Hãy tỉnh thức
Giêrusalem
sừng sững như một pháo đài vững chắc,
hào
sâu, cổng đóng, dân chúng như sống trong an ninh.
Người
đời say ngủ trong đêm, không cần tỉnh thức, nghĩ ngợi,
như
chúng ta hôm nay, trong một xã hội khép kín, vị kỷ…
Ngôn sứ Isaia đã nói đến một
Giêrusalem mở ngỏ, rộng thoáng,
trên núi
Thánh mà mọi dân tộc sẽ tiến về.
Bước đi trong ánh sáng của Chúa, con người cần tỉnh thức,
vượt đêm
dài để đón nhận bình minh.
Đây
không còn là lúc để ngủ
ngủ
trong thói quen, trong sự nhàm chán của cuộc sống ,
trong
xã hội máy móc, thụ động ; trong sự lười biếng của tinh thần.
Hãy tỉnh thức trong tương quan với
Chúa và với anh em,
nhất là với
những người bé mọn, nghèo hèn, bị khinh khi, ruồng bỏ.
Thiên Chúa đã vượt các tầng mây, vượt
bao hào quang con người gán cho,
để đến với chúng ta qua khuôn mặt rất
người, rất thật .
Liệu chúng ta có tỉnh thức nhận ra Chúa, sống mở
lòng :
đón nhận,
lắng nghe, đối thoại, yêu thương,
với tất
cả sự ân cần của con tim, sự mau lẹ của hành động ?
Cùng
Chúa và bên nhau tiến về Giêrusalem thiên quốc
Trong
Mùa Vọng được sửa soạn đầy hân hoan này .
Ân Linh