“Giờ đây,
hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quy định tôi dạy cho anh em, để anh em
đem ra thực hành” (Ðệ
nhị luật 4:1)
Một Thiên Chúa, Ðấng nói với chúng ta
như bạn hữu! Dân Israel xưa hãnh diện có được một Thiên Chúa rất thân cận, Ðấng
ban chọ họ những lề luật cùng quy định rất chính trực (Xem Ðnl 4:7-8),
như chúng ta đọc trong đoạn này của sách Ðệ nhị luật là sách thuộc về Cựu ước.
Chính vì Lời Chúa có một sức hấp dẫn
lạ lùng, nên thường có nguy cơ cho là chỉ cần nghe thì đã đủ; nhưng trái lại
Lời ấy phải được đem ra thực hành. Ðó là điều chính yếu.
Cả tông đồ Gia-cô-bê trong Tân ước cũng đã cảnh cáo các tín hữu Kitô đầu
tiên rằng: “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối
chính mình” (Gc 1:22). Ông Mô-dê cũng dạy như vậy, khi ông nói với toàn thể dân
chúng với những lời này:
“Giờ đây,
hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quy định tôi dạy cho anh em, để anh em
đem ra thực hành”
Vậy hãy lắng nghe Lời Chúa và đem ra
thực hành trong cuộc sống.
Hơn nữa chính Ðức Giêsu hiện diện nơi
những Lời của Người, nên những Lời của Người là chính Người, và chúng là lời
vĩnh cửu, nên hiện đại trong mọi thời; chúng phổ quát, nên dành cho tất cả mọi
người, ở trên mọi chủng tộc cùng văn hóa; chúng không chỉ là những lời khuyên
nhủ, đề nghị, truyền dạy, như những lời của con người, mà chúng chứa đựng cùng
ban truyền sự Sống.
Vào cuối diễn từ quan trọng trên núi,
Ðức Giêsu để lại cho chúng ta một dụ ngôn nổi tiếng về điều đó (Xem Mt
7:24-27): Người sánh họ với một ngôi nhà xây trên cát người nào hồ hởi nghe Lời
của Người, nhưng rồi không đem chúng vào cuộc sống; gió cùng mưa ập đến, hoặc
những đề nghị khác dễ dàng và bùi tai hơn, những học thuyết hấp dẫn cùng lừa
dối với những ánh sáng chói lòa mau qua, và người đó ngã xuống thê thảm bởi vì
lời giảng dạy của Tin mừng đã không trở nên sự sống nơi người đó.
Ðức Giêsu sau đó so sánh người nào đem
Lời của Người ra thực hành như một ngôi nhà xây trên đá: những thử thách, cám
dỗ, nghi ngờ, lạc hướng có thể tới, nhưng người đó đứng vững trên đường Tin
mừng, tiếp tục tin vào Lời Chúa, bởi vì đã cảm nghiệm được sự thật.
Thực hành Lời Chúa đem lại một cuộc
cách mạng thực sự trong đời sống ta và trong cuộc sống của cộng đoàn nhân loại
nơi ta cùng chia sẻ Tin mừng.
Những lời của Ðức Giêsu phải được đem
ra thực hành với lòng đơn sơ của trẻ nhỏ! Người dạy ta: “Hãy cho thì anh em sẽ
được” (Lc 6:38). Biết bao lần chúng ta có thể nghiệm được rằng càng cho
đi thì ta càng nhận được! Biết bao lần chúng ta không bị trắng tay, bởi vì mỗi
lần ta cho người thiếu thốn thì ta lại nhận được gấp trăm. Và khi ta không có
gì để cho thì sao? Ðức Giêsu đã chẳng nói rằng: “Hãy xin thì anh em sẽ được” (Mt
7:7) đó sao? Chúng ta đã xin… và nhà chúng ta lại đầy dẫy mọi của cải của
Chúa để lại có thể cho đi.
Khi ta bị đè bẹp bởi nỗi lo âu về một
vài tình cảnh xem ra vượt qúa sức mình, về nỗi lo lắng làm ta bị tê liệt, hãy
nhớ lại những lời của Ðức Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh
nặng, hãy đến cùng tôi…” (Mt 11:28), và khi đã quẳng cho Người mọi nỗi
lo âu, thì ta sẽ thấy niềm an bình trở lại cùng với những giải quyết cho các
vấn đề.
Lời Chúa bẻ gẫy con người ta, làm cho
tính ích kỷ tan biến, thay thế cho cách ta nghĩ tưởng, ước muốn, hành động bằng
cách thế của Ðức Giêsu. Khi thực hành Lời Chúa thì lời ấy đưa vào trong ta
đường lối của Chúa, tâm thức của Tin mừng và ta nhìn mọi sự với con mắt mới;
chúng ta cũng thay đổi những mối liên hệ của mình với người khác: những người
trước đó không biết nhau, thì khi cùng sống Lời Chúa và trao đổi với nhau những
kinh nghiệm do Lời Chúa làm nẩy sinh, họ nên anh em, nên một dân tộc, một Giáo
hội sống động. Chỉ một Lời của Tin mừng được nhiều người đem ra thực hành cũng
có thể thay đổi chiều hướng của lịch sử.
Lời Chúa, nếu được đem ra thực hành,
sẽ thực hiện những phép lạ. Như thế trong tâm hồn ta sẽ nẩy sinh một lòng tin
tưởng mới, vô hạn, vào tình thương của Chúa Cha, Ðấng trợ giúp con cái Người
với sự can thiệp hàng ngày. Những Lời của Người thì đích thực; nếu ta đem chúng
ra thực hành, thì Người cũng thực hành chúng theo nghĩa đen, và ban cho ta điều
Người hứa: đó là ta được gấp trăm ở đời này, một cuộc sống toàn hảo cùng niềm
vui Thiên đàng vô tận..
21-7-2003