Chủ Nhật Thứ XVI Thường Niên, A

(Ngày 19 tháng 7 năm 2020)

  Bài đọc: Khôn ngoan 12:13, 16, 19 • Thánh Vịnh 86: 5,6,9,15,16 • Rôma 8: 26,27 • Mát thê 13: 24-43 (hoặc 13: 24 -30 ) usccb.org /bible/readings/071920.cfm
 
Cựu Ước: Khôn ngoan 12: Chúa cho phép ăn năn;
 
Tân Ước: Rôma 8: Chúa Thánh Thần giúp chúng ta yếu đuối;
  Phúc âm: M
átthêu 13: Cỏ dại không được phá hủy lúa mì.

 

Các bài Kinh thánh hôm nay đặc biệt phong phú trong việc ban cho chúng ta Lời Chúa để nuôi dưỡng, làm mạnh sức và khích lệ chúng ta, đặc biệt đối với bất kỳ ai trong chúng ta đang đau khổ hoặc yếu đuối hoặc nản lòng - có thể bao gồm tất cả chúng ta theo cách nào đó ngay ở đây, ngay bây giờ, ngay hôm nay! Coronavirus đem lại cho chúng ta nhiều thử thách, nhưng chúng ta sẽ không bị đánh bại! - Ân sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa có sẵn cho chúng ta! Vì vậy, hôm nay chúng ta muốn được khuyến khích, và chúng ta muốn khuyến khích mọi người xung quanh trong thời gian thử thách này! Đừng sợ! - hôm nay chúng ta cầu nguyện cho tất cả các thành viên trong gia đình hoặc người thân hoặc hàng xóm hoặc bạn bè chúng ta chưa gặp và cho tất cả những ai cần sự khuyến khích của chúng ta. Điều đó đúng - thực sự không có người xa lạ; chỉ có những người bạn chúng ta chưa gặp mà thôi.

Thật hữu ích khi nhớ rằng trong thời điểm khó khăn này nhất là ngay bây giờ bất cứ điều gì cám dỗ chúng ta trở nên chán nản, điều đó thực sự là một ân sủng và một phúc lành trong cuộc sống của chúng ta. Thật khó tin, nhưng điều đó đúng - bất cứ điều gì trong những tháng vừa qua (như coronavirus – thật khiếp sợ!) hoặc thậm chí trong tuần vừa qua đã làm bạn lo lắng hoặc làm tổn thương cảm xúc của bạn hoặc làm bạn chán nản, thực sự là một phúc lành; và bất cứ điều gì làm bạn chán nản trong tuần tới, cũng sẽ là một phúc lành cho bạn. Tác giả sách thiêng liêng dòng Tên vĩ đại thế kỷ thứ mười tám, Cha Caussade đã từng nói rằng bất cứ điều gì mà Chúa cho phép xẩy ra là vì lợi ích của bạn và vì vinh quang lớn hơn của Chúa; Tôi thấy điều này đúng trong cuộc sống của tôi. Thánh Gioan Vianney nói rằng ngay cả những khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời - bệnh tật, đau lòng, thất vọng, phản bội - tất cả những điều này thực sự là những khoảnh khắc của ân sủng và phúc lành to lớn, nếu chúng ta chấp nhận chúng trong đức tin và cầu nguyện cho những kẻ bách hại chúng ta. Không dễ dàng như vậy đâu, nhưng chắc chắn là có thể với ân sủng của Thiên Chúa!

Chúa Giêsu kể dụ ngôn cỏ dại và lúa mì. Hãy áp dụng nó vào cuộc sống của chúng ta. Đó là một mầu nhiệm thực sự (có thể giống như một mớ hỗn độn khó hiểu) khi chúng ta nghĩ về việc Chúa làm những điều tuyệt vời như vậy trong cuộc sống của chúng ta (sản xuất lúa mì), đồng thời chúng ta nhận thức được những trở ngại, rào cản và sự bất toàn (cỏ dại) điều đó dường như cản trở những điều tốt đẹp mà Chúa muốn làm trong chúng ta (lúa mì).

Ngày xửa ngày xưa, có một người phụ nữ thánh thiện, tên là bà Gloria làm vườn, yêu vườn tược, nhưng sau đó cỏ bồ công anh xuất hiện, và vì vậy, đào bới, nhặt cỏ và phun thuốc, và thậm chí còn cầu nguyện, nhưng dường như vô ích – cỏ bồ công anh tiếp tục phát triển. Vì vậy, cuối cùng xuống văn phòng quận công viên và hỏi viên chức ở đó làm thế nào để loại bỏ bồ công anh, vì các công viên có rất nhiều bồ công anh, và quan chức ở đó nói với ấy, “Thưa bà, tôi khuyên bà nên học cách yêu cỏ bồ công anh của bà”. Đôi khi những sự bất toàn hiển nhiên trong cuộc sống của chúng ta có một vẻ đẹp của riêng chúng, phải không?

Bài học Kinh Thánh cho chúng ta hôm nay là: Hãy tín thác vào Chúa. Xin nhắc lại: Hãy tín thác vào Chúa. Chúa yêu bạn rất nhiều; Chúa hoàn toàn xứng đáng với niềm tin của chúng taAi làm cho bạn nhiều hơn Thiên Chúa đã làm, trong việc tạo dựng bạn, duy trì bạn, gửi Con của Ngài đến để chết và sống lại, để tha thứ cho bạn, ban cho bạn Thánh Thần của Ngài để luôn ở bên bạn, ban cho bạn Bí tích Thánh Thể của Ngài để nuôi dưỡng bạn với liều thuốc bất tử trong Mình và Máu Chúa Kitô? Không ai yêu bạn như Chúa yêu bạn! – Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu”, Chúa Giêsu Kitô nói. Ai là bạn thân nhất của bạn, ngay cả khi bạn không nghĩ về điều đó mỗi ngày. Chúa Giêsu Kitô luôn luôn ở đó, luôn ở bên bạn, vì vậy chỉ cần xin sự giúp đỡ của Ngài và bạn sẽ nhận được. Và đừng quên - Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho bạn, cho tôi, cho loài người. Ước gì bạn và cả tôi nữa đều cần đến ơn tha thứ. Ngài đã chết và đã sống lại chỉ vì bạn, và chỉ vì tôi – thế đó, Ngài yêu chúng ta biết chừng nào.

Nhưng làm thế nào tôi có thể tin cậy Chúa khi cuộc sống không hoàn hảo của chính tôi chứa đầy cỏ dại mà vẫn thiếu lúa mì? Chính là Chúa Thánh Thần, cách đặc biệt, Ngôi thứ ba mầu nhiệm trong Thiên Chúa, Đấng sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài giúp. Hôm nay Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Rô-ma chương 8, “Thánh Thần giúp sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào”. Đoạn văn đó đã giúp tôi rất nhiều lần trong nhiều năm qua, để biết rằng Chúa Thánh Thần thực sự giúp chúng ta cầu nguyện và sinh hoa kết quả, ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối nhất. Nhận được sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần cũng dễ dàng như học A, B, C: Bạn hãy xin giúp đỡ, hãy tin rằng luôn có sự giúp đỡ và hãy cam kết nhận và chia sẻ sự giúp đỡ của Chúa. Tại thời điểm này, Chúa Thánh Thần có thể giúp bạn tin cậy vào Thiên Chúa là Cha trên trời của bạn, hoặc giúp bạn cảm thấy được tha thứ hoặc tha thứ cho kẻ thù, hoặc giúp bạn suy nghĩ tốt hơn, hoặc giúp bạn thay đổi nội tâm để bạn có thể cải thiện bản thân và cải thiện hôn nhân, gia đình, khu phố, nơi làm việc, xã hội, thế giới của bạn. Ồ vâng, Chúa Thánh Thần vẫn tràn trề sự sống - tất cả những gì Ngài muốn là được mời vào cõi lòng của bạn và của tôi, và Ngài có thể thay đổi mọi thứ tốt hơn, có lẽ dần dần, nhưng đôi khi ngay lập tức. Chúa Thánh Thần vẫn tràn trề sự sống và chờ đợi lời mời của bạn!

Hôm nay, Sách Khôn ngoan chương 12 cho chúng ta niềm tin rất lớn vào Thiên Chúa toàn năng, Đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, Cha của chúng ta, bởi vì, như Kinh thánh nói, Thiên Chúa cho phép chúng ta ăn năn - Ngài cho chúng ta thời gian thay đổi để tốt hơn. Thật là tuyệt vời khi là con người! - chúng ta không phải là thiên thần, những người không thể ăn năn, vì các thiên thần hiện hữu theo nghĩa vượt thời gian và các vị không thể hoán cải tội lỗi như chúng ta có thể - con người chúng ta là thụ tạo trong thời gian và không gian, được Thiên Chúa toàn năng ban cho thời gian mà chúng ta cần để hoán cải ăn năn và quay trở lại với Chúa! Thật là một phúc lành!

Khi Chúa Giêsu Kitô chết trên thập giá, Ngài đã chết để đánh bại cái chết, vì chẳng bao lâu sau, Ngài sống lại trong chiến thắng Phục sinh. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết cho bạn và cho tôi, bằng sự chết và trỗi dậy của chính Ngài. Vì vậy, khi bạn bị cám dỗ trở nên chán nản bởi vì cỏ dại trong cuộc sống của bạn dường như đang chiến thắng lúa mì, xin đừng tuyệt vọng! - Chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô sắp xẩy ra. Hãy tin vào Thiên Chúa! Thiên Chúa hoàn toàn có khả năng đưa lúa mì ra khỏi cỏ dại của bạn và của tôi! - nhưng chúng ta phải cởi mở và nhờ sự giúp đỡ của Ngài: Hãy xin thì sẽ được.

Lm. Robert M. Garrity

https://www.hprweb.com/2020/07/homilies-for-july-2020/#jul-19

 

Phêrô Phạm Văn Trung, chuyển ngữ.


Suy Niệm Lời Chúa Năm A