Cầu cho những người lao động – Lời kinh của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

(dongten.net) - 29/04/2014 

KINH CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Lời kinh của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII)

Lạy Cha Thánh Giuse vinh hiển,

Cha đã ẩn giấu phẩm giá cao sang

của một người bảo trợ Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria,

dưới dáng vẻ khiêm cung của một người thợ mộc.

Bằng quyền năng khiêm hạ của mình,

Cha vẫn tiếp tục gìn giữ và bảo trợ,

đoàn con cái đang chạy đến kêu cầu Cha.

Cha biết rõ những lo lắng và đau khổ của con người,

bởi lẽ Cha cũng đã từng nếm trải lo lắng và đau khổ

cùng với Đức Giêsu và Mẹ Maria.

Xin đừng để những người lao động khó nghèo,

quá bận rộn và lao tác cho cuộc sống này,

lãng quên mất cùng đích cuộc đời

của những người được Thiên Chúa tạo dựng.

Xin đừng để những hạt giống của ngờ vực nghi nan,

thống trị và lèo lái linh hồn bất tử của họ.

Xin nhắc nhớ tất những người lao động,

là trên cánh đồng hay trong công xưởng,

dưới hầm mỏ hay trong phòng thí nghiệm,

rằng họ không cô đơn trong công việc,

trong những niềm vui và nỗi buồn của họ.

Bởi vì Chúa Giêsu và Đức Maria,

Mẹ của Người và là Mẹ của tất cả chúng con,

luôn hiện diện để nâng đỡ họ,

để lau khô những giọt mồ hôi

thánh hóa bao công khó của họ.

Lạy Cha Thánh Giuse vinh hiển,

xin dạy những người lao động biết noi gương Cha,

để họ có thể dùng việc lao động như một khí cụ cao cả,

thánh hóa bản thân và thánh hóa cuộc sống mỗi ngày. Amen

Chuyển ngữ: Truyền thông Dòng Tên Việt Nam

* Đây là bản kinh Việt ngữ đầu tiên của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

 


Cầu Nguyện Tổng Quát