NGƯỜI   KÉO   MÀN

                                                    

   

 

 

Dưới ánh đèn sân khấu

Vở kịch sắp khởi đầu

Bài diễn từ đã sẵn

Người kéo màn nay đâu ?

Cắt băng, ai cũng muốn

Đẹp thật : cảnh khánh thành

Chớp lòa bao máy ảnh

Cho người thêm vinh danh

Tràng pháo tay rộn rã

Vẽ vời câu tung hô

Ngập chìm trong ngưỡng mộ

Giữa đời bao nhi nhô .

Ngàn vạn người múa máy

Trên sân khấu cuộc đời

Bi, hài, đâu xá kể

Sao cho tiếng để đời .

Người kéo màn đứng đó

Ý kịch đã nằm lòng

Một lòng theo ý Chủ

Anh màng chi hư danh .

Tin Mừng cần được sống

Giữa đời bao bon chen

Mặc người không biết đến

Mặc lòng ai chê  khen .

Ánh đèn màu sẽ tắt

Sân khấu sắp về khuya

  Màn hạ, đời mở rộng

  Sang kiếp sống bên kia .

                              Hạ màn đời thanh thản

                              Hạ hết mọi ưu phiền

                              Người kéo màn hăm hở

                              Đi vào trong Vô Biên …

 

 

     

                                                Thanh Phương


Mục Lục