Thương Người Vô Gia Cư
Tôi khổ lắm , trời ơi tôi khổ lắm
Tiền ở đâu mua cỗ ván quan tài?
Để phủ che chôn kín một hình hài
Khi thần tử đưa tôi về âm thế
Tôi là kẻ vô gia cư tàn phế
Không người yêu, không mái ấm gia đình
Bạn bè tôi là gío lạnh sương tinh
Là nắng mưa phủ mái đầu nhuốm bạc
Gia tài tôi như cỏ khô sa mạc
Đêm từng đêm ẩn trú sân giáo đường
Ngày lang thang cầu thực khắp bốn phương
Mong tình người xót thương tôi giúp đỡ
Tôi chới với trong bùn sâu đất lở
Chợt tôi tin có Chúa trên trời cao
Để tôi đang bên vực thẳm lao đao
Chúa luôn bên tôi dắt dìu che chở.
Hoài Thương
27-02-2010