“ Ladarô, hãy ra đây ! “
Người đời nay than phiền nhiều về một xã hội xuống cấp
với những tệ nạn, đồi trụy, gương xấu, mê tín dị đoan,
vắng bóng lễ nghĩa…
Nhưng họ ít để ý đến
nguyên nhân là : tội lỗi và sự ích kỷ,
Ít thấy mình cũng
đang thoái hoá, cạn sức sống, đi dần tới cái chết tinh thần.
Con người hôm nay, như Ladarô, bị giam trong mộ đá
trong những tiện nghi an toàn, thành kiến, cố chấp…
họ không muốn ra ngoài.
Chúa gọi Ladarô,
như gọi chúng ta : hãy ra đây !
cho dù có bị vướng
víu, bị cản trở bởi dây buộc, khăn liệm, cửa đá…
Một Kim tự tháp
(Pyramide) dù thật đẹp thì cũng là một nấm mộ
giam hãm, ràng buộc.
Không là nơi chúng ta sống, hành động, tin yêu.
“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. “
Đó là niềm tin phục sinh. Nhưng
cũng là niềm tin Chúa muốn thể hiện hôm nay.
Ngài không đợi đến tận thế, Ngài muốn
chúng ta ra khỏi mộ ngay bây giờ.
Đừng
xây « Kim tự tháp » nữa, mà hãy xây dựng sự sống.
để lời
tuyên xưng mình là Kitô hữu không chỉ là tiếng hô, là khẩu hiệu, là lời nói
để sống
đời Kitô hữu không là sống trong ảo tưởng, yếu nhược, cầu an.
Trong mùa chay này, chúng ta quyết
đáp lại lời Chúa :
« Hãy ra đây ».Hãy ra khỏi
mồ, cùng vượt qua « văn hoá sự chết » ,
để đi vào
sự sống của Chúa, đi vào nền « nền văn minh tình thương ».
Ân
Linh