Sao con quá hững hờ
Sao con để tâm hồn hoang lạnh gía?
Không khát khao đoái hoài một tình yêu
Không thiết tha một ước vọng cao siêu
Không đắm chìm trong suối nguồn dào dạt
Sao con chỉ say mê hương ngào ngạt?
Chỉ kiếm tìm giòng thác suối ngọt trong
Cho no thỏa cơn khát lòng thèm mong
Cho xác thân không héo tàn khô nóng
Sao con quên suối nguồn nước hằng sống?
Nước trường sinh tưới hồn khỏi héo khô
Là nhiệm mầu Mình,Máu Chúa Kitô
Là lương thực nuôi linh hồn cần thiết
Sao lòng con không thành tâm tha thiết?
Không nhớ hồn đang đói khát kêu xin
Ðang khát vọng thổn thức một niềm tin
Một tình yêu tột đỉnh trời cao ngất
Sao con bỏ quên “ái tình độc nhất”?
Ðể hững hờ không tích lũy đắp xây
Không nồng nàn yêu đắm đuối ngất ngây
Một tình yêu bất diệt là :”Tình Chúa”
Sao con quên để tâm hồn héo úa?
Quên tưới hồn bằng suối ngọt dịu hiền
Hãy bước tìm giòng thác suối siêu nhiên
Ðể bơi lội trong biển tình Thiên Chúa
Xin cho con luôn miệt mài gột rửa
Luôn để linh hồn no thỏa của ăn
Xin cho con biết thống hối ăn năn
Biết linh hồn thiết cần Thánh Thể Chúa.
Hoài Thương
05-24-2005