CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN

Sự phong phú của lương thực thiêng liêng Chúa ban

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 55:1-3;  Rm 8:35, 37-39;  Mt 14:13-21)

        Bậc làm cha mẹ ai chẳng muốn con cái mình khôn lớn.  Họ mong chúng phát huy được mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần.  Những yếu tố góp phần vào sự trưởng thành là ăn uống, trau dồi kiến thức và tập tành nhân đức.  Đó cũng là ước mong của Thiên Chúa khi Người dựng nên chúng ta.  Nếu loài người đáp lại được ước mong ấy, thì Thiên Chúa mãn nguyện rồi!  Tội lỗi đã làm hư kế hoạch của Chúa, nên Chúa tìm cách khác để tái tạo con người.  Ngoài lương thực thể chất, Chúa nhấn mạnh đến lương thực thiêng liêng, nhất là tình yêu của Người là thần lương đầy tràn và luôn sẵn sàng cho chúng ta nhận lãnh.  Lời mời gọi của Thiên Chúa qua ngôn sứ I-sai-a cũng như phép lạ bánh và cá hóa nhiều là những hình ảnh nói lên sự phong phú ấy.  Thánh Phao-lô cũng không quên nhắc nhở ta rằng tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta được thể hiện rõ ràng qua tình yêu của Chúa Giê-su Ki-tô.

        1.  “Tình cho không biếu không”.  Đó là câu hát quen thuộc ca ngợi tình yêu.  Đối với Thiên Chúa, tình yêu còn hơn thế nữa đến nỗi ta không tưởng tượng nổi.  Theo ngôn sứ I-sai-a, chúng ta đều là những kẻ sắp “chết khát” vì không được yêu thương, nên Thiên Chúa mời gọi ta nhận lấy tình yêu của Người, tình yêu được ví như là nước, như là sữa và như là rượu để thỏa đáng cơn khát của ta.  Tất cả những thứ giải khát này đều là miễn phí, không có tiền cũng cứ đến lãnh nhận mà không phải trả đồng nào!  Ý của Chúa muốn nói rằng tình yêu của Người là thứ tình yêu vô điều kiện, dù chúng ta xấu hay tốt thì Người vẫn yêu thương ta và muốn giúp ta trở nên những con cái tốt hơn.  Vô điều kiện là về phía Chúa thôi, còn phía chúng ta thì phải tự đặt điều kiện cho chính mình!  Chúng ta nói với Chúa rằng điều kiện chúng con sẽ thi hành là “chăm chú nghe Chúa”.  Tại sao chúng ta phải chăm chú nghe Chúa?  Vì có chăm chú lắng nghe, ta mới biết được Chúa muốn ta đáp lại tình yêu của Người như thế nào.  Không lẽ chúng ta chỉ muốn được yêu thương mà không đáp trả Đấng yêu thương chúng ta sao?  Chúa yêu ta vô điều kiện thì ta cũng phải đáp lại vô điều kiện.  Con đường của tình yêu là như vậy đó!  Chúng ta chăm chú nghe Chúa thì chưa đủ, mà còn phải “đến với Chúa” nữa.  Tình yêu nào cũng đưa tới sự kết hiệp.  Mà không đến với nhau làm sao kết hiệp với nhau được?  Chúa và ta cũng không làm khác hơn.

        2.  Tình yêu biểu lộ bằng bánh và cá.  Trong sách ngôn sứ I-sai-a, tình yêu Thiên Chúa đã được biểu lộ bằng hình ảnh đồ uống là nước, sữa và rượu, thì trong sách Tin Mừng, tình yêu ấy được ban tặng qua lương thực bánh và cá.  Tình yêu Thiên Chúa, như thánh Gio-an diễn tả, không phải là thứ tình yêu “đầu môi chót lưỡi”, nhưng là thực qua hành động của Chúa Giê-su khi Người làm phép lạ bánh hóa nhiều.  Lúc nào trong tim Chúa Giê-su cũng tràn đầy tình yêu, bất chấp vui buồn mệt nhọc.  Bài Tin Mừng hôm nay chứng tỏ điều ấy.  Trước hết Chúa Giê-su nghe tin buồn là ông Gio-an Tẩy Giả bị chém đầu.  Kế đến là sự mệt nhọc phần xác vì công việc rao giảng Tin Mừng và chữa lành.  Cho nên Người muốn “đến một chỗ hoang vắng riêng biệt” để nghỉ ngơi và thầy trò có thì giờ cho nhau. Vậy mà từ khắp nơi dân chúng lại “đi bộ” kéo đến.  Cho nên họ cũng mệt mỏi và đói.  Hình ảnh đáng thương ấy không lọt khỏi đôi mắt “chạnh lòng thương” của Chúa Giê-su.  Cuối cùng Chúa đã dùng một phần lương thực rất nhỏ còn lại của môn đệ để nuôi sống “số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em”!  Đúng vậy, chính tình yêu của Chúa Giê-su đã thắng vượt mệt nhọc buồn phiền và bày tỏ qua hành động.  Tuy nhiên phép lạ tình yêu này chỉ là hình bóng của phép lạ tình yêu Thánh Thể.  Khi đưa ra Năm Sự Sáng của chuỗi Mân Côi, thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã để sự kiện Chúa lập Bí tích Thánh Thể làm mầu nhiệm thứ năm, trọng đại nhất và diễn tả cao điểm của tình yêu:  không những Chúa chết cho chúng ta mà còn ở lại với ta cho đến ngày tận thế nữa!  Từ tình yêu bằng bánh và cá đi tới tình yêu thí mạng sống mình vì bạn hữu là cả một hành trình nhiệm mầu và vô cùng đáng yêu vậy.

Sống sứ điệp Lời Chúa

        3.  Sức mạnh tình yêu.  Nhân loại tốn bao bút mục và lời nói để ca ngợi tình yêu, nhưng ca ngợi tình yêu và sống bằng tình yêu ấy thì quá hiếm.  Thánh Phao-lô là một người trong số hiếm hoi ấy.  Ngài dõng dạc tuyên bố:  Không một loài thọ tạo nào có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô.  Chưa từng có một khẳng định nào về tình yêu của Thiên Chúa ý nghĩa hơn được khẳng định này.  Vậy khẳng định này nói lên đặc tính nào của tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su?  Nhiều lắm, không sao kể hết.  Chỉ có hành động của Chúa Giê-su mới nói lên được những đặc tính của tình yêu Thiên Chúa.  Cho nên muốn biết và hiểu tình yêu Thiên Chúa, ta cứ chiêm ngưỡng tình yêu Nhập Thể.  Tất cả chúng ta là khách lữ hành trần gian đi về thiên quốc.  Không kể đời sống vật chất, chúng ta cần lương thực thiêng liêng là tình yêu Thiên Chúa.  Hôm nay Lời Chúa cho chúng ta một vài nét thủy mạc về tình yêu Thiên Chúa, không chỉ để ta chiêm ngưỡng thôi, mà còn giúp ta sống bằng tình yêu ấy nữa.  Châm ngôn của ta là:  “Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta”.

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi.


Suy Niệm Lời Chúa Năm A