LỜI SỐNG
NĂM 2011
- Tháng 12/2011 : Lời sống tháng 12, 2011, "Hãy dọn đường cho Chúa, sửa cho thẳng lối Người đi" (Lc 3:4)
- Tháng 11/2011 : Đức Giêsu kể dụ ngôn này cho các môn đệ: “Bấy giờ Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể, (Mattheo 25:13)
- Tháng 10/2011 : Lời sống : “Hãy theo tôi” (Mt 9:9)
- Tháng 9/2011 : “Chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống. đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15:32)
- Tháng 8/2011 : Lời sống tháng tám 2011: “Này con đây, con đến để thực thi ý Cha” (Do thái 10:9)
- Tháng 7/2011 : “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ” (Mt 26:41)
- Tháng 6/2011 : “Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần . . (Rm 12:2)
- Tháng 5/2011 : “Con phải yêu mến Thiên Chúa con hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn con” Mt 22:37)
- Tháng 4/2011 : “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mác-cô 14:36)
- Tháng 3/2011 : “Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:38)
- Tháng 2/2011 : “Phàm ai được Thần khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” - (Rm 8:14)
- Tháng 1/2011 : “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.” (CVTĐ 4:32)