CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

Thánh Gia đối phó với khó khăn

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 2:13-15.19-23)

          Lửa thử vàng, gian nan thử đức.  Như bài Tin Mừng hôm nay kể lại, việc Thánh Gia phải chạy trốn sang Ai-cập là “để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ:  Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.  Nhưng sự kiện còn cho chúng ta dịp suy gẫm những nhân đức tuyệt vời của một gia đình gương mẫu trước sóng gió cuộc đời.

          Cái nghèo đã là một khó khăn lớn đối với Thánh Gia khi “hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lu-ca 2:7), dù là một nơi bình dân rẻ tiền.  Sách Tin Mừng không cho chúng ta biết thánh Giu-se xử trí thế nào trong hoàn cảnh Đức Mẹ sắp sinh con.  Nhưng kiếm được một nơi như túp lều của người chăn chiên ngoài cánh đồng cũng cách thỏa đáng trong lúc khẩn cấp.  Bài học hay ở đây là can đảm chấp nhận khó khăn và làm hết sức có thể để thắng vượt.  Động lực nào đã giúp các ngài can đảm và nhẫn nại như vậy?  Chính là sự hiện diện của Ngôi Hai Thiên Chúa.

          Khó khăn trong hoàn cảnh Chúa giáng Sinh vừa qua khỏi thì khó khăn bách hại lại đến.  Ở đây chúng ta thấy nổi bật vai trò của vị gia trưởng là thánh Giu-se.  Tuy việc quán xuyến và che chở của ngài không được nhắc đến, nhưng chúng ta chắc chắn ngài đã chu toàn bổn phận của người đứng đầu gia đình.  Vừa mới được dễ thở và an ủi đỡ nâng khi các nhà chiêm tinh tới thờ lạy Hài Nhi thì tai biến lại xảy tới:  Vua Hê-rốt sắp tìm giết Hài Nhi!  Vậy thánh Giu-se ứng xử như thế nào? 

          Trước hết ngài luôn theo kế hoạch của Thiên Chúa.  Với suy nghĩ thường tình của chúng ta, đâu cần phải chạy trốn đi một nơi quá xa xôi và lạ lẫm!  Từ Do-thái sang Ai-cập là đoạn đường xa và nguy hiểm trăm bề.  Nhưng đó là ý Chúa muốn:  “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập”.  Đã là ý Chúa thì phải mau mắn thi hành.  Thánh Giu-se lập tức trỗi dậy, và dù là đang đêm, ngài cũng lên đường đi Ai-cập ngay chứ không chờ trời sáng.  Sau thời gian tạm trú bên Ai-cập và “kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi”, thánh Giu-se lại mau mắn thi hành ý Chúa, đem Thánh Gia lui về miền Ga-li-lê.  Tất cả là để ứng nghiệm lời Chúa và theo kế hoạch của Chúa Cha:  Chúa Giê-su được gọi ra khỏi Ai-cập được gọi là người Na-da-rét.

          Mau mắn làm theo ý Chúa, thánh Giu-se còn dạy chúng ta bài học phó thác và tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.  Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ vì có Chúa Giê-su hiện diện trong gia đình, nên thánh Giu-se và Đức Mẹ dễ dàng phó thác như vậy!  Thực ra không dễ dàng cho các ngài nhận ra Chúa Giê-su là Thiên Chúa đâu!  Cũng như chúng ta, làm sao dễ dàng tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa mặc lấy xác phàm giống chúng ta?  Hiện giờ chúng ta cũng có Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể, vậy mà đâu dễ dàng gì cho chúng ta tin điều ấy.  Đức tin của thánh Giu-se đã biểu lộ qua những gì ngài làm, nhất là khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Khỏi cần phải kể ra những khó khăn của các gia đình hôm nay!  Nhưng đối phó như thế nào thì chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương Thánh Gia.  Ngày nay chúng ta có quá nhiều phương tiện để giải quyết khó khăn về mọi phương diện.  Về tài chính, chúng ta có thể vay mượn tiền bạc hoặc sự giúp đỡ tương đối dễ dàng.  Chúng ta có đủ thứ tư vấn để làm nhẹ đi hoặc chữa trị những áp lực tâm lý và tinh thần.  Nhưng tất cả những phương tiện dư thừa ấy vẫn không đủ để đem lại bình an và ý nghĩa cho đời sống gia đình nếu chúng ta thực sự chưa có Chúa hiện diện trong gia đình.  Một đời sống gia đình tốt đẹp phải là sự kết hợp hài hòa giữa lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại với những lời dạy dỗ khuyên bảo nhau, cộng thêm việc đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa (Cô-lô-xê 3:16).          

 

Lm. Đaminh Trần đình Nhi

23-12-2010


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A