« Hãy về thuật lại….
,Tin Mừng được loan báo cho người nghèo ».
Thế là đủ
cho Gioan Tiền Hô, vì ngôn sứ Isaia đã nói rõ :
Đó là dấu
chỉ Đấng Cứu Thế xuất hiện,
Đó cũng là
dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay.
Thiên Chúa
dường như vắng mặt trong cuộc sống hiện đại,
Người ta
muốn nhìn Ngài trong một quá khứ đã qua,
coi Kitô
giáo như một dấu ấn văn hoá rực rỡ của dĩ vãng ,
và họ đua đòi theo
cái mới lạ, theo thời gian thay đổi
để có những biến đổi
thật mau lẹ trong xã hội, lịch sử, văn minh con người.
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta trong thời gian,
để chúng ta tạo cuộc sống trong thời gian,
nên Ngài không cứu vớt
chúng ta khi phá hủy thời gian, đốt giai đoạn,
luôn làm phép lạ tức
khắc, thay đổi lịch sử bằng quyền lực thần linh.
Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta xuất thần, làm những việc phi thường,
nhưng khiêm tốn sống
và thánh hoá thời gian, với ơn của Ngài.
Lịch sử và thời gian vẫn là chính mình, nhưng sức mạnh Chúa đã biến đổi bên
trong,
cho lịch sử thành lịch
sử cứu độ, cho chúng ta thành đoàn dân Chúa.
Bao tội lỗi
với những dòn mỏng, yếu đuối, đau khổ, hoài nghi…
làm chúng ta trở nên
què quặt, câm điếc, mù loà trong tinh thần.
Thiên Chúa đã không đến trong những an ủi tạm
thời mà con người cũng có thể tạo ra, Ngài đến trong phận người, giữa những khổ
đau nhân loại, để
thương cứu vớt.
« Thầy là Đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi một Đấng
khác ? »
Hãy nhìn những vết thương nhân loại, hôm qua và hôm nay, được chữa
lành
Hãy nhìn và nghe Tin Mừng không ngừng được loan báo cho người
nghèo khó.
Niềm hi vọng
Kitô giáo chính là sự tin tưởng vào Chúa,
Đấng sẽ thực hiện
những điều Ngài hứa trong thời gian và lịch sử,
vượt qua mọi bến
bờ hi vọng mà con người có thể hình dung .
Ân Linh