BÀI THƠ THƯƠNG TẶNG MẸ



Con xin có đôi lời

Dâng người Mẹ tuyệt vời

Cám ơn Mẹ tha thiết

Ðã đưa con vào đời

 

Từ thơ ấu Mẹ thương

Ru con trong nắng sương

Con êm đềm giấc ngủ

Mẹ mới lặng yên giường

 

Con lên năm,lên mười

Mẹ luôn vui tươi cười

Nhìn Trang-Trâm yêu quý

Ngoan ngoãn học nên người

 

Con tuổi mới mười tám

Ðời nhuộm buồn đen xám

Nghẹn ngào khóc Cha mất

Khăn áo tang đưa đám

 

Bố đã mất,mất rồi!

Mẹ,con đau bồi hồi

Sao Bố vội yên giấc?

Sao nằm trong mảnh đồi?

 

Mẹ đau khổ một mình

Ðảm đang việc gia đình

Gánh vác vai Cha,Mẹ

Thay Cha khuất bóng hình

 

Con dẫu sớm mồ côi

Mẹ lệ đắng đọng môi

Cho con được sung sướng

Tưởng Mẹ Cha còn đôi

 

Ôi tình Mẹ bao la

Yêu thương con thiết tha

Cả đời lo săn sóc

Không một bước rời xa

 

Mẹ cho con sự sống

Ðể con như hạt giống

Trổ mầm vươn cao lớn

Gío mưa vững che chống

 

Ôi tình Cha cao vời

Dù muôn kiếp muôn đời

Dù ngàn thu vĩnh biệt

Vẫn nhớ con cuối trời

 

Cha cho con niềm tin

Là tình yêu tâm linh

”Ðời là đầy bể khổ

Con gắng nhận hy sinh“

 

Dù thuyền có đảo lay

Tình yêu không đổi thay

Cha Mẹ,con mãi mãi

Yêu nhau nồng đắm say

 

Câu ca dao dạy bảo:

“Làm con phải hiếu thảo”

Ghi nhớ ơn sinh dưỡng

Tròn đạo con hoàn hảo

 

Bao thu Cha không còn

Tuổi xuân Mẹ héo mòn

Xin Mẹ đừng… theo Bố

Chữ hiếu con chưa tròn!

 

   For Mom, Happy Mother’s Day

    I love you very much Mom.

     Con của Mẹ: Thùy Trang   

   Cali. May 06,2003 @ 4:00 a.m.

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống