« Lạy Thầy,không thể thế được ! Thầy
sẽ chẳng phải như vậy đâu ».
Hình ảnh vị
tông đồ trưởng cũng là hình ảnh của nhân loại hôm nay :
sôi nổi,
nhiệt thành, nhưng cũng nhát đảm, sợ sệt
ngại khổ,
ngại khó, sợ mất an ninh, lo thiếu tiện nghi,
mong đừng
thiệt hại đến mình, không muốn vác thánh giá theo Chúa.
Xét theo tính
loài người, thánh giá hôm nay quả thật đáng sợ.
Đó là những
thử thách, thất bại, đau khổ, bệnh tật, tai nạn, và sự chết
Chúng là
những thực tế phải đương đầu, gánh nặng của trách nhiệm
cưỡng chế
của nghịch cảnh, lo âu về cuộc sống và người thân…
Đức Giêsu thật đã thấu hiểu khi không đòi hỏi
chúng ta
vác thánh giá bằng gỗ của Ngài, trong hoài niệm,
một cách tượng trưng
nhưng là vác thánh giá thực của chính chúng ta
hôm nay.
Và không vác thánh giá đi loanh quanh một cách
vô nghĩa,
mà phải theo chân Chúa như Ngài mời gọi
để thánh giá có ý nghĩa, là sự giải thoát, là
ơn cứu độ .
Chúng ta
chỉ vượt qua được những sự thuộc về loài người
để hiểu biết
những sự thuộc về Thiên Chúa,
khi theo
Ngài, sống như Ngài và cho Ngài.
Đau khổ đến từ những
giới hạn của chúng ta và của người khác,
chỉ khi chấp nhận thánh giá, hiểu những sự thuộc
về Thiên Chúa
chúng ta mới vượt được những giới hạn đó, với
ơn của Ngài,
và sống tình yêu thực : biết quên mình vì
lợi ích của anh em .
Ân Linh