Đám đông reo hò, hoan hô Đức Giêsu ,
người ta nức lòng với sự hiện diện của Chúa,
Đấng mang đến cho con người niềm vui, lòng hăng hái, sức
sống .
Ngài thật là Đấng
giải thoát, Vị cứu tinh, là Người ban sự sống cho chúng ta.
Những cành cây ô liu, cành cọ, cành lá…đua nhau vẫy ,
những thứ cây tượng trưng cho hoà bình, chiến thắng,
hân hoan .
Chúng được giơ cao, vươn lên, làm chúng
ta nhớ đến một cây đứng thẳng :
Thánh giá trên đồi
Canvê, cây mang sự sống cho nhân trần.
Vinh quang của lễ
lá hôm nay chỉ là vinh quang tạm bợ đi trước,
mở đường cho một
vinh quang khác vào buổi sáng phục sinh.
Thành Thánh Giêrusalem
hôm nay đón Chúa, rồi mai loại bỏ Chúa ,
đám đông thật dễ đoàn kết trong niềm vui, lòng yêu mến
nhưng cũng dễ tụ tập và dễ tan rã bởi chia rẽ, ghen
tương, hận thù.
Dù vậy, trên đỉnh Canvê, Chúa vẫn là vua thống trị
Thành Thánh từ trên cao.
Chúa cai quản địa cầu, cảm hoá và thu phục lòng người
trong tình thương và ơn tha thứ.
Chúng ta giơ cao
tay, vẫy lá, hò reo đón Chúa .
Chúng ta luôn mong
đợi và đón chào tình yêu lớn lao nhất:
“Tình yêu của người
thí mạng sống vì bạn hữu của mình”.
Một tình yêu thực sự
có thể cải hoá và biến đổi trần gian .
Ân
Linh