CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

Ngồi bên chân Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 10:38-42)

         Thoạt nghe câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng đây là cảnh thường xảy ra trong đời sống gia đình:  một cô em “trốn việc” khiến cho cô chị bực tức nên… mách mẹ!  Điều đáng ghi nhận là bà mẹ không trách cô em, nhưng còn khen ngợi sự chọn lựa vô lý của cô và gọi đó là “chọn phần tốt nhất”.  Vậy cô Ma-ri-a đã chọn điều gì và tại sao lại là phần tốt nhất?

         Khi Chúa Giê-su đến nhà, hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a đều hết lòng biểu lộ lòng hiếu khách.  Nhưng phương thức biểu lộ của hai người lại khác nhau.  Cô Mác-ta “đón Người vào nhà” và “tất bật lo việc phục vụ”.  Cô Ma-ri-a thì lựa chọn cách giản dị:  Cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.  Cả hai cách đều cao quý.  Nhưng đâu là cách được Chúa Giê-su coi như tốt hơn hoặc tốt nhất?  Đó là cách cô Ma-ri-a đã chọn.  Mục đích Chúa đến không phải là để ăn uống và để được phục vụ, nhưng là để phục vụ người khác (Mác-cô 10:45).  Người đến với chúng ta để chia sẻ Tin Mừng cứu độ, chuyển đạt lời và tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta.  Vì thế cách biểu lộ lòng hiếu khách Chúa Giê-su muốn thấy nơi hai chị em cô Mác-ta là hãy “ngồi dưới chân Chúa và nghe lời Người dạy”.  Chúa không phủ nhận sự cao quý của cách cô Mác-ta đã chọn, nhưng Người chỉ muốn cô nhận ra đâu là điều Người mong cô đáp lại mục đích khi  Người đến thăm viếng các cô.  Cô Mác-ta đã chọn phần tốt là tiếp đãi Chúa, nhưng đối với Chúa đó chưa phải là phần tốt nhất vì đó không phải là sự lựa chọn Chúa muốn.  Còn cô Ma-ri-a đã chọn ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người dạy.  Như thế chúng ta mới hiểu được “chỉ có một chuyện cần thiết” là chuyện gì và chọn lựa chuyện cần thiết ấy mới thực sự là chọn phần tốt nhất.     

         “Ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người dạy” trước hết là điều Chúa muốn.  Chúng ta chạy ngược chạy xuôi lo lắng công ăn việc làm và đời sống vật chất nên không còn ý thức được sự cần thiết của việc ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người dạy.  Cũng đâu có gì là khó khăn!  Mỗi ngày hoặc mỗi Chúa Nhật, chúng ta có thể cùng với anh chị em cộng đoàn ngồi bên chân Chúa trong Thánh lễ, lắng nghe lời Chúa và rước Người vào lòng.  Chúng ta cũng có thể ngồi bên chân Chúa khi cùng với những người trong gia đình đọc kinh tối, suy niệm lời Chúa một ít phút.  Điều nguy hiểm chúng ta phải luôn coi chừng, đó là không coi việc ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người dạy như là “phần tốt nhất”.  Chúng ta tưởng cứ lo làm ăn, để thăng tiến địa vị xã hội, để tiền cho con cái ăn học… là mình đã chọn phần tốt nhất rồi!  Không phải thế đâu!  Đó mới chỉ là phần tốt thôi chứ không phải là phần tốt nhất, bởi vì tiền bạc, danh vọng… tất cả rồi cũng bị lấy đi khi chúng ta từ giã cõi đời.  Chỉ có tình yêu với Chúa, những kết quả do lời Chúa đem lại cho tâm hồn chúng ta, mới tồn tại vĩnh viễn mà thôi.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thật là dễ thương!  Nó khéo léo và tế nhị nhắc nhở chúng ta quay về với đời sống cầu nguyện và ý thức tầm quan trọng của mối tương quan mật thiết với Chúa.  Lời Chúa nhắc nhở cô Mác-ta chắc chắn phải làm cho chúng ta nghĩ lại:  Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!  Đó có phải là chính tâm sự của chúng ta hay không?  Điều quan trọng là chúng ta có can đảm để chọn phần tốt nhất theo như ý Chúa muốn hay không?  Hay chúng ta cứ để cho những lo lắng băn khoăn lôi cuốn chúng ta xa Chúa dần dần?  Người là phần gia nghiệp đời đời     của chúng ta, là “phần tốt nhất” chúng ta phải chọn lựa.

         Hôm nay trong Thánh lễ Chúa Nhật, bạn hãy cố gắng “ngồi dưới chân Chúa và nghe lời Người dạy”, đừng đến với cái xác trong khi lòng trí để ở đâu đâu.  Bạn thử cố gắng “cầm trí” nghe lời Chúa, suy nghĩ xem Chúa muốn nói với bạn điều gì qua các bài đọc và dạy bạn phải sống những điều Chúa dạy làm sao.  Bạn đã quá mệt mỏi với đời sống hằng ngày rồi.  Hãy đến với Chúa để Người bồi dưỡng bạn và cho bạn được nghỉ ngơi (Mát-thêu 11:28).  Đến với Chúa, bạn sẽ lãnh nhận được tất cả những gì có giá trị tuyệt vời nhất và không bao giờ bị lấy đi.  Vậy bạn hãy quyết định từ nay chọn phần tốt nhất nhé!

 

   Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C