“Thuyền bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió “.
Thiên nhiên có lúc thân thiện, có lúc đối
nghịch với con người.
Rồi canh tư đêm tối, Chúa đến với chúng ta, ở giữa chúng ta.
Thiên nhiên đón tiếp Người trong sự hài
hoà, không còn uy hiếp chúng ta.
Chúa đến tạo bình an, trấn an lòng người.
Hội Thánh hôm nay như con thuyền
đưa con người qua biển đời , đến bến bờ sự sống.
Con thuyền không ngừng vượt sóng gió của thử thách quyền lực và
của cải. Chúng lay chuyển, làm chao đảo Hội Thánh.
Cũng có lúc con thuyền nghiêng ngửa tự bên trong do những
người chèo lái,
bởi vô tình hay hữu ý, làm lòng người
xao xuyến, bất an.
“Hãy yên tâm, Thầy
đây, đừng sợ “.
Chúa đến, Người
lên tiếng qua bao nghịch cảnh, bao bất lợi ,
và đưa tay cho
Phêrô, cho chúng ta nắm lấy.
Còn tay Người thì nắm được sự nhiệt thành, gắn bó
nắm cả những hèn yếu, nghi ngờ, xốc nổi của chúng ta.
Bàn tay nhân hậu của Người đã cho lòng
ta : niềm an bình, tin cậy.
Có những lúc chúng ta hoài nghi, thất vọng
mệt mỏi cả thể xác
lẫn tâm hồn trong bão tố cuộc đời,
khi cứ phải chống
chèo, chao đảo lung lay, đi ngược gió .
Hãy tin chắc rằng Chúa đang giơ tay kéo chúng ta về
phía Người.
Tới phiên mình, cả chúng ta nữa, hãy giơ tay kéo theo
anh em.
Ân Linh