Xin cho con dấn bước
theo chân Chúa
Ưừng để lòng mê
đắm tài lợi danh
Của trần gian chỉ
tạm gửi mong manh
Ưể chấp nhận đời
gian nan nguy khó
Xin cho con hoàn
thành điều giao phó
Biết hy sinh kham
khổ kềm xác thân
Biết luyện rèn
đức độ như thánh nhân
Biết thứ tha,
khoan dung lượng từ aí
Ưể cuộc đời đầy
phong ba ngang trái
Vẫn trung kiên
chịu đau khổ ngậm ngùi
Không tủi sầu khi
đời thiếu an vui
Không trách than
khi cơ hàn hèn mọn
Luôn sẵn sàng đưa
đôi vai gánh trọn
Những bùn nhơ,
gai nhọn người từ nan
Yêu tha nhân sống
khiêm tốn nghèo nàn
Ưể ước mong làm
môn sinh của Chúa!
Kim Hoàng
02/15/05