LỜI SỐNG
NĂM 2023
- Tháng 1/2023 : “Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình” - (Isaia 1, 17)
- Tháng 2/2023 : “Chúa là Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy tôi”- (Cf Sáng thế 16, 13)
- Tháng 3/2023 : “Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật” ". - (E-phê-sô 5.8-9)
- Tháng 4/2023 : “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”- (Co-lô-xê 3, 2)
- Tháng 5/2023 : “Anh em hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình” - (Rm 12:1)
- Tháng 6/2023 : “Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.”- (2 Cor 13,11)
- Tháng 7/2023 : “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." - (Mát-thêu 10, 42)
- Tháng 8/2023 : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." - (Mt 15,28)
- Tháng 9/2023 : "Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời". (Tv 145.2)
- Tháng 10/2023 : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." - (Mt 22,21)
- Tháng 11/2023 : “Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối” - (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5,5)
- Tháng 12/2023 : “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.”- (1 Tx 5, 16-18)