin Mừng không nói rằng ông đã đụng vào vết thương Chúa

mà chỉ lập lại lời xưng tụng của ông : « Lạy Chúa tôi, Lạy Thiên Chúa tôi  » .

Tôma không chắc là người kiểm chứng, nhưng ông rõ là người của niềm tin .

Ông bày tỏ niềm tin trong cộng đồng, rồi đã dành cả đời đi loan báo…

 

Hôm nay, cũng biết bao người muốn nhìn thấy

những dấu chỉ và ý nghĩa sự phục sinh nơi chúng ta

Chúng ta có chứng thực được rằng : với đức tin Kitô giáo ,

sự dữ , ngày mỗi ngày , đã bị đẩy lùi ?

Chúng ta mang nơi mình niềm hi vọng ? Chúng ta có niềm vui ?

Tình yêu đã chiến thắng sự chết ?

Đức Kitô thật đã sống lại !  Chúng ta sẽ cùng Người sống lại ?

 

Sự phục sinh không là một từ ngữ đẹp, một biến cố huy hoàng

mà là một niềm vui thật, là ơn cứu độ cho mọi người.
Niềm tin phục sinh không chỉ là chuyện quá khứ,

2PS2_B_AL.jpgđến do nghe biết,  nhưng niềm tin này đang hiện diện,

đến từ những đôi mắt nhìn thấy chứng từ

cảm nhận được từ phẩm hạnh của các nhân chứng

là chính chúng ta, những sứ giả của niềm tin phục sinh,

chúng ta nghĩ gì và làm gì …?


                                                                                                                    Ân Linh