Chúa sống
lại, các tông đồ tuy vui mừng, nhưng còn hoài nghi, sợ hãi .
Phải đợi lúc
Thánh Thần hiện xuống, phá hàng rào ngăn cách, bức tường lo âu
các ông mới cam đảm,
hăng hái loan báo Tin Mừng.
Sáng phục sinh, là ngày Chúa sống lại, với các
tông đồ như còn chưa đủ
Ngày Thánh Thần hiện xuống mới chính là ngày họ
sống lại và sống tràn đầy.
Từ đó, Giáo
Hội chỉ theo năng lực Thánh Thần hướng dẫn,
sống dấn thân làm chứng,
rao giảng Tin Mừng tình yêu
dù có lúc chao đảo,
yếu đuối, ít trung thành với sứ mạng.
Theo gương
Chúa,Giáo Hội không đòi chỗ tốt,
đặc quyền,
đặc lợi , định chế ưu tiên cho mình,
luôn chỉ chăm lo cho
hạnh phúc, niềm vui và ơn cứu độ của muôn dân.
Sự kỳ diệu của Phép lạ lễ Hiện Xuống hôm nay
là Tin Mừng được
nghe và được nhận biết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
để vượt mọi ranh giới, để không còn ai xa lạ với
Tin Mừng.
Gió Thánh Thần thổi qua mọi thời đại, đến với
chúng ta
những người nghe sứ điệp
tình yêu trong tiếng của mình, lòng của mình,
chúng ta làm sao để sứ
điệp này nên sống động
trong môi trường làm
việc, nơi mình đang sống, trên mọi lãnh vực.
Nhân loại
hôm nay nói nhiều về liên đới, phát triển, hoà bình, tiến bộ…
thế mà vẫn còn bao
nghèo đói, bất hạnh, thiếu thốn…cả vật chất lẫn tinh thần.
Chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần là Đấng bảo trợ,
Trạng sư, là Nguồn an ủi…
đến ban ơn và canh
tân nhân loại, đổi mới lòng chúng ta
giúp chúng ta sống
trong niềm vui và ân sủng của Người.
Ân Linh