Xã hội ngày nay đầy những lời đẹp và ý định đạo đức,
tuy vậy, khi so sánh với chúng, thì những việc làm tốt
vẫn ít hơn.
Người ta dễ gật
đầu cho qua, dễ nói suông trong hời hợt, nhẹ dạ, lấy lòng,
dễ
"Amen" trong phụng vụ hơn là sống đạo, sống theo ý Chúa,
vì họ muốn sống
cho mình, yên thân, được lợi, như người con thứ hôm nay.
Quả thật, người
ta dễ nói mà không làm,
để rồi sau đó có
thể sáng tác cả ngàn lý do để biện hộ, xin lỗi :
tại hoàn cảnh, tại
khó khăn, tại con người, tại công việc…
mà không chịu bắt
đầu bằng những dấn thân cụ thể nhỏ nhoi
cho Chúa, cho Giáo
Hội, cho anh em. Họ chỉ nghĩ cho họ.
Thật không thể nói "vâng" với
Chúa mà lại chẳng nói "không"với một số điều
những điều có thể gây mất an ninh, tiện nghi,mất
mát,thiệt hại đến bản thân.
Người con cả hôm
nay tuy đã sai ngay từ đầu trong lời nói,
Tuy nhiên, anh đã
chuộc lại bằng hành động,
lòng hối hận đã
được cụ thể hoá, đem niềm vui và bình an cho anh.
Những lời nói, câu văn, nhãn hiệu có thể đánh lừa con
người,
đừng đánh giá 1
hành vi đơn độc, 1 chữ ngoài mạch văn,
1 câu nói bộc phát,
1 danh tiếng, 1 tước hiệu…Cần nhìn đến hành động
và thấu hiểu lòng
người với con tim của Chúa.
Trong mọi tình huống đời
người, dù đã nói "vâng" hay nói "không"
chúng ta hãy tin rằng : chỉ mình Chúa nhìn được
chỗ thẳm sâu của lòng người, và Tình yêu Ngài sẽ theo
ta đến đó.
Lòng hoán cải và
quyết tâm hành động sẽ sửa đổi tất cả
Chính Thiên Chúa,
Đấng thấu suốt tâm hồn
sẽ giải thoát và
đem lại bình an, đổ tràn hi vọng cho chúng ta.
Ân
Linh