Chủ Nhật Thứ 17 Thường Niên - ngày 26 tháng 7 năm 2020

Lm. Robert M. Garrity

 

 

Cựu Ước: 1 Các Vua 3: Salômon xin được một trái tim thấu hiểu;

Tân Ước: Rôma 8: Tất cả đều hoạt động tốt trong kế hoạch của Chúa;

Tin Mừng: Mátthêu 13: Vương quốc giống như một kho báu trên một cánh đồng, vì vậy hãy bán mọi thứ khác để có được nó.

 

Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng cơn thử thách coronavirus khủng khiếp đã đưa ra những phản ứng khác nhau từ những người khác nhau - đôi khi nó mang lại điều tốt nhất, đôi khi nó cũng mang lại điều không tốt. Tôi đã thấy mọi người đối xử tốt với nhau; Tôi đã thấy nhiều người từ những nguồn gốc khác nhau làm việc cùng nhau một cách anh hùng; và tôi cũng đã thấy một vài người hơi cáu kỉnh hơn bình thường, nhưng không thường xuyên lắm. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều có cảm giác rằng nếu chúng ta làm việc cùng nhau, hoặc làm việc cho các tín hữu, và nếu chúng ta cũng cầu nguyện cùng nhau, thì chúng ta sẽ ổn về lâu về dài thôi. Chúng ta đang hy vọng! - tại sao? Bởi vì Chúa Cha đã làm cho Con của Ngài, Chúa Giêsu, chỗi dậy từ cõi chết, như là dấu hiệu của quyền năng vô hạn của Ngài để mang lại điều tốt lành từ sự dữ! Cái ác sẽ không có lời cuối cùng! – lời cuối cùng đã được nói rồi, và đó là lời nói của sự sống, của tình yêu và của chiến thắng! Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Gioan 16: 33, “Ta đã thắng thế gian”.

Đôi khi không dễ để thấy sự quan phòng yêu thương của Chúa trong những thời điểm khó khăn. Mới gần đây khi tôi đang lái xe trên đường cao tốc bốn làn thì bất ngờ một chiếc thang từ xe tải phía trước bật ra khỏi xe tải và đâm vào lốp trước bên phải và thanh cản của tôi. Không ai bị thương, tạ ơn Chúa, nhưng cái thanh cản của tôi bị hư và lốp xe bị xẹp lép - không có vấn đề gì lớn - và tôi cũng trò chuyện với Chúa. Tại sao Chúa để điều này xảy ra, Chúa ơi? Chúa biết con đang làm công việc của Chúa và điều đó sẽ khiến con gặp vấn đề khi phải sửa lại thanh cản và lốp xe bị xẹp. Tại sao vậy Chúa? Chúa không thể sắp xếp sao cho cái thang đi dọc theo con đường, văng ra khỏi con đường, thay vì văng vào xe của con sao? Dần dần, một câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi, không phải bằng lời nói mà là một câu như thế này: “Vâng, cái thang đã có thể bị bật lên cách khác - nó có thể bị bật lên, qua kính chắn gió của con và cứa đứt đầu con!” Được rồi, Chúa ơi, cám ơn Chúa nhiều, xin lỗi vì con đã hỏi như vậy.

Thực sự có một thứ giống như sự quan phòng của Thiên Chúa - đó là cung cách mầu nhiệm khi các sự kiện diễn ra tốt đẹp nhất trong thời gian dài, mặc dù có rất nhiều va chạm trên đường đi. Thánh Phaolô nói trong thư Rôma chương 8 rằng mọi sự đều hoạt động vì điều tốt lành cho những người yêu mến Chúa. Tất cả sự quan phòng của Thiên Chúa chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tôi nhớ mình hồi còn là một thiếu niên, một ngày nọ bước vào nhà thờ - một cách ngẫu nhiên, tôi nghĩ vậy - và trong nhà thờ là một nhà giảng thuyết đang nói về câu chuyện của Chúa Giêsu về một chàng trai tìm thấy kho báu trong một cánh đồng và sau đó bán mọi thứ và đi mua cánh đồng đó. Những lời nói của vị giảng thuyết, dường như ngẫu nhiên ấy, tại thời điểm chính xác đó, đã thay đổi cuộc đời tôi và khiến tôi muốn theo Chúa Giêsu Kitô để có được kho báu đó, tất nhiên không muốn hoàn toàn. Sự quan phòng của Thiên Chúa là một điều rất thực tế.

Có lẽ bạn đã có một trải nghiệm về sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống của riêng bạn. Điều đó không phải bất thường. Nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết mọi người có một cuộc gặp gỡ bí ẩn nào đó với Thiên Chúa, với Thực tại tối hậu, với Sự quan phòng của Thiên Chúa, tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Đó thường không phải là một tiếng nói, một thị kiến hay sự xuất thần bay bổng khỏi mặt đất, vì những trải nghiệm tâm linh phi thường như vậy hiếm khi xảy ra; đúng hơn, đó chỉ đơn giản là trường hợp một tỷ lệ cao những người có suy nghĩ ít ra thỉnh thoảng cũng tìm thấy Chúa trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Đặc biệt là mọi người tìm được ý nghĩa hoặc tìm được Thiên Chúa trong vẻ đẹp, trong vẻ đẹp của một đứa trẻ đang ngủ, trong vẻ đẹp của hoàng hôn mầu đỏ, trong vẻ đẹp của một cuộc họp mặt gia đình, hoặc đơn giản là vẻ đẹp của một khoảnh khắc yên tĩnh để chiêm ngưỡng Thiên Chúa và cuộc sống. Tiểu thuyết gia người Nga thế kỷ XIX Dostoevsky đã từng viết rằng “thế giới sẽ được cứu nhờ vẻ đẹp”. Và trên thực tế, như các nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã nhấn mạnh, Thiên Chúa được phản ánh trong chân lý, vẻ đẹp và lòng tốt. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong vẻ đẹp chung quanh chúng ta có thể là cách tốt nhất để nhiều người trong chúng ta trải nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

Tìm kiếm Thiên Chúa có thể dễ dàng như nhìn thấy dấu vết của Thiên Chúa trong vẻ đẹp chung quanh chúng ta. Việc tìm kiếm Thiên Chúa có thể khó khăn như bị mắc kẹt trong “đêm tối của linh hồn”, khi mà Thiên Chúa dường như ở rất xa, mặc dù “đêm tối” có một vẻ đẹp riêng. Sự quan phòng ẩn giấu của Thiên Chúa đã sắp xếp sao cho Thiên Chúa có thể được tìm thấy bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào, mặc dù đôi khi Thiên Chúa dường như che giấu “Chính Mình” và chúng ta phải siêng năng tìm kiếm Thiên Chúa trong lời của Ngài và trong bí tích, trong thiên nhiên và nơi con người, trong sự trống rỗng và cô độc.

Salômôn trong bài đọc Cựu Ước hôm nay cầu nguyện xin cho được một “trái tim hiểu biết”. Đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Thật là một điều may mắn khi chúng ta có đủ sự hiểu biết để nhận ra rằng Chúa đang chịu trách nhiệm và Ngài không ở quá xa - chúng ta sẽ ổn thôi, bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu”, như thư thứ nhất thánh Gioan chương 4 nói với chúng ta. Đây là một thách thức cho tuần lễ sắp tới. Khi bạn có một khoảnh khắc tuyệt diệu hoặc kinh ngạc, hoặc một khoảnh khắc buồn phiền hay đau khổ, hãy để khoảnh khắc đó trở thành một lời cầu nguyện. Bạn có thể sử dụng lời nói, hoặc đơn giản là bạn có thể im lặng. Chỉ mất một nửa phút - ba mươi giây - và hướng tâm trí của bạn đến Chúa: trong sự ngạc nhiên, trong nỗi buồn, trong lòng biết ơn, trong bất cứ điều gì. Chúa Thánh Thần sống trong bạn nhờ đức tin, nhờ bí tích rửa tội hoặc ăn năn tội, vì vậy hãy để Chúa Thánh Thần ban cho bạn sự khôn ngoan của Salômôn, và thậm chí là sự khôn ngoan vô hạn lớn hơn của Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ tuần này bạn và tôi sẽ thấy, rõ ràng hơn một chút, rằng sự Quan Phòng của Thiên Chúa vẫn còn sống động và tốt lành, chờ đợi chúng ta cũng trở nên quan phòng cách rộng lượng với những người khác chung quanh chúng ta.

Phải chăng Thiên Chúa đã thực hiện tất cả những điều tốt lành từ cuộc chiến của chúng ta với coronavirus? Có lẽ là không, ít nhất là chưa. Thế giới của chúng ta và chính cuộc sống của chúng ta, đối với Chúa, là một công việc đang diễn tiến. Thiên Chúa chưa kết thúc với chúng ta. Hôm nay, chúng ta cầu xin Thiên Chúa là Cha Trên Trời của chúng ta, qua Con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, ban cho chúng ta một sự tuôn tràn mới của Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi thần linh. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta vui mừng vì Ngài đang mang lại điều tốt lành khởi từ mọi đau khổ, bất toàn và tan nát cõi lòng mà chúng ta thấy xung quanh chúng ta và trong chúng ta. Chúng ta có thể chưa nhìn thấy bằng tầm nhìn hoàn hảo những điều đẹp đẽ mà Chúa đang làm, nhưng chúng ta hãy chờ một lát - và hãy ca ngợi Chúa, những điều tuyệt vời đang xảy ra bởi bàn tay của Thiên Chúa hằng sống! Tất cả những gì chúng ta cần là đôi mắt tâm linh để nhìn thấy. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt tâm linh, và chúng ta hãy nhìn bằng đôi mắt tâm linh đó! Amen!

 

Về cha Robert M. Garrity, JCL, SThD

Cha Robert Garrity, JCL, SThD, là Giáo sư Phụ giảng Thần học tại Đại học Ave Maria và là linh mục của Giáo phận Rockford, Illinois. Ngài đã từng là Cha sở và Giám đốc chương trình Vì Sự sống và Giám đốc Mục Vụ Đại Học, và gần đây là tác giả của một số bài báo về tâm linh cùng với hai cuốn sách, Sức mạnh Phục sinh và Thần bí của Mẹ Teresa (cả hai do Nhà xuất bản Lectio).

 

https://www.hprweb.com/2020/07/homilies-for-july-2020/

Phêrô Phạm Văn Trung, chuyển ngữ.


Suy Niệm Lời Chúa Năm A