NO-EN ĐÊM ĐAM-RÔNG
Hoa Dã Quỳ
Nở vàng bên bờ suối
Cầu Đarhố
Uốn dòng nước lượn quanh
Con suối đó
Những giọt nắng vương lại
Đuổi cát vàng
Quyện tiếng gió xôn xao
Xã Đàmròn
Buôn Đatông khẽ gọi
Đalong đây rồi
Suối nước nóng ngủ say
Dân bản làng
Thường xuống tắm
Vui chơi
Ô đêm nay…
Chúa Cứu Thế giáng trần
Nơi vùng đất
Đamrông tuyệt mỹ
Rừng núi đó
Cao nguyên cao quí
Hương hoa rừng
Ru giấc ngủ Giê-su
Xưa Bêlem
Trong hang đá máng lừa
Con Thiên Chúa
Xuống gian trần êm nhẹ
Nay Con Chúa
Vẫn đản sinh
Cho nhân loại
Cho buôn làng
Vùng đất mới Đamrông…
Linh
mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Noel 2006