Tuần 3 Mùa Chay

 

                                                             Đền thờ Thiên Chúa

                                                                                                           ( Ga 2,13-25 )

 

Khi  lật nhào những bàn đổi tiền, quầy buôn bán,

Chúa Giêsu đã lật nhào cung cách thờ phượng sai lầm :

không thể mua chuộc, đổi chác ân huệ và lòng thương xót Chúa

bằng tiền bạc, lễ vật, hay những thỏa thuận sòng phẳng.
Không phải con người tác động lên Thiên Chúa,

nhưng chính Ngài hành động trên quả tim con người.

 

                         « Hãy phá hủy Đền thờ này, trong 3 ngày Ta sẽ xây dựng lại ».

Từ đây, nơi con người gặp gỡ Đấng tối cao

Không chỉ còn là Đền thờ hay một nơi chốn nào ,

mà là một « Ai đó  » sống động gần gũi .
Thân thể Đức Kitô là Đền thờ ,

Thân thể đó đang trong nhà Tạm, ở ngoài đời ,

là Chúa đang chịu khổ nơi vô vàn vô số anh chị em tôi.

 

Hãy xem những thân thể bị lợi dụng, đổi chác, ngược đãi, tù đày :

những cô gái điếm, trẻ em bị mua bán, công nhân bị bóc lột…

3ChayB2_AL.jpghọ hứng chịu bao khinh miệt, khổ hình, dày vò, bom đạn…

Chúa đã nổi giận : « Nhà Cha ta…bị  biến thành hang trộm cướp »

Ngài vẫn đang nổi giận

   trước những bất công, lạm dụng, xúc phạm con người.                                                               

   Đừng bỏ rơi anh em mình cho những người buôn bán và trộm cướp »

Sứ điệp của Ngài có đánh động chúng ta hôm nay ?

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ân Linh