LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Thiên Chúa giới thiệu người Con yêu dấu

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 3:13-17)

         Để mở đầu cho một triều đại của vị vua mới hoặc lễ đăng quang, người ta tổ chức một buổi lễ tưng bừng và rất trang trọng để giới thiệu tân vương.  Nếu chúng ta có thể gọi việc Chúa Cha giới thiệu Con yêu dấu của Người là Chúa Giê-su, trong dịp Người chịu phép rửa của ông Gio-an tại sông Gio-đan, thì quả thực việc giới thiệu quá giản dị.  Một buổi lễ đăng quang của vua trần thế kéo dài cả ngày hay cả tuần lễ.  Còn lễ đăng quang của Vua Giê-su được thánh sử Mát-thêu ghi lại vỏn vẹn trong hai câu Kinh Thánh (Mát-thêu 3:16-17).  Tuy nhiên ý nghĩa của sự kiện lại vô cùng sâu xa, vì nó không những mở đầu cho Triều Đại Thiên Chúa, mà còn giới thiệu Chúa Giê-su và sứ mệnh của Người trong triều đại ấy.

         Trước hết chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay như có hai cuộc giới thiệu Chúa Giê-su, một của thánh sử Mát-thêu và một của Thiên Chúa Cha.  Mát-thêu không giới thiệu Chúa Giê-su như một vị anh hùng cái thế hoặc như một nhân vật hết sức đặc biệt, trái lại, như một người từ Ga-li-lê đến xin ông Gio-an làm phép rửa.  Nói khác đi, Chúa Giê-su được giới thiệu là một người bình thường như bao người khác, thậm chí như một con người tội lỗi cần chịu phép rửa sám hối của ông Gio-an.  Dĩ nhiên, Chúa Giê-su tự đặt mình vào hàng ngũ những kẻ tội lỗi là hành vi khiêm nhượng của Con Thiên Chúa làm người.  Theo kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, Đấng Cứu Độ phải bắt đầu sứ mệnh của mình từ khởi điểm của nhân loại trong tình trạng tội lỗi và là kẻ thù của Thiên Chúa, để rồi Người sẽ đưa họ về hòa giải với Thiên Chúa và giúp họ được nên công chính.  Có lẽ ông Gio-an Tẩy Giả không hiểu được điều này, nên đã muốn từ chối không làm phép rửa cho Chúa Giê-su.  Nhưng Chúa đã thuyết phục ông “nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”, nghĩa là ông hãy cộng tác với Người để bắt đầu thực hiện việc công chính hóa nhân loại.  Chủ ý của Mát-thêu khi giới thiệu Chúa Giê-su là ngài muốn nhấn mạnh đến đức khiêm nhượng của Chúa.  Đây cũng là điểm hoàn toàn trái ngược với sự kiêu căng của A-đam thứ nhất.  Điều này cho thấy, để chiến thắng ma quỷ đã đánh bại A-đam trong vườn Địa đàng bằng tội kiêu ngạo, thì Chúa Giê-su đã hành động ngược lại, nghĩa là Người đã tự hạ sống kiếp phàm nhân và coi mình là kẻ tội lỗi.

         Nhưng trong cuộc giới thiệu thứ hai về Chúa Giê-su do Chúa Cha, chúng ta nhận ra một cảnh tượng hoàn toàn khác.  Khi “con người” ấy vừa “lên khỏi nước”, thì các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Người và có tiếng Chúa Cha phán.  Không phải là những tiếng hoan hô của đám đông dân chúng, nhưng là các tầng trời mở ra để cả triều thần thiên quốc tham dự vào cuộc đăng quang này.  Không phải là bài diễn văn hùng hồn đưa ra chương trình này kế hoạch kia, nhưng là chính Thần Khí Thiên Chúa hiện diện, để lúc nào cũng tràn đầy tâm hồn Chúa Giê-su và hướng dẫn Người hành động thực thi sứ mệnh được trao phó.  Không phải là lời chúc lành của một đại diện tôn giáo trên người mới nhận chức, hoặc những lời hứa hẹn sẽ làm cho dân giàu nước mạnh để mong được lòng dân, nhưng là lời chấp thuận và khích lệ đầy yêu thương của Chúa Cha Toàn năng nói với người Con:  “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Chúa Giê-su đã được giới thiệu trong một khung cảnh đơn giản, nhưng vô cùng trọng đại vì có sự tham dự Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và triều thần thiên quốc.  Chúng ta cũng được giới thiệu như thế khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội.  Đúng vậy, khi dòng nước rửa tội chảy trên chúng ta, là chúng ta được trở thành “con yêu dấu” của Thiên Chúa rồi!  Nếu Chúa Giê-su đã được sai đi như Con yêu dấu của Chúa Cha để Người cố gắng chu toàn sứ mệnh, xứng đáng với danh hiệu “Con yêu dấu” và làm đẹp lòng Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sai đi giống như vậy!  Như Chúa Giê-su, chúng ta cũng được đầy tràn Thánh Thần Thiên Chúa, để luôn sống và hành động theo tinh thần của người con cái Chúa.  Chúa Giê-su là người Anh của một đàn em đông đúc luôn là gương mẫu cho chúng ta noi theo!                            

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi      


Suy Niệm Lời Chúa Năm A