Chủ Nhật Thứ 19 Thường Niên - Ngày 9 Tháng 8 Năm 2020

Phó tế: David Powers

           Bài đọc: 

·                1 Vua 19: 9a, 11-13a

·                Thánh Vịnh 85: 9-14

·                Roma 9: 1-5 

·                Mt 14: 22-33  -  usccb.org/bible/readings/080920.cfm
 

'Xin cứu tôi với!' Ngay lập tức, Chúa Giêsu đưa tay ra và nắm lấy Phêrô.

 

Do đại dịch COVID-19, giáo xứ chúng tôi đã tổ chức Thánh lễ bên ngoài nhà thờ, chúng tôi sử dụng một bàn thờ được xây dựng trong tình yêu thương vài năm trước trong một hang đá dành riêng cho Đức Mẹ Lộ Đức. Chúng tôi tổ chức thánh lễ ở đó thay vì trong nhà thờ vì Cha xứ không muốn phải loại bỏ bất cứ ai khỏi Thánh lễ. Nếu chúng tôi tuân theo các hướng dẫn về sự giãn cách xã hội bên trong nhà thờ, chúng tôi chỉ có thể có ít hơn một phần ba số người tham dự Thánh lễ, chúng tôi đã tham dự bằng cách làm theo các hướng dẫn giãn cách xã hội bên ngoài nhà thờ tại hang đá. Hầu như cả ngày, đó là một khung cảnh rất yên bình để cầu nguyện và suy niệm, và nhiều nhóm và cá nhân khác nhau đến cầu nguyện hoặc đọc kinh Mân côi hoặc chỉ để suy niệm và cảm nhận sự hiện diện của Chúa dưới bóng cây. Tuy nhiên, chúng tôi đang ở gần một bệnh viện và một con đường khá tấp nập, và luôn có những chiếc ô tô đi qua và thường chúng tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên. Tôi thường không chú ý đến những chiếc xe đi qua ngoại trừ những chiếc xe thỉnh thoảng bộ giảm âm bị hỏng bạn có thể cảm nhận được những rung động trong trái tim.

 

Một ngày nọ đang khi lễ, ngay lúc truyền phép khi Cha chủ tế nói, “NàyMình Ta” thì một chiếc máy bay ầm ĩ bay trên đầu cùng lúc một chiếc xe cứu thương còi báo động hết cỡ, theo sau là một chiếc xe máy ồn ào lẽ ra phải cần một chiếc giảm thanh - tôi đặc biệt gặp khó khi tập trung vào Chúa Giêsu và sự hiện diện của Ngài - và sau đó tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu không ở trong máy bay hay xe cứu thương hay xe máy - không, Chúa Giêsu đã có mặt trên bàn thờ nhỏ dưới dạng bánh và rượu mới được vị linh mục của chúng tôi truyền phép, và tất cả những gì tôi cần làm là tập trung vào Chúa Giêsu và ngăn chặn mọi sự chia trí. Và sau khi những phiền nhiễu ồn ào này qua đi, tôi cảm thấy một làn gió mát mẻ và yên tĩnh và tôi nhớ lại đoạn văn trong bài đọc thứ nhất về việc Êlia nghe thấy tiếng Chúa thì thầm trong làn gió lặng lẽ, và một sự bình an thực sự đã đến với tôi ngay lúc đó. Chúa Giêsu đã hiện diện thực sự và thực chất trên bàn thờ và sự chú ý của tôi không cần phải ở đâu khác. Nhiệm vụ của tôi là tập trung vào Ngài và tiên hưởng niềm vui lớn lao khi được rước lấy Ngài.

 

Bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không ở trong gió hay động đất hay trong lửa, nhưng Êlia đã gặp Ngài trong âm thanh thì thầm, trong sự tĩnh lặngÊlia giấu mặt trong chiếc áo choàng trong sự kính sợ Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ hai của chúng ta hôm nay, Thánh Phaolô yêu mến Chúa Giêsu rất đặc biệt và ngài rất muốn đồng bào Do Thái của ngài cũng yêu mến Chúa Giêsu, đến nỗi ngài gần như sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình dành cho Chúa Kitô chỉ cần những người Do Thái nào đã chối bỏ Chúa Giêsu bây giờ gia nhập đàn chiên của Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy tình yêu lớn lao như vậy đối với Chúa Giêsu. Hy sinh tình yêu của chính con người chúng ta cần nhất trên trần thế này – Chúa Giêsu Kitô  - đối với Thánh Phaolô - thật đau đớn khi thấy những người Do Thái đồng bào của mình chối bỏ Đấng Thiên Sai mà họ đã mong chờ trong nhiều thế kỷ - Đấng Mêsia được xức dầu họ và thế giới. Thánh Phaolô chịu nhiều gian khổ Đấng Mêsia này và cuối cùng hiến mạng sống mình cho Chúa Giê-su. Chúng ta hy vọng có được niềm tin như thế này trong cuộc sống của chúng ta.

 

Trong câu chuyện Tin Mừng của chúng ta hôm nay, Chúa Giêsu đã cứu Phêrô khỏi chết đuối theo nghĩa đen khi ông bước đi trên mặt nước theo sự đồng ý của Chúa Giêsu, nhưng Phêrô chìm xuống khi ông mất tập trung vào Chúa Giêsu. Khi Phêrô chìm xuống, ông đã kêu lên với Chúa Giêsu cứu ông và Chúa chúng ta đã làm điều đó. Chúa Giêsu sau đó đã quở trách nhẹ Phêrô ông có quá ít đức tin. Chúng ta phải có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hãy tin Ngài chính Đấng mà Ngài nói cho chúng ta biết tin vào những gì đã được các Tông đồ chứng thực trên thuyền – “Ngài là Con Thiên Chúa! Hãy tin rằng Chúa Giêsu sẽ chữa lành chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta và giúp chúng ta vượt qua tất cả những thử thách trong cuộc sống này. Cho dù chúng ta phải đối mặt với bất cứ điều gì, không có gì chúng ta cùng làm với Chúa Giêsu lại không thể vượt qua. Êlia đã chứng minh đức tin như vậy vào Thiên Chúa! Thánh Phaolô đã chứng minh đức tin như vậy vào Chúa Giêsu! Chúng ta phải chứng minh niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu bằng cách tìm đến Ngài để biết Ngài đầy đủ hơn. Nơi nào chúng ta cần đến để biết được Chúa của chúng ta? Này các bạn của tôi, chúng ta phải dành một chút thời gian vào mùa hè này để thấy được Chúa Giêsu trong những khoảnh khắc yên tĩnh của cuộc sống đầy giông bão và bận rộn của chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy Ngài trong sự tiếp xúc lặng lẽ với một người thân yêu, trong hơi thở của làn gió mát vào một đêm mùa hè nóng nực, trong ánh sáng nho nhỏ xua tan bóng tối vào buổi sáng, hoặc trong nụ cười lấp lánh của một đứa trẻ. Chúng ta có thể gặp Chúa Giêsu trong tất cả các dạng sự sống được tạo dựng và trong tất cả những người chúng ta gặp nếu chúng ta dành thời gian để nhận ra Người. Ước gì chúng ta có thể, chỉ trong chốc lát, cố gắng thấy Ngài trong những người nghèo kh, những người cô đơn và những người bị gạt ra bên lềƯớc gì chúng ta có thể cố gắng thấy Ngài trong một người đang cầu xin chúng ta và trong một người dơ bẩn đang cần tắm rửaƯớc gì chúng ta có thể thấy Ngài nơi những người khác biệt với chúng ta khi chúng ta dành một chút thời gian để tìm hiểu họ nhiều hơn là chỉ nhìn thấy trên bề mặt. Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng và ước gì chúng ta thấy Người trong tất cả vinh quang của Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ thu mình lại trong nỗi sợ hãi và biết rằng chúng ta không xứng đáng với Ngài, nhưng Ngài tìm kiếm chúng ta để chúng ta được ở trong sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong sự yên tĩnh của cuộc sống chúng ta trong khi giúp chúng ta vượt qua những giông bão mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày.

 

Chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu trong Thánh lễ hôm nay khi chúng ta đón rước Ngài lúc rước lễ. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn dành cho Ngài và vui mừng khi được ở trong sự hiện diện đích thực của Ngài. Chúa Giêsu sẽ ở đó với chúng ta bất kể hoàn cảnh nào và bất kể thời gian khó khăn nào chúng ta đang phải trải qua, chừng nào chúng ta vẫn xin Ngài ở bên chúng ta - Ngài sẽ ở đó chống đỡ cho chúng ta nếu chúng ta cần điều đó và giúp chúng ta vượt qua những vùng nước hỗn loạn ước gì chúng ta tin vào NgàiThánh Faustina dạy cho chúng ta cách gặp được Chúa Giêsu qua việc đọc kinh Lòng Thương Xót của Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa! Lạy Chúa, chúng con xin Chúa giơ bàn tay yêu thương của Chúa ra và cứu chúng con khỏi những giông bão trong cuộc sống của chúng con vì chúng con tin tưởng rất nhiều vào Chúa và tin tưởng vào lòng hào hiệp yêu thương của ChúaLạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp chúng con yêu như Chúa yêu chúng con và giữ gìn chúng con luôn mãi trong ánh mắt yêu thương của ChúaXin giúp chúng con tin tưởng rằng khi chúng con nhìn thấy người khác – chúng con thấy Chúa. Xin hãy thì thầm nói với chúng con về tình yêu của Chúa qua làn gió nhẹ khi chúng con phải dàn xếp cuộc sống của chúng con để vượt qua tất cả những ồn ào và những phiền nhiễu trong đời.

 

https://www.hprweb.com/2020/07/homilies-for-august-2020/

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ.

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A