Hội Thánh là đoàn chiên
Chúa, chúng ta sống trong Hội Thánh.
Đây không là một nơi cô
lập, khép kín, dành cho những người ưu tuyển,
« Ta là cửa chuồng chiên » : Hội Thánh
có « cửa »
là chính Chúa Kitô, qua Ngài, chúng ta có sự sống, có
tương quan.
Cửa là nơi ra vào, là chỗ có thể đi qua
là chốn gặp gỡ,
hiệp thông, trao đổi giữa trong và ngoài.
Cửa
khi đóng lại giữ sự an toàn, sung túc, ấm cúng…
Và
lúc mở ra lại đón nhận sự phong phú, mới lạ, thông thoáng…
Ở
đâu có Chúa, ở đó có cửa, có Hội Thánh
cho
nhân loại được sống vui, hạnh phúc, bên trong cũng như bên ngoài.
Qua Đức Kitô là cửa chuồng chiên ;
chúng ta, dù ra hay
vào, vẫn an toàn và no thoả.
Trong thời khắc nào,
qua biến cố nào, dưới thể chế nào chăng
nữa
Hội Thánh, qua Đức Kitô,
vẫn là “cửa “ mở cho nhân loại đi qua.
Cửa là lối, là đường , để
con người gặp gỡ Chúa.
Chúng ta tự do qua “cửa” không như chiên
xổ lồng từng bị nhốt kín,
không vì những bận tâm trần thế để
làm nô lệ cho bất cứ việc gì ,
nhưng là tự do đến với một “Đấng” khác ,
Đấng ban sự sống cho chúng
ta, nơi Hội Thánh và trên trần gian
với mọi anh chị em của
mình trong niềm tin phục sinh .
Ân Linh