MÙA XUÂN

NHỚ ƠN

 

Bừng lên sức sống dạt dào

Trăm hoa vạn cỏ ngạt ngào dễ thương

Nắng xuân tràn ngập lối đường

Đổ đầy phúc hạnh quê hương gọi mời

Xây tương lai rạng ngời đổi mới

Bước chân cha lặn lội sớm ngày

Đôi tay vun xới cấy cày

Mồ hôi lã chã lấp đầy lo toan

Bao nước mắt nhọc nhằn đau đớn

Con ơi ! mau khôn lớn vững vàng

Mẹ ru êm ái dịu dàng

Linh thiêng khuyên bảo hiên ngang theo lời

Hồn Tiên Tổ đời đời kính nhớ

Giữ  Đấât Nam mầu mỡ phong nhiêu

Máu xương thấm đổ qúa nhiều

Làm sao đền đáp tình yêu cho vừa

Nay mong ước xin Chúa Xuân đến

Gieo tin yêu cảm mến không ngơi

An vui toả sáng đất trời

Xuân về sưởi ấm lòng người biếât ơn./.

 

Lm. Khuất Dũng, SSS