CUỘC THI NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI

BẢN TIN SƠ KHẢO THƠ SỐ 3

 

Ngày 13-3-2011

Kính quí vị, quí ban Giám khảo, quí bạn đọc, cùng quí tác giả

Ban Tổ chức “CUỘC THI NHÁNH HUỆ NƯỚC TRỜI” xin chân thành tri ân:

- Quí websites Công Giáo đã đăng bản tin sơ khảo số 1 và 2

- Quí ban giám khảo vòng Sơ Khảo đã tận tình xem, xét và cho điểm từng bài thơ dự thi

- Quí bạn đọc đã quan tâm theo dõi cuộc thi

- Quí tác giả đã tham gia cuộc thi

Kính xin quí websites tiếp tục  hỗ trợ giới thiệu bản tin nầy.

 

Kính quí vị,

 

Trong bản tin nầy, BTC xin giới thiệu một số bài thơ từ mã số T-151 đến T-250 tương đối đã đạt theo nhận xét của BGK vòng Sơ Khảo.

Những bài không được chọn hầu hết rơi vào các lỗi; Thất niêm, thất luật, khắc lục, thất đối, lạc đề....

 

Kính mong quí tác giả tiếp tục sáng tác và gửi bài dự thi cho đến giờ mãn hạn 24g ngày 19-3-2011

Kính chúc Quí Vị một Mùa Chay Thánh

Kính

TM. BTC

Phụ trách tổ Thơ

 

PM. Cao Huy Hoàng

Lm. Trăng Thập Tự

 

 

 

 

T-151. CUNG TRẦM .

 

Trần gian chọn lấy một người Cha

Cho Đấng Thiên Sai một mái nhà

Giữ ngọc, gìn vàng trong gió bụi

Rèn tâm, luyện trí  giữa bôn ba

Tâm trung nguyện giữ lòng trinh trắng

Nghĩa mến lo tròn đạo thế gia

Khiết tịnh, đơn nghèo nhành huệ trắng

Cung trầm thánh thót khúc tâm ca

 

T-152. HUỆ CẦM

 

Tinh tuyền đóa huệ trong tay Cha

Hương ngát thơm bay tới vạn nhà

Đức mến còn xanh trong khốn khó

Lòng trung vẫn trắng lúc bôn ba

Nuôi con gìn giữ tròn Lời Chúa

Giữ bạn  nâng niu vẹn đạo gia

Thiên quốc ngàn năm còn vọng mãi

Cung đàn dâng Chúa khúc tâm ca

 

 

T-160. BÔNG HUỆ THÁNH

 

Thánh Ý Khôn Ngoan đã chọn cha

Gieo hương Huệ Thánh đến muôn nhà

Thanh bần vui vẻ dầu cuồng hải

Khiết tịnh hân hoan dẫu nộ ba

Săn sóc Con Trời nơi Thánh Thất

Chở che Bạn Thánh chốn tư gia

Trinh trong thệ hứa con theo bước

Kính tiến Giu-se khúc chúc ca.

 

T-161. LẠC CON.

 

Cha đứng lặng thinh ngó Chúa con

Ba ngày xuôi ngược sức hao mòn

Giờ tìm được Chúa, cha vui sướng

Trút bỏ tâm tư nặng héo hon.

 

Dẫu biết con cha, chính Chúa Trời

Chạy đôn chạy đáo khắp nơi nơi

Lòng như lửa đốt cha mong thấy

Con Trẻ bình an mới thảnh thơi.

 

Vắng Chúa đời cha giống ngục tù

Ba ngày đăng đẳng hoá ba thu

Đớn đau ai thấu lòng cha nhỉ

Đêm vắng sao khuya ánh tỏ lu.

 

Cũng đã có lần nghĩ quẩn quanh

Hay là…cha vội gạt cho nhanh

Ngây thơ một bước lìa cha mẹ

Ai biết nghìn cân sợi chỉ mành!

 

Mẹ trách Con, cha đứng nín thinh

Niềm vui thác lũ ngập tâm tình

Mai sau suy gẫm lời Con nói

Đâu chỉ Mẹ riêng giữ một mình.

 

Công chính, thanh bần chính Chúa ban

Gian nan, vất vả  chẳng bi quan

Trắng trong Thánh Cả lừng hương Hụê

Mẫu mực muôn dân đến thế tàn.

 

T-168. ĐÊM VÂNG PHỤC (1)

 

(20) Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông (24) Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy (Mt 1, 20a; 24a).

 

Thắm tơ thanh

Sương Trời đọng trên mắt(2)

Trắng cung đời

Tình Sáng quyện trong tim(3)

Ta vươn lên từ cõi thế  bụi đất

Ngỡ ngàng đêm mộng mang dấu ấn Tình Yêu

Màu tinh khôi tâm linh chợt mở hé

Tên Người về ru lối bước tịnh an

 

Ta đón làn Hương (4) cuộc trần thêm toả ngát

Cung bậc thần linh rọi chiếu đường mênh mông

Dĩ vãng thoát thai xoáy động Tình ân sủng

Trái tim lặng thầm quy phục Ý thâm sâu

 

Trầm thánh đêm trong

Tình lắng tim mong

Giới hạn hữu thể ôm vào lòng Vĩnh Cửu (5)

Tạ từ ngày qua đón Vô Biên

 

Giọt thánh sương mơ

Đất ngát trời thơ

Lời mặc khải nhẹ hồn say quyến lấy

Bước ngại ngần rẽ lối sáng niềm tin

 

Đêm vâng phục

Lòng trần thanh tiếng hát

Đêm Người về

Tình dào dạt khiết trinh

 

 (1) Đặc tính cao trọng nhất của Đức Khiết Tịnh là để cho Thiên Chúa chiếm lấy toàn bộ con người mình, biểu hiện cao độ qua việc vâng phục trọn vẹn Thánh Ý Thiên Chúa trong tăm tối Niềm Tin và trong thinh lặng của Lòng Mến.

(2) Trong Đức Khiết Tịnh, linh hồn tinh sạch sẽ được chiêm ngắm Thiên Chúa (Mt 5, 8)

(3)Khi cung lòng tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, mọi đam mê dính bén trần đời tự tình buông rơi, cho trái tim trống rỗng để chỉ còn cung chứa  một Tình Yêu của Thiên Chúa mà thôi.

(4) Thánh Ý Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Nhập thể qua thị kiến đối với Thánh Giuse

(5) Xưa, Thánh Giuse ôm lấy Lời Nhập Thể trong tâm tình chiêm niệm và vâng phục. Nay, chúng ta đang ôm lấy Thánh Thể trong ân sủng Đức Tin và Lòng Mến.

 

 

T-169. THANH TÌNH THÁNH

 

(25) Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su. (Mt 1, 25)

 

Ta bước trên hành trình Tin Cậy Mến  

Đi về miền thanh khiết Người gọi ta

Trắng một đời tim buông rời bản ngã

Thanh cuộc tình sáng giai điệu trinh trong

 

Người nâng ta trong muôn vàn ân sủng

Dìu hồn thơ vươn tới tận đỉnh cao

Tình thánh hiến ôi duyên tình vời vợi !

Hoa huệ thơm hương sắc (1)chính nhờ Người

 

Ta chói lóa trong mầu nhiệm Nhập Thể  

Ta rạng ngời trong huyền lạ Ngôi Hai   

Tim tinh sạch cung chiêm hồng ân thánh (2)

Mắt mở ra thế giới ngát hương tình

 

Đi ta đi trong tay Người dìu bước

Tình gọi Tình khúc hát giữa mùa yêu

Thanh cuộc thế thanh cung đời trinh sáng

Thanh lòng trần thanh ý tưởng tinh khôi

 

Lời gọi yêu thương hồn ta dâng nao nức

Lòng bên lòng hương thánh dậy xôn xao

Duyên khiết tâm duyên huyền linh biến đổi

Duyên trong Người duyên nên Một Tình Yêu

 

Ngất ngây tuyết trinh kết hợp

Đắm say hồn trắng Người yêu

Trời đất thênh thang Tình Thánh !

Cung đời cảm tạ tim thăng !

 

(1) Hương sắc là ân sủng và nhân đức được thắm tràn từ Thiên Chúa

(2) Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5, 8)

 

T-170. CUỘC ĐỜI THÁNH CẢ

 

Nagiaret là ngôi làng nhỏ.

Đồi thoai thoải gió cát thổi qua.

Nơi đây có một trưởng gia.

Nhân đức công chính, Ngài là Giuse.

Thủa thiếu thời được ơn ban gọi.

Nguyện trọn đời thủ tiết trinh trong.

Ngài như bông huệ giữa đồng.

Vươn cao thanh thoát tỏa hương mọi nhà.

Hôn thê Ngài mang thai ...chưa cưới!

Ngài chưa rõ? Định bỏ...cho êm.

Thiên thần báo mộng trong đêm.

Thai mang bởi Chúa, là đền uy nghi.

Thế từ đây nhận gia đình mới.

Sống thanh bần, thợ mộc sinh nhai.

Mari đến tháng mười hai.

Hạ sinh ra đấng anh hài cứu dân.

Nuôi Giêsu quản chi ngày tháng.

Ngài âm thầm tín thác cậy trông.

Lo chu bổn phận người chồng.

Hiền thê bảo trợ, con trông vẹn toàn.

Xin học đòi noi gương Thánh cả.

Trung trinh nhân đức mến cậy tin.

Đời phong ba cố giữ gìn.

Đầy cơn cám dỗ, ngước nhìn Cha yêu.

T-179. HƯƠNG THÁNH ĐỨC

 

Phân vân khi Chúa phó vai cha

Nhưng mạnh lời tuân , đứng trụ nhà

Dưỡng Trẻ , cần lao quanh thị tứ

Giữ mình , khiết tịnh giữa giang ba(1)

Lòng vâng mọi lẽ vinh Danh Chúa

Tâm tịnh muôn phần rạng Phúc gia

Hương Huệ Giu-se: Hương Thánh đức

Dương trần, Thiên quốc đồng khen ca !

 (1) giang ba, thị tứ : Bến sông , kẻ chợ

 

T-180. GIU-SE : GƯƠNG VƯỢT THẮNG

 

 Nguyện lòng xa lánh chuyện chồng, cha

Nhưng đã tuân vâng : phận chủ nhà

Chước quỷ cuốn lôi cuồng bão tố

Lửa lòng chống trả thật giông ba

Thuyền yên, biển lặng nhờ Ơn Chúa

Thân tịnh, hồn trong dựng Phúc gia

Cha đã nêu cao gương vượt thắng

Ngợi khen Cha Thánh vạn lời ca.

 

181. MẪU GƯƠNG TUYỆT HẢO

 

Khiết trinh tuyệt hảo , mẫu gương Cha

Chung sống nữ nam một mái nhà

Dở giấc nén lòng dằn thử thách

Nửa đêm ẵm Trẻ vượt bôn ba

Trung trinh tử tận , toàn câu phúc(1)

Nghĩa hảo sinh cùng , vẹn chữ gia(2)

Danh tiếng Thánh Gia, đời kính gọi

Gương Cha điểm tuyệt khúc Trinh ca.

  

Ghi Chú :

(1): Ý nói giữ đức Trinh đến chết hưởng Phúc thứ 6 trong Tám Mối Phúc Thật

(2): Ý nói sống với nhau cho đến cùng đời ,trọn nghĩa vẹn tình

 

T-182. VINH CA THÁNH CẢ

 

Góp phần Cứu chuộc, quản vai cha

Lấy đức trong trinh dựng nếp nhà

Đêm chẳng buông mình rơi tử lộ

Ngày năng  hãm xác  thoát truông ba

Kiêu hùng tinh bạch ngời Quân tử

Mẫu mực thanh cao xứng Trưởng gia

Gương sáng rạng ngời soi hậu thế

Đoàn con dâng kính khúc vinh ca.

 

T-183. NHÁNH HUỆ THIÊN ĐÌNH

 

     Giu se thấy gậy trổ bông

Một cành Huệ trắng , cõi lòng xốn xao

     Lời thề thanh tịnh hôm nào

Sao giờ lâm cảnh vướng rào, mắc gai

     Hoang mang ẩn lánh, mặc ai

Nhưng lời Thiên sứ : Chính Ngài chọn Ông

     Thông lòng tận tụy phục vâng

Đêm ngày chăm sóc, đỡ nâng vợ hiền

     Bạn đời bên cạnh, tươi duyên

Lắm phen bão nổi đảo điên xác hồn

Cậy trông vào Đấng Chí Tôn

Xin ơn phù trợ , tâm hồn an nhiên

     Dưỡng nuôi Con Chúa bình yên

Thanh cao , mẫu mực , chăm chuyên gia đình

     Xứng danh Nhánh Huệ Thiên Đình

Mẫu gương cho mọi gia đình học soi

     Đức Trinh cao quý muôn đời

Như bông Huệ trắng ,rạng ngời sắc hương

     Cúi xin Thánh Cả đoái thương

Đổ ơn  phù giúp ,sa trường thế gian

     Cho con chiến thắng bản thân

Vượt qua cám dỗ , chung phần với Cha.

 

T-184. ĐỨC TRINH RẠNG NGỜI

 

 

   Thức chong đêm, chống cằm tư lự

 

   Biết tính sao trước sự việc này

      Vai trò Chúa phó trao tay

Dọn đường Con Chúa gánh này sao kham?

   Thôi thì vâng ,xin làm theo ý

   Dựng gia đình với ý trung nhân

      Mẹ cha thói thế phải cần

Nên Con một Chúa giáng trần phải theo

   Không ngại nỗi khó nghèo phải gánh

   Nhưng đức tịnh khó tránh làm sao

      Kìa Nàng xinh đẹp biết bao

Dáng kiều, nét ngọc, lửa cào tâm can

   Biết bao đêm nghe thân xác réo

   Nỗi đam mê lẽo đẽo gọi mời

      Chắp tay ngước mắt về Trời

Một lòng trông cậy Chúa Trời cứu nguy

   Trong tay Chúa gian nguy tan biến

   Cha Giu se vượt biển chẳng sờn

      Gia đình hiến trọn lòng son

Kéo cưa, xẻ gỗ nuôi Con tháng ngày

   Sự trong trắng, ngày nay xem nhẹ

   Đức Trinh Cha mạnh mẽ soi gương

      Như bông Huệ trắng ngát hương

Khiến cho nhân thế theo đường Thánh Gia.

 

 

T-185. THÁNH CẢ GIUSE

 

Tuổi thanh xuân đẹp lòng Vua Cả

Thầm sống đời khiết tịnh ai hay ?

Trái tim hồng nồng say bổn thiện

Xóm đạo xưa thương mến khó nghèo.

 

Chúa chọn ban đồng trinh thiêng ước

Kết duyên cùng thôn nữ Mary

Tâm hồn thanh khiêm tốn khắc ghi

Đón nhận Mẹ, Mẫu nghi Thiên-hạ .

 

Đời hôn nhân bôn ba thiếu thốn

Đôi tay chai đục đẽo sinh nhai

Giúp Vợ hiền ngày tháng Thần thai

Sinh Hài nhi đêm dài lạnh lẽo !

 

Nơi hoang sơ đồi đèo, cỏ dại

Chúa ra đời hạnh phúc đâu nao ?

Lòng ngậm ngùi, dạ biết nói sao

Rơm, bò, lừa, ngăn bao gió thổi !

 

Lại nữa, rời quê về nguyên quán

Dong ruổi đường khổ nạn vượt qua

Gương Hiền phụ giữ gìn Thê Tử

Trách nhiệm tròn, rạng rỡ Thánh gia,

 

Dòng dõi Đa-vi, gốc Na-da (*)

Tỏa hương khiết tịnh bốn mùa hoa

Soi gương công chính nhánh huệ nhà

Yêu vợ con, đậm đà chung thủy .

T-195. PHU QUÂN ĐÁNG KÍNH

 ( LỜI ĐỨC TRINH MẪU )

 

Mẫu gương tuyệt hảo bậc chồng,cha

Trọn nghĩa cùng Ta một mái nhà

Khiết tịnh đồng cam dù sóng gió

Can trường cộng khổ chấp giông ba

Lòng yêu đức tịnh người Phu tướng

Dạ kính nết cần bậc trưởng gia

Nhân thế các con nên học đức

Giu Se: Đức Thánh ,đáng khen ca.

 

T-196. GƯƠNG MẪU NGƯỜI CHA

 

Như bao người thế cũng là cha

Chăm dưỡng vợ con vun phúc nhà

Nhục thú vây giăng mưu ác thú

Khó nguy chồng chất bẫy  truông ba

Tinh tuyền qua lửa nêu gương Thánh

Nghĩa hảo vượt gai lập mẫu Gia

Gương sáng tỏa soi ngời hạ giới

Giu Se , Thiên Quốc nức lời ca.

 

T-197. CÔNG ĐỨC SINH THÀNH

 

Sinh thành công đức Mẹ cùng Cha

Tổn sức lao tâm dựng nghiệp nhà

Búng sữa mớm cơm thời tấm bé

Tập ăn tập nói thuở lên ba

Nuôi con khôn lớn, mừng thành đạt

Dạy trẻ trưởng thành,lo thất gia

Trời biển công ơn ghi tạc dạ

Dâng cành Huệ thắm hiệp lời ca.

 

T-205. NGƯỜI CHA MẪU MỰC

 

Giuse thánh hóa những người cha

Mẫu mực nêu gương xán lạn nhà                        

Đục đẽo, cưa bào khi nắng sớm

Kinh cầu, nguyện ngắm lúc canh ba

Thanh bần, khiết tịnh soi nhân thế

Đạo đức, khiêm nhường rạng Thánh gia

Nguyện hứa noi theo gương Thánh Cả

Tinh tuyền tiết hạnh thế nhân ca

 

T-206. CHIẾC GẬY NỞ HOA

 

Vườn thiêng thiên quốc hoa khoe sắc

Đỏ, tím, vàng, xanh muôn sắc màu

Hồng, lan, sen, cúc hương thơm ngát

Tỏa khắp thiên cung ngào ngạt say.

 

Hoa mai nở trong mùa xuân mới,

Huệ âm thầm dáng đứng hiên ngang

Từng nụ hoa hé môi mời gọi

Bạn cùng tôi tô thắm hương đời.

 

Màu huệ trắng hương thơm thanh khiết

Trổ bốn mùa : xuân, hạ, thu, đông

Mang dáng vẻ của người quân tử,

Đứng vững một mình rất oai phong.

 

Giuse con cháu dòng Davit

Tận đáy lòng khấn giữ khiết trinh

Một dấu lạ trời cao chiếu tỏa

Gậy nở hoa đón nhận nữ trinh.

 

Gia đình thánh hợp hôn từ đấy

Giuse đầy tình mến yêu thương

Chăm lo chu tất quyền gia trưởng

Thắp lửa tin yêu suốt dặm trường.

 

Tôn vinh Cha Thánh lòng thanh khiết

Bông huệ trắng ngần vẫn kém xa

Tỏ lòng kính ái con chiêm ngắm

“Nhánh huệ nước trời” luôn nở hoa.

 

T-207. TRẦN TÌNH

 

Nhìn ảnh Thánh con bồi hồi xúc động

Suốt cuộc đời Thánh Cả đã hy sinh

Linh hồn con được sống trong an bình

Ôi nhớ quá! Thánh Giuse, con nhớ quá!

Cơn sóng vỗ xóa tan lòng dối trá

Với tâm hồn yêu mến biết bao nhiêu

Dẫu đường đời con vấp ngã đã nhiều

Có Thánh Cả với niềm tin chiến thắng

Hoa huệ trắng sáng ngời trong ánh nắng

Ngàn con sông sẽ chảy mãi xuôi dòng

Thánh Cả ban ơn cho con vững một lòng

Con tiến bước giữa dòng đời xuôi ngược

Thánh Cả Giuse đã là người đi trước

Chúng con đây thế hệ của hôm nay

Chúa  trên cao xin soi sáng đêm ngày

Trong ngục tối hay rừng sâu hoang dã

Lúc dừng chân giữa núi rừng xa lạ

Thánh Cả ơi! Biết con nghĩ gì không?!

Con sẽ bước đi trên sỏi đá gai chông

Hoa huệ trắng nở đầy đồng trên Thiên Quốc

Quyết chiến đấu không bao giờ lui bước

Mơ ngày về bên Chúa, Mẹ thương yêu.

T-211. THÁNH CẢ

 

Thánh Cả vuông tròn ý Chúa Cha

Nêu gương thanh khiết giữa muôn nhà

Hồn như bạch huệ miền trinh tuyết

Thân tựa cổ tùng bến thuý ba

Nắng dãi mưa dầm thời lữ thứ

Sương phơi gió phủ thuở cư gia

Trần hoàn lắng cảm niềm tâm kính

Vạn thuở dâng hoà tiếng phụng ca.

 

T-215. THÁNH CẢ GIUSE

 

Gương Thánh Cả _ người cha hiền công chính

Lòng xin vâng không được thốt nên lời

Đức khiêm nhường, tình mến chẳng hề vơi

Đấng chính trực, vượt hiền nhân kim - cổ

 

Bên trong cha là niềm tin rạng rỡ

Sống thanh bần, thánh khiết vững lòng trung

Sống hy sinh, nương thánh ý không ngừng

Luôn phó thác trọn khối tình cảm mến

 

Tình yêu cha tựa trùng dương không bến

Sóng kiêu hùng dào dạt ánh triều dâng

Cha hiên ngang luôn tận tụy đỡ đần

Cùng Mẹ Thánh dưỡng nuôi Nguồn Ơn Thánh

 

Lòng nhân cha, người trần đâu dám sánh

Trí minh tuyền phản ánh Suối Linh Quang

Trẻ Giêsu nép bóng thật hiền ngoan...

Nghe chăm chú muôn muôn điều lễ - nghĩa

 

Ôi Giuse! Cổ tùng vươn đỉnh núi

Rặng trúc ngà vun vút cõi trời cao

Khóm huệ trắng thơm trinh khiết ngọt ngào

Gương thánh thiện, hương lành muôn thế hệ

 

Cúi xin Người là Cha Hiền, Thánh Cả

Nay khiêm từ vui hưởng chốn Hoàng Thiên

Thương đoàn con lê bước giữa ưu phiền

Nhìn Gương Thánh, vững lòng vui tiến bước.

 

T-226. HUỆ TRẮNG LỪNG HƯƠNG

 

Đang mơ mộng lòng tràn ngập yêu đương,

Mong đến ngày, sánh bước với người thương.

Nghe “tin lạ”, hồn bỗng như_ hụt hẫng

Xót xa lòng đành đoạn dứt tơ vương!

 

Hồn tuổi trẻ nhưng tràn đầy cao thượng

Tính thầm đi, mà không oán trách chi.

Đêm ân sủng, Thiên Thần về báo mộng,

Khiêm nhu lòng vui nhận Mẹ Ma-ri.

 

 

Trong bao ngày chờ đón Đấng Mê-si,

Ngài đã giữ cho lòng mình thanh sạch.

Vượt bùn đen, qua muôn ngàn thử thách,

Gương sáng ngời cho kẻ giữ đồng trinh.

 

Ngài còn trẻ, cũng như lứa chúng mình

Là con người với biết bao ham muốn

Vâng lời Thánh, Ngài đã dìm lòng xuống

Sống cuộc đời khiết tịnh và cần lao.

 

Ngày hôm nay sao tuổi trẻ lao đao

Cuồng vội sống_ bước chân vào lầm lạc

Xa Lời Chúa, mê dẫm vào sự ác

Vẫy vùng trong nhơ nhớp của bùn đen!!!

 

Xin Thánh Cả thương đến kẻ mọn hèn

Cầu bầu cho bao tâm hồn tuổi trẻ

Về bên Chúa, xa tội đời trần thế

Noi gương Ngài vâng theo Đấng Tình Yêu.

 

T-227. LỄ DÂNG SEN & HUỆ

 

 

Mẹ Thánh đồng trinh cùng với Cha

Hương Sen sắc Huệ tỏa trong nhà

Vâng tôn Ý Thánh nuôi Con Một

Giữ trọng Lời Thiêng dưỡng cả ba

Khiết tịnh dâng đời theo nẻo chính

Thanh cao hiến lễ giữ phong gia

Trai thanh gái lịch, luôn noi giữ

Gương sáng Giuse, mãi tụng ca

 

T-228. TRINH CA

 

Tuân vâng Thiên lệnh nhận vai cha

Dọn sẵn Ngôi Hai một mái nhà

Tâm tịnh không nhơ ngay thị -tứ

Hồn trong chẳng bợn giữa giang- ba

Vun bồi hạnh Trẻ nhờ ơn mẫu

Xây đắp danh Con cậy phúc gia

Theo mẫu gương Cha ,hương Huệ trắng

Đoàn con chung nguyện khúc Trinh ca.

 

229. TÌNH NGƯỜI DÂNG HIẾN

 

Đường con đi mịt mù trong tăm tối

Lối hẹn hò ở phía trước xa xăm

Gói hành trang kèm huệ trắng âm thầm

Luôn vẫy gọi dù đời bao hấp dẫn.

 

Thế giới này tưởng chừng như chiến trận

Bước con đi mang trót cả tâm tình

Mỗi nụ cười, ánh mắt, phút lặng thinh

Là khai mở gửi trao đời cô quạnh.

 

Đường con đi phủ oi nồng, giá lạnh

Dẫu mịt mù, con vẫn quyết theo, tin

Cuối đường hầm, ánh sáng sẽ bừng lên

Tràn hy vọng hào quang ngời chói lọi.

 

Đường con đi tìm về nơi nguồn cội

Đích là Ngài ở phía trước chờ con

Cả bầu trời huệ trắng ngát thơm hơn

Và lặng lẽ tan vào tình yêu Chúa.

 

T-246. NGƯỜI CÔNG CHÍNH.

 

Đây thành lũy mong manh mà kiên cố,

Chở che gia đình bảo hộ vương nhi.

Người lính canh vũ khí chẳng là chi,

Luôn ưỡn ngực tay chống sào đứng mũi.

 

Người chiến sĩ  bước chân đêm lầm lũi,

Gót tiên phong đầy mạnh mẽ can trường.

Nách ôm con - tay dìu bạn dong cương,

Sang  Ai Cập náu nương qua ách nạn.

 

Người chiến sĩ tấm chân tình vô hạn,

Trở về quê từng năm tháng cần cù.

Với cưa - bào - đục chạm trổ công phu,

Là sinh kế chăm lo đời gia thất.

 

Người chiến sĩ  đời thường luôn tất bật,

Tận trong tim ghi khắc chữ tín trung.

Sống quên mình đầy đại lượng bao dung.

Che gió chở mưa - gia đình hạnh phúc.

 

Người chiến sĩ chẳng đa mang sắc dục,

Cả cuộc đời giữ vẹn nghĩa phu thê.  

Mà trinh trong - dục vọng chẳng vương hề,

Thanh cao với gương son soi tận đáy.       

 

Người chiến sĩ là ai? Là ai vậy ?

Chính Giu-se dưỡng phụ Đấng cứu tinh !

Đóa huệ thơm ngây ngất cả Thiên Đình,

Trời ban tặng đại danh « NGƯỜI CÔNG CHÍNH »

 

T-247. VÀNG TRONG LỬA

 

Như vàng trong lửa!

Thánh Giuse cha nuôi con Chúa.

Chịu gian nan hồn xác trăm bề,

Bỗng dưng không, phải nhận gánh phu thê!

Với Ma-ri-a bụng mang dạ chửa.

 

Cơn mộng mị vẳng nghe Thần Linh Chúa !

Tin hay không? Người mắt thịt tai phàm?

Ngần ngại – Hoang mang!

Điều gì đến? Khi hôn thê thùy mị,

Trả lời sao trước Tòa công nghị?

Án tử hình!

Những viên đá vô tình!

Giết người yêu trong đớn đau nhục nhã…

 

Vâng! Vâng! Lạy Ya-vê tạo hóa :

Tổ phụ xưa TIN và đã được trường tồn,

Giu-se nay TIN xin nhận ý trung nhân.

Bảo bọc vợ và dưỡng nuôi Ấu Chúa.

 

Những hoạn nạn gian truân hằng vây bủa,

Trui luyện cha nên kim loại tinh ròng.

Một đời giữ vẹn trinh trong,

Tấm gương vô song cho hậu thế.

 

Ngát thơm như hoa huệ!

Bụi trần chẳng vướng cứ thanh cao...

 

 

TỔNG KẾT DANH SÁCH

NHỮNG BÀI THƠ ĐƯỢC CHỌN ĐỢT 3

 

T-151. CUNG TRẦM .

T-152. HUỆ CẦM

T-160. BÔNG HUỆ THÁNH

T-161. LẠC CON.

T-168. ĐÊM VÂNG PHỤC (1)

T-169. THANH TÌNH THÁNH

T-170. CUỘC ĐỜI THÁNH CẢ

T-179. HƯƠNG THÁNH ĐỨC

T-180. GIU-SE : GƯƠNG VƯỢT THẮNG

T-181. MẪU GƯƠNG TUYỆT HẢO

T-182. VINH CA THÁNH CẢ

T-183. NHÁNH HUỆ THIÊN ĐÌNH

T-184. ĐỨC TRINH RẠNG NGỜI

T-185. THÁNH CẢ GIUSE

T-195. PHU QUÂN ĐÁNG KÍNH

T-196. GƯƠNG MẪU NGƯỜI CHA

T-197. CÔNG ĐỨC SINH THÀNH

T-205. NGƯỜI CHA MẪU MỰC

T-206. CHIẾC GẬY NỞ HOA

T-207. TRẦN TÌNH

T-211. THÁNH CẢ

T-226. HUỆ TRẮNG LỪNG HƯƠNG

T-227. LỄ DÂNG SEN & HUỆ

T-228. TRINH CA

T-229. TÌNH NGƯỜI DÂNG HIẾN

T-246. NGƯỜI CÔNG CHÍNH.

T-247. VÀNG TRONG LỬA