Trong sa mạc, dân Do Thái ăn manna và uống nước từ tảng
đá
Họ bận tâm tìm của ăn trần thế, sự sống cho riêng
mình, cho dân tộc mình.
Dân Thánh Chúa nay kiếm
tìm Thần lương vĩnh cửu:
là Mình Máu Chúa ban,
đem sự sống đời đời cho mình và cho mọi
nước, mọi dân.
Ngày nay, trên con đường trần thế, Hội Thánh cũng đang
làm cuộc xuất hành :
ra khỏi sa mạc, ra khỏi mình, khỏi sự sợ hãi, sự dữ và
cả sự chết
để đến với Thiên Chúa và với anh em .
Gương mẫu của sự xuất
hành là chính Đức Giêsu
Trong phận người
khiêm hạ, trong mầu nhiệm Thánh Thể,
đã quảng đại giảm thiểu
khoảng cách xa vời giữa con người và Thiên Chúa.
Nhờ Ngài, chúng ta
tìm thấy đường từ hư vô đi về vĩnh cửu,
thấy lối thoát đi từ cái chết đến sự sống, hơn nữa lại
là sự sống đời đời.
Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần trở thành lương thực
nuôi sống thân mình Hội
Thánh,
dựng xây Hội Thánh và
trần gian hôm nay :
Hi sinh, từ bỏ, hiến thân là hiểu và sống mầu nhiệm
Thánh Thể.
Hãy đến với Thánh Thể ,
trong tâm tình chiêm ngắm, thờ lạy, mến yêu
Đấng đã vì chúng ta trao hiến trọn thân mình.
Ân
Linh