CHÚA NHẬT LỄ MẸ THIÊN CHÚA

Suy đi nghĩ lại trong lòng

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 2:16-21)

          Câu truyện Tin Mừng hôm nay kể về hai sự kiện:  các người chăn chiên đến Bê-lem “gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”, và tám ngày sau trong lễ cắt bì, “người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su”.  Đối với sự kiện gặp được Hài Nhi, thánh sử Lu-ca cẩn thận ghi lại những tâm tình của các người chăn chiên, là “họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này”.  Việc “được nghe nói” ấy làm cho chúng ta phải thắc mắc:  Ai nói cho các người chăn chiên biết về Hài Nhi và cho họ biết những gì? 

          Chắc tất cả chúng ta đều đoán ra câu trả lời:  chính Mẹ Ma-ri-a đã nói cho họ biết về Chúa Giê-su.  Chúng ta thử tưởng tượng khung cảnh gặp gỡ giữa các mục đồng và Thánh Gia.  Sự khó nghèo và đơn sơ đã đưa các mục đồng và Mẹ Ma-ri-a lại gần nhau.  Mục đồng nói với Đức Mẹ về việc thiên thần đã hiện ra bảo họ tìm gặp Hài Nhi.  Họ kể lại những gì xảy ra trên đường tới hang đá.  Họ bày tỏ nỗi vui mừng khi gặp được Hài Nhi theo lời hướng dẫn của thiên thần.  Những lời thiên thần nói về Hài Nhi có lẽ họ chưa hiểu gì cả.  Giờ đây ở trước mặt Hài Nhi, họ muốn rõ hơn về thân phận của Người, nên người duy nhất để họ hỏi phải là Đức Mẹ.  Nói với họ, Đức Mẹ không có những kiến thức thần học hay Thánh Kinh cao siêu để trình bày về sứ mệnh của Hài Nhi là “Đấng Cứu Độ, Đấng Ki-tô, Đức Chúa”.  Nhưng chắc chắn Đức Mẹ đã chia sẻ với các mục đồng tất cả những gì Mẹ đã cảm nghiệm về “ân sủng của Thiên Chúa”.  Những chia sẻ đơn sơ ấy đủ để các mục đồng khi ra về đem chia sẻ lại với những người khác và “tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết”.  Hơn thế nữa, khi ra về, họ “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”.  Nếu chúng ta có dịp đến “Nhà thờ cánh đồng chiên”, nơi các mục đồng được thiên thần báo tin, sẽ thấy trong nhà thờ một bức họa lớn ghi lại cảnh các mục đồng ra về đang tươi cười và một em nhỏ vừa đi vừa nhảy múa ca hát.

          Các mục đồng tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, trong khi những người nghe họ kể lại thì chỉ mới “ngạc nhiên” thôi.  Nhưng bên cạnh việc ca tụng Chúa của các mục đồng, chúng ta lại có một tâm tình gương mẫu đứng trước mầu nhiệm Ngôi Hai làm người, đó là Đức Mẹ.  “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”.  Đức Mẹ đã nghe chính thiên sứ Gáp-riên nói về Hài Nhi là Đấng nào và sứ mệnh của Người là cứu độ nhân loại.  Giờ đây Mẹ lại nghe các mục đồng lập lại cùng một điều ấy khi thiên thần báo tin cho họ.  Điều chắc chắn khiến cho Mẹ “suy đi nghĩ lại trong lòng” chính là ơn cao cả làm Mẹ Thiên Chúa.  Danh hiệu này đến ngay chị Ê-li-sa-bét được Thánh Thần thúc đẩy cũng đã nói với Mẹ khi Mẹ vừa bước vào nhà bà.  “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lu-ca 1:43).  Mẹ suy nghĩ về chức phận làm mẹ đặc biệt của mình, để Mẹ càng khiêm nhường hơn và đầy lòng cảm tạ cùng phó thác hơn nơi Thiên Chúa. 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Mẹ Ma-ri-a và các mục đồng đều để lại cho chúng ta những bài học quý giá.  Với các mục đồng, chúng ta học “kể lại những điều chúng ta được nghe nói về Hài Nhi”.  Các mục đồng kể lại những điều mắt thấy tai nghe.  Chúng ta đừng vội nói rằng mắt chúng ta không thấy và tai chúng ta không nghe gì cả.  Thấy và nghe rất nhiều!  Chúng ta thấy những gì Chúa đã thực hiện trong chính đời mình và nơi những người chung quanh.  Chúng ta nghe từ Giáo Hội, truyền thông, giáo lý viên và hằng tuần qua diễn giải Lời Chúa trong Thánh Lễ hay học hỏi Kinh Thánh.

          Với Đức Mẹ, chúng ta học nơi Mẹ cách suy niệm và chiêm ngưỡng, tức là sống trong sự hiện diện của Chúa.  Chúng ta hãnh diện và quyết sống cho đúng tư cách là những người “anh chị em của Chúa” (Mác-cô 3:35).  Mẹ đã yêu quý con của mình và muốn chia sẻ người con ấy với nhân loại.  Cũng thế, cùng Mẹ Thiên Chúa, chúng ta đem Chúa Giê-su đến với anh chị em khác, tức là đem Đấng Cứu Độ đến cho họ, vì “tên của Hài Nhi là Giêsu”, nghĩa là “Thiên Chúa cứu”.  Nhưng để làm được như vậy, chúng ta cần gắn bó với Chúa Giê-su trong tình yêu trước đã.  Không ai có thể chia sẻ những gì mình không có!

                     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi  





Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B