CHO CON TRÒN
MỘNG ƯỚC
Vâng Chúa ơi ! cỡi đời là tạm gửi
Là phù du là bụi cát bọt bèo
Nơi gian trần đầy khổ ải cheo leo
Phú quý quyền chỉ là vật trôi nổi
Thế thái nhân tình đổi thay, thay đổi
Ðể dẫu đời con đau khổ phũ phàng
Con cũng chẳng mong danh vọng cao
sang
Chẳng đam mê quý kim tiền chức tước
Cúi xin Chúa cho con tròn mộng ước
Con kém vạn người châu báu bạc vàng
Con thua muôn người chức tước tài
năng
CHỈ MONG ÐỪNG THUA AI:”TẤM LÒNG TỐT”
Như tiếng nhạc du dương trầm bổng nốt
Xin cho con trái tim yêu dạt dào
Cho tâm hồn con đạo hạnh thanh cao
Trọn một đời luôn từ tâm bác ái.
Hoài Thương
080206