TÊRÊSA, TÌNH YÊU DÂNG HIẾN

*Thân mến tặng những tâm hồn nhỏ bé

 

Con trao cho Chúa trọn niềm vui.

Ngày con còn bé thương yêu Chúa.

Ngồi cạnh bên cha ngước lên cao.

Trên trời sao sáng mấp máy gọi.

Tên con Chúa đã khắc ghi vào.

Sổ đẹp chữ” Thánh” con ước nguyện.

Âm thầm nổi nét Têrêsa.

Chúa ơi, con chọn điều nhỏ bé.

Cứu chuộc linh hồn thế nhân gian.

Từ nay, con bước vào tu viện.

Cuộc đời khiêm hạ Chúa hiến ban.

Truyền giáo, tình thương con ước nguyện.

Làm đẹp cuộc đời Chúa dựng xây.

Hai bốn tuổi xuân con từ biệt.

Trở về với Chúa, Người con thương.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

 

 

LỜI NGUYỆN CÙNG TÊRÊSA

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã chọn Têrêsa làm bạn nghĩa thiết của Chúa.

Hôm nay, ngày lễ của vị thánh nhỏ, nhưng tâm hồn của Người vĩ đại bao la.

Chúng con quỳ đây trước ảnh thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Một con người xem ra rất nhỏ bé trước mặt mọi người…

Nhưng Người lại lớn lao trước mặt Thiên Chúa.

Vì thánh nữ chỉ ưa chọn những điều nhỏ bé.

Thật việc bé nhỏ là việc ít người lưu tâm tới…

Vì con người thường thích làm những chuyện lớn lao.

Còn Têrêsa đã chọn cho mình  con đường nhỏ, con đường thơ ấu thiêng liêng.

Ngay từ lúc hai tuổi, vào một đêm tối, cùng với người cha thân yêu ngồi chơi, Têrêsa đã chỉ cho cha thấy tên của mình được khắc ghi trên trời.

Lạy thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu,

Mười lăm tuổi Têrêsa đã được phép chuẩn của Đứcc Giáo Hoàng cho gia nhập Dòng kín Carmel và từ đó…

Tệrêsa đã chấp nhận con đường theo Chúa trong tình yêu.

Têrêsa đã sống hết mình vì tình yêu vì…

Trong bốn bức tường tu viên, Người không hề đi đâu nhưng lời cầu nguyện của Têrêsa đã có giá trị cứu vớt các linh hồn như một Phanxicô Xavie rao giảng.

Con đường của Người là con đường tình yêu:

Têrêsa sống cho tình yêu và chết cho tình yêu.

Người nói:” Tôi muốn làm rơi nhiều hoa hồng xuống trần gian”.

Vâng, rõ thật, Têrêsa đã cầu Chúa cho mưa nhiều ân huệ của Ngài để nhân loại hưởng được nguồn ơn cứu độ từ nơi trái tim rộng mở yêu thương của Chúa Giêsu.

Và Têrêsa đã:

“ Tuổi xuân con tròn hai mươi bốn.

Cái tuổi mộng mơ muốn yêu nhiều.

Chúa ơi, con sống trong hiện tại.

Yêu lắm, yêu nhiều, nên khổ đau.

Con yêu, con mến một mình Chúa.

Nên chuốc cho mình lắm khổ đau.

Những ngày âm thầm trong tu viện.

Con khẩn con cầu cho trần gian.

Con đường truyền giáo, con dong duổi.

Bằng việc nhỏ hèn, bằng lời kinh.

Chừ con vừa đúng hai mươi bốn.

Xin được yêu hoài, yêu mãi thôi.

Con xn vĩnh viễn chào thế giới.

Trở về với Chúa làm chiênn ngoan”

Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng con, để con đường thơ ấu thiêng liêng, linh đạo của thánh nữ được nhiều người thực hiện trong đời sống. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà