HÃY TRỞ NÊN HIỀN LÀNH

      

@ Ðức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn , giám mục giáo phận Ðàlạt nhắn nhủ các linh mục trong tuần tĩnh tâm linh mục Ðàlạt vào tháng 2/2002 .

 

Lạy Chúa Giêsu mục tử tốt lành,

Chiều nay 25/02/02 trong phòng hội của Giáo phận Ðàlạt,

Các linh mục triều, từ các giáo xứ, chủng viện , nhà hưu .

Các linh mục Dòng , từ các tu viện , cộng đoàn, giáo xứ về tham dự tuần tĩnh

Tâm năm 2002 trong mùa chay thánh.

Ðức Cha Phêrô, Vị Mục Tử lãnh đạo giáo phận đã dựa vào lời của thánh Gioan

Kim khẩu nhắn nhủ các linh mục của người :" Hãy trở nên như Môsê trong ba

Chức năng quan trọng:

- Cầu nguyện cho những người mà linh mục được gửi tới phục vụ, cầu nguyện cho các

người đang gặp thử thách, đau khổ, khó khăn, buồn phiền.

- Hãy trở nên như Môsê trong vai trò giải phóng, giải phóng con người ra khỏi tội

lỗi, u tối và ra khỏi những tính mê nết xấu và

- Hãy trở nên như Môsê, trở nên người hiền lành nhất trên đời, nghĩa là luôn

tôi luyện con người linh mục hàng ngày, hàng giờ để tốt hơn , đẹp hơn, và qua

con người hiền lành củamình, người linh mục sẽ đem lại cho ngươi khác hoa

trái của sự bình an.

 

I. HÃY LUI VÀO NƠI VẮNG VẺ

@ Cảm nghiệm bài giảng khai mạc tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Ðàlạt

của Ðức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, giám mục Nha Trang chiều 25/2/02.

 

*Mc 6, 30- 31

 

Thế giới hôm nay ưa tiếng động,

Con người thích náo động, xôn xao, huyên náo.

Trên đường phố , thanh niên nam nữ lao xe, phóng nhanh, vượt ẩu.

Con người hầu như lúc nào cũng vội vã, ít suy nghĩ và ưa mọicái đã được

Làm sẵn.

Người Âu Châu cho rằng ta có óc nghệ sĩ.

Ði vội vàng và mọi cái như trong mơ, làm thơ .

Con người hầu như không có giờ để quay lại với mình, sống hời hợt, ít

Có chiều sâu !

Trong những lúc như vậy.

Ta nên có thời gian ngừng nghỉ : dừng lại, xem ta đã làm được gì để kết hợp

Với Chúa và kết hợp với nhau .

Ðiều gì đã làm được, điều gì ta cần phải sửa đổi , cải tiến, làm mới lại cuộc đời.

Xem ta đã mật thiết với Chúa hay ta còn lơi là, ù lì, sợ hãi, âu lo.

Như Chúa Giêsu,

Ta lui vào nơi vắng vẻ, bốn mươi đêm ngày: ăn chay, cầu nguyện, hỏi ý Chúa Cha.

Ðể thi hành điều sắp làm.

Như Gioan Baotixita, ta vào sa mạc chuẩn bị rao giảng sự sám hối, ăn năn.

Như Phaolô, sau khi ngã ngựa đã lui vào chỗ thinh lặng tới ba năm, rồi sau

 

Ðó mới bắt đầu dấn thân phục vụ .

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con giờ này cũng phải đi vào thinh lặng vì Chúa thích tâm hồn thinh

Lặng, âm thầm và Chúa chỉ ngỏ lời với những conngười biết thinh lặng.

Xin cho chúng con hiểu rằng: tự sức riêng, chúng con sẽ không bao giờ thành

Công, hoàn tất . Tự sức mình sẽ làm chúng con mệt nhoài, chán nản.

" Chỉ có ơn Chúa mới làm chúng con thanh thoả ".

Xin cho chúng con biết xin, biết tìm, biết gõ . Ơn Ch1a sẽ được ban trongnhững dịp đặc

Biệt , Chúa ban thẳng cho ta hoặc do trung gian nhữngngười khác.

Xin Chúa cho chúng con được múc lấy thật nhiều ơn huệ của Chúa để những

Ngày này , chúng con biết dừng chân ngơi nghỉ : tính sổ với Chúa, tính sổ với

Anh em và

Như thế, chúng con an bình .Sự bình an thật là cần thiết.

Xin cho chúng con đừng bao giờ lo lắng vì lo âu sẽ mất an bình mà thực tế,

Chúng con sẽ lãnh nhận bình an qua ơn Chúa với sự tác động của Chúa Thánh Thần.

Làm linh mục thay mặt Chúa là điều tối ư quan trọng.

Xin cho các linh mục luôn sống đẹp lòng Chúa để giúp ích cho nhiều người .

 

II. NGƯỜI TA GỌI CÁC LINH MỤC BẰNG CHA

@ Cảm hứng bài giảng trong thánh lễ sáng ngày 26/5/02 của Ðức cha Phaolô

Hòa , tuần tĩnh tâm linh mục Ðàlạt .

 

Cách đây 2002 năm, Chúa đã dậy các môn đệ và nhân loại ;Ðừng sống cung

Cách, đừng có thái độ, cử chỉ như những Biệt Phái, Luật Sĩ .

Họ đã được quá nhiều đặc quyền, đặc lợi, được xã hội ưu đãi, thế mà.

Họ chỉ muốn chất nặng lề luật trên vai kẻ khác : họ nói mà không làm, họ bầy

Ra điều luật mà không giữ. Ra đường, họ muốn mọi người bái chào, cung kính

Họ. Họ mặc áo dài, tua áo lỉnh kỉnh.Họ muốn được nguời khác gọi mình bằng

Cha, bằng thầy, bằng ngôn ngữ riêng biệt : Chỉ đạo, dẫn đường. Nơi tiệc tùng,

Họ chọn chỗ nhất.

Còn chúng con,

Những linh mục của Thầy Giêsu chí thánh, được gọi là Cha không có nghĩa chúng

Con , sinh con về mặt thể xác, mà.

Chúng con phải chỉ cho giáo dân, cho mọi người biết , chúng con được tham dự

Vào chức vụ của Thiên Chúa Cha.

Ðó là chức vụ thực cao cả tuyệt vời . Chức vụ sinh ra mọi người về mặt thiêng

Liêng, linh thánh.

Chúng con phải ý thức chức vụ lớn lao , cao quí , Chúa cha trao tặng và chỉ

Một mình Người mới có quyền trao ban, cất nhắc, tuyển chọn.

Chức vụ làm Cha về mặt thiêng liêng, Chúa ban nhưng không như xưa Chúa đã

Kêu mời các môn đệ, tông đồ đi theo chân Chúa.

Ý thức sứ vụ cao trọng làm Cha mọi người về mặt thiêng liêng, tôn giáo : chúng

Con cảm thấy yếu hèn, sức người không thể.

Xin cho chúng con được tràn ơn Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con để muôn đời mãi mãi chúng con là

 

Môn đệ trung kiên của Chúa .

 

III.LINH MỤC VÀ THỜI ÐẠI

@ cảm hứng bài suy niệm linh mục và thời đại do Ðức Cha Phaolô Hòa , giám

mục Nha Trang gợi ý sáng 26/2/02 .

 

Cách đây 2002 năm, Chúa đã kêu gọi các môn đệ đi theo Chúa. Chúa chỉ kêu

Mời họ sau khi đã cầu nguyện lâu giờ, hỏi ý Chúa Cha. Các môn đệ sống với

Chúa, được Chúa huấn luyện, chỉ bảo tường tận, đường ngay, lẽ phải.

Xin cho chúng con, các linh mục đang sống trong thế giới hôm nay : thế giới tiến

Triển không ngừng.

Một nhân loại với nhiều phát minh khoa học vượt bực. Một thế giới với văn minh

Tiến bộ, vớinhững phương tiện truyền thông tiên tiến.

Internet là phương tiện thông tin hiện đại.

Người ta thích mọi cái đều có sẵn , thích làm theo khuôn mẫu, nhưng.

Ít chiều sâu, ít suy nghĩ .

Những phương tiện thông tin liên lạc: có điều tốt, có điều xấu , có điều ích lợi,

Nhưng cũng có những đều làm con người xáo trộn, xao xuyến, lo âu, sợ sệt.

Người ta ít cảm thông, hay nói nhiều hay chỉ trích hơn là biết bao dung, tha thứ.

Cả những người viết, người nói: có lúc chính họ cũng không hiểu họ đang viết,

Ðang nói gì.

Họ chửi bới Giáo Hội, các vị lãnh đạo Hội Thánh, không xây dựng mà chỉ bỏ ngỏ.

Họ gây chia rẽ, nhưng không biết hàn gắn, xây dựng, bồi đắp.

Xin Chúa cho chúng con, các linh mục đang sống trong thời đại hôm nay, biết

Ði đúng đường lối của Chúa, biết theo giáo huấn của Giáo Hội, đừng.

Rao giảng Tin Mừng một chiều, đừng cắt nghĩa Kinh Thánh , giải thích lời Chúa

Một cách mê tín, dị đoan.

Xin cho chúng con, các linh mục của Chúa, luôn biết hướng dẫn con người khi

Chúng con đang sống trong một thế giới, trong một xã hội đa tôn giáo, đa sắc tộc

Chỉ ra cho con người biết luôn tìm chân lý, không dừng bước và không biết mệt

Mỏi hướng con người tìm về tuyệt đối, tìm về cội nguồn là Thiên Chúa Ba Ngôi

Xin cho chúng con, các linh mục biết phân biệt cái gì đúng, cái gì sai , biết phân

Biệt đúng chủ nghĩa duy lý, duy chủ thể , biết giải thích tiếng nói của lương tâm

Phải đi đúng Lời Chúa dậy và các giáo phái phải đi vào quĩ đạo của Chúa.

Muốn được như vậy,

Xin cho chúng con, các linh mục của Chúa, biết sống mật thiết với Chúa bằng

Ðời sốg chiêm niệm, cầu nguyện : cầu cho chính mình và cho mọi người ăn năn,

Trở lại theo đường lối Chúa và liên kết trong sự hiệp thông vô biên cao cả là

Thiên Chúa Ba Ngôi : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần .

 

IV. LINH MỤC VÀ THỜI ÐẠI

@ Cảm hứng bài gợi ý tiếp theo của Ðức Cha Phaolô Hòa chiều 26/2/02.

 

Lạy Cha,

Cha đã sai Con Cha là Ðức Giêsu Kitô đến trần gian để sống với, sống vì, sống

Cho chúng con ngoại trừ tội lỗi .

Con Cha đã mời gọi một số môn đệ đi theo Người, nối tiếp sứ mạng cứu thế của Người nơi

Trần gian đầy ô trọc, tội lỗi, bóng tối.

Thế giới này, ngay từ đầu khởi nguyên tạo dựng, đã có những hỗn mang , lộn xộn ( xem

Kn 1 tt ) . Cha đã dựng nên con người, giống hình ảnh Cha và đặt con người cai

Quản vũ trụ.

Thế giới luôn có những biến chuyển không ngừng, luôn biến thiên mãi mãi.

Thời đại chúng con đang sống lại nẩy sinh nhiều vấn đề nhiễu nhương, khó khăn

Giải quyết.Thế giới văn minh, vấn đề xã hội. Giáo Hội trần thế, Giáo Hội phổ

Quát , và ngay tại Giáo Hội địa phương vẫn có nhiều vấn đề cần lưu tâm khắc

Phục , quan tâm giải quyết .

Chúng con, các linh mục của Chúa đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề phưc

Tạp : nhiều người chống đối Giáo Hội, nói xấu, phê bình, chỉ trích người của Chúa

Họ nói nhiều, họ phê phán, chỉ trích Giáo Hội . Ðiều ấy chỉ ra rằng : Họ chẳng tha

Thiết gì với chính Ðức Kitô vì Giáo Hội gồm nhiều người thay mặt Chúa Kitô.

Ðức tin của họ thật lung lay .

Xin Chúa ban cho các linh mục chúng con đang sống giữa một thời đại mà.

Thế giới có nhiều điều nghịch, nhưng cũng có nhiều thuận lợi .

Thế giới bất lợi với những phê phán , với những ý thứchệ đè nặng đức tin của

Con người.

Thế giới hiện tại đang có những thuận lợi với bao ý thức bị sụp đổ. Con người có

Cái nhìn nhẹ nhàng, đánh giá nhẹ hơn kết án.

Những thực tế diễn ra trước mắt : giới trẻ có những đánh giá tốt hơn, chính xác

Hơn khi họ được hướng dẫn, giải thích chính đáng.Giới trẻ đang khát vọng tìm

Về chân lý.

Xin Chúa ban cho các linh ục chúng con biết hướng dẫn con người đang có khuynh

Hướng cộng tác, hội nhập, làm việc chung với nhau.

Xin Chúa ban chocac linh mục chúng con biết khơi dậy trong con người, nhất là

Nơi giới trẻ hiểu rõ hơn về:trách nhiệm và sự trong sáng mà chúng con là những

Người phai làm gương thực hành.

Xin Chúa ban cho các linh mục chúng con biết hướng dẫn con người và giới trẻ

Biết đối thoại để Lời Chúa được chiếu soi tâm hồn mọi người và khơi lên sự học

Hỏi kỹ càng hơn về Kinh Thánh , Lời Chúa nơi chúng con là những người hướng

Dẫn Chân Lý con người.

Xin Chúaban cho chúng con,các linh mục luôn biết bám chặt vào ơn Chúa và luôn

Tin tưởng vào những sáng kiến, nỗ lực của giáo Hội, tìm ra những giải pháp, những

Phương thế thích đáng để hướng dẫn giáo dân vì Chúa là Ðường, là Sự Thật và là

Sự Sống . Dựa vào Chúa, chúng con sẽ hướng dẫn, giáo dục giáo dân, không bao

Giờ sợ sai lầm.

 

V. CÁC CON CÓ THỂ UỐNG CHÉN CỦA THẦY ? ( Mt 20, 22 )

@ Cảm hứng bài giảng của Ðức Cha Phaolô sáng ngày 27/2/02 :

 

" Cầu nguyện cho sự hòa giải . Hòa giải giữa mỗi người, với Chúa, giữa mỗi người

và cộng đoàn dân Chúa ".

Cách đây đúng 2002 năm, Chúa đã kết nạp các môn đệ đi theo Chúa . Chúa đã

Huấn luyện, dạy dỗ các môn đệ nhiều điều.Chúa nói với các môn đệ riêng, Chúa nói với

Các môn đệ chung với mọi người, với dân chúng.

 

Hầu hết các điều, các vấn đề Chúa nói với các môn đệ, các Ngài đều hiểu thấu.

Chỉ có một việc này :" Chúa đã loan báo sự chết của Người đến 3 lần, chắc chắn

Các môn đệ đều hiểu, nhưng các ông không chịu chấp nhận con đường Chúa vạch

Ra . Phêrô cản ngăn con đường của Chúa. Các môn đệ khác thì bỏ trốn, không muốn

Chấp nhận ý định của Chúa. Các ông cứ tưởng rằng Thầy mình giảng giỏi, làm nhiều

Phép lạ, có nhiều uy tín thì chắcchắn các ông sẽ được sung sướng, hạnh phúc chứ

Không bao giờ phải chấp nhận con đường đau khổ, nên mới có chuyện bà mẹ hai

Môn đệ con ông Dê-Bê -Ðê đã dẫn hai con đến xin Chúa Giêsu cho một người

Ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Chúa Giêsu trong Vương Quốc của Người. Chúa

Biết việc này không phải là do bà Mẹ mà do hai ông xúi bẩy, nên Chúa Giêsu nói:" Các

Con có uống nổi chén Ta uống không ? " ( Mt 20, 22 ).Còn việc ngồi bên hữu hay

Bên tả không thuộc quyền Ta mà do Cha Ta, Ðấng ngự trên trời ".

Các môn đệ lúcđó, chắc chắn không hiểu ý nghĩa sâu xa của chén các ông sẽ phải

Uống . Các ông cứ tưởng chén ấy là chén rượu, nên các ông cứ ừ đại với thái độ thích thú.

Vâng," Lạy Thầy, chúng con uống nổi " ( Mt 20, 23 ) .

Cuộc đời linh mụcchúng ta có nhiều liên quan đến đoạn Tin Mừng này: Có những

Lúc trong đời sống chúng ta bị hiểu lầm, làm chúng ta đau khổ . Con đường chúng ta đi

Là con đường hy sinh, từ bỏ, con đường đau khổ thập giá.

Vâng," Chúng con xin uống chén này " ( Mt 20, 23 ).

 

VI. LINH MỤC VỚI KINH THÁNH, VỚI LỜI CHÚA .

@ Cảm nghiệm bài gợi ý của Ðức Cha Phaolô sáng 27/2/02 tiết I .

 

Là linh mục, chúng con phải tiếp xúc nhiều với Kinh Thánh, với Lời của Chúa.

Chúng con được giáo dục, huấn luyện để giảng dậy giáo dân.

Xin Chúa cho chúng con các linh mục của Chúa luôn biết đào sâu về Kinh Thánh,

Về Lời Chúa vì trách nhiệm, bổn phận của chúng con là củng cố đức tin cho anh em.

Xin Chúa ban cho các linh mục chúng con hiểu rõ rằng:" Lời Chúa, Kinh Thánh chỉ nói về

Chân lý cứu độ " . Lời chân lý là Tin Mừng cứu độ ( Eph,1, 3 ).

Xin Chúa cho chúng con, các linh mục của Chúa biết đọc Kinh Thánh và dậy dỗ giáo dân

Ðọc Kinh Thánh với tâm hồn thánh thiện, chăm chỉ và ân cần học hỏi .

Xin cho chúng con hiểu ra rằng:" Mọi người Kitô hữu có quyền đọc và phổ biến lời Chúa,

Nhưng quyền giải thích Kinh Thánh, Chúa lại trao cho các tông đồ " ( Lc 10, 16 ).

Với Lời Chúa trong Lc 10, 16 , chúng con các linh mục có bổn phận, trách nhiệm và có

Quyền giải thích Lời Chúa theo ý Giáo Hội.

Xin cho chúng con, các linh mục biết đi vào Lời Chúa, vì Lời Chúa sẽ biến đổi con người.

Lời Chúa có sức mạnh thánh hóa conngười.

Xin Chúa cho các linh mục chúng con luôn yêu thích Lời Chúa và truyền đạt rao giảng

Lời Chúa cho mọi người, nhất là những người chúng con có trách nhiệm coi sóc và

Ðiều khiển .

 

VII.LOAN BÁO TIN MỪNG

@ Cảm hứng bài gợi ý của Ðức Cha Phaolô Nha Trang, chiều ngày 27/2/02 .

 

Lệnh tryền của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi Chúa về trời:" Hãy đi loan

Truyền Tin Mừng cho khắp thế giới "( Mt 28, 16- 20 ) vẫn mãi mãi còn hiệu lực.

Ngày nay, chúng con đang sống trong một thế giới với đà tiến bộ nhiều khi mau

Ðến nỗi làm chúng con chóng mặt. Lệnh truyền giáo của Chúa vẫn mãi mãi thúc bách chúng con.

Trong thế giới, đa tôn giáo, đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, danh xưng truyền giáo có

Lúc làm cho nhiều người ngộ nhận. Chúng con luôn ý thức rằng lệnh truyền giáo của Chúa sẽ

Không bao giờ tàn lụi, phai mờ.Danh xưng có lúc đổi thay cho phù hợp với thời đại: Cốt lõi

Vẫn là đưa nhiều người về với Chúa, với Giáo Hội .Giáo Hội hôm nay đề nghị mọi

Người dùng danh từ sao cho phù hợp , tùy hoàn cảnh, tùy nơi chốn và tùy nền văn hóa:"

Một số ngôn từ có thể dùng chẳng hạn ; Ðức tin chúng tôi có nhiều điều hay mới mẻ, chúng

Tôi xin giới thiệu, chia sẻ với quí vị, với mọi người.." .

Chúng tôi xin :" Loan báo Ðức Kitô . Rao giang Tin Mừng. Chia sẻ ánh sáng là Ðức

Giêsu Kitô cho mọi người. Cống hiến một sự sống mới là Ðức Giêsu Kitô . Ðem lại

Một sự nghỉ ngơi an bình trong Ðức Giêsu Kitô phục sinh. Ðem trao tặng cho quí vị

Một món quà quí giá. Phục vụ mọi người . Phúc âm hóa và tân phúc âm hóa. Chúng tôi

Làm công việc đó là đap lại lời mời gọi của Ðức Giêsu Kitô, là tiếp nối sứ mạng yêu

Thương và phục vụ của Ðức Giêsu Kitô ".

Về phía người nghe : Giáo Hội và những người loan báo Tin Mừng luôn tôn trọng sự

Tự do tìm hiểuchân lý của mọi người, tôn trọng hoạt động của Chúa Thánh Thần.

 

Giáo Hội vẫn tiếp tục loan báo rõ ràng, đầy đủ về một Ðức Giêsu Kitô chết và phục sinh.

Sứ mạng của Giáo Hội là giới thiệu Ðức Kitô. Ai muốn tìm chân lý, muốn được đáp

Ứng nguyện vọng biết Ðức Kitô, xin hãy tìm đến Giáo Hội. Giáo Hội không bắt ép ai

Theo hoặc cấm ai theo , hoặc bỏ tôn giáo của mình. Giáo Hội luôn tôn trọng sự tự do

Chọn lựa và tin vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi mọi dân tộc , xã hội, nơi

Các nền văn hóa vv.Giáo Hội luôn đặt cội nguồn , phát xuất truyền giáo nơi Ðức Chúa Cha.

Chúa Giêsu qua các môn đệ và qua mọi người tiếp nối sứ mạng của các môn đệ. Mẫu truyền

Giáo của Chúa Giêsu trong Ga 4, 7-42 , Giáo Hội và muôn thế hệ phải noi gương bắt chước,

Ðó là " Chúa Giêsu đã kiên nhẫn gây cảm tình và rồi đến lúc thuận tiện, Ngài tự xưng là

Ðấng Mêsia để cuối cùng người phụ nữ Samaria tin nhận và giới thiệu Ngài hầu nhiều người

Samari đã nhất loạt tuyên xưng :" Ðức Giêsu Kitô là Chúa ".

Xin Chúa ban cho các linh mục và mọi người luôn sốt sắng, nhiệt thành giới thiệu

Ðức Kitô phục sinh cho nhân loại .

 

VIII.SỰ HIỆP NHẤT

@ Cảm nghiệm bài suy niệm của Ðức Cha Phêrô, giám mục Ðàlạt, tối 27/2/02 giờ

sám hối chung . Ga 17, 18- 26 .

 

Lạy Cha,

Cha đã sai Ðức Giêsu Kitô là Con Một yêu dấu của Cha đến trần gian để mang hạnh phúc

Và ơn cứu độ cho con người.

Con Cha là Ðức Giêsu Kitô đã ban giới luật mới cho nhân loại. Một giới luật đi ngược lại

Với tất cả sự suy nghĩ của loài người :" Mắt thế mắt, răng đền răng ".Chúa lại dậy rằng:" Hãy

Tha thứ không ngừng, tha thứ mãi mãi " " Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các

Con " ( Ga 15, 12 ) . " Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng

Sống vì bạn hữu " ( Ga 15, 13 ).

Tối nay, chúng ta đọc đoạn Tin Mừng Ga 17, 18-26 nói về sự hiệp nhất :

-Là linh mục, chúng con phải làm sao để sự hiệp nhất Chúa dậy được thực hiện nơi chính chúng

con. Chúng con có trở nên sự an toàn, bình an cho anh em hay trở nên chướng ngại cho

người khác . Tất cả đều tùy thuộc nơi mỗi người chúng con . Chúng con có bao dung, cảm

thông hay xét nét, phê bình, chỉ trích và trở nên gánh nặng, trở nên sự mất an bình cho

người khác hay không ?

- Là linh mục, chúng con có sống điều Chúa dậy hay chúng con cũng chỉ hời hợt bề ngoài,

chiều theo bản tính tự nhiên của mình để gây sự phiền hà cho người khác hay không ?

Vâng, tất cả đều tùy thuộc mỗi người chúng con.

Chúng con phải trở nên sự bình an và làm cho anh em an tâm để sống và coi nơi ở là nhà

Của mình, là cộng đoàn của mình. Tất cả đều tùy thuộc nơi bản thân mỗi người

Chúng con.

Chúng con không được đổ lỗi cho ai vì không ai là hoàn hảo nhưng tất cả mọi người

Ðều cần sự hoán cải, ăn năn .

 

IX.NGƯỜI GIẦU CÓ VÀ ANH LAZARÔ NGHÈO NÀN .

@ Cảm nghiệm bài giảng của Ðức Cha Phêrô, giám mục Ðàlạt trong thánh lễ sáng 28/02/02

 

Cầu nguyện cho hàng linh mục: - Các Cha qua đời .

- Các Cha gặp khó khăn và Cầu cho nhau.

Tội hờ hững là tội nặng nhất của người phú hộ giầu có: ông đã được mọi đặc lợi, đặc quyền

Ở trần gian, nhưng Ông đã đang tâm hững hờ với người nghèo đang chờ chực, ăn xin một

Chút của bố thí, của rơi rớt, đến một mụn bánh rơi cũng không còn cho Lazarô, chỉ có con

Chó đến liếm vết thương lở lói của người nghèo.

Vâng, on người linh mục muôn thời vẫn phải đối diện với ba thử thách lớn lao: Quyền lực,

Xác thịt và tiền của.

Khi đụng vào xác thịt, người linh mục dễ quay trở về, dễ xa lánh nó vì hối cải, thống hối,

Ăn năn.

Nhưng khi đụng vào quyền lực, tiền của, người linh mục khó nhận ra và họ tiếp tục sống

Trong những thử thách đó.

Xin cho chúng con những linh mục của Chúa luôn biết quay về với con người thực của mình

Mẫu gương chúng con phải noi theo, bắt chước là Ðức Giêsu Kitô , hiền lành và khiêm

Nhượng.

Xin cho chúng con những linh mục của Chúa luôn biết xa lánh quyền lực, xác thịtvà tiền

của vì những thứ đó sẽ xoáy mòn chúng con, sẽ làm chúng con xa Chúa và xa mọingươi.

 

X.ÐỜI LINH MỤC

@ Cảmnghiệm bài giảng của Ðức Cha Phaolô, giám mục Nha Trang

sáng 28/2/2002 .

 

Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng đã nói với Chúa Giêsu :" Bỏ Ngài con biết theo ai

Vì Ngài mới có những lời ban sự sống đời đời " . Rồi có lần, chính

Thánh Phêrô cũng tuyên xưng" Thầy là Ðức Kitô con Thiên Chúa hằng sống "( Mt 16, 16 ).

Là linh mục, chúng con phải liên kết mật thiết với Ðức Kitô , kho báu khôn lường,

Không bao giờ cạn kiệt và chúng con phải luôn cóniềm tin m5nh mẽ, chính thống vì chúng

Con có bổn phận:" củng cố niềm tin cho anh em mình ". Tuy nhiên, sống trong một thời

Ðại, chúng con đang phải đương đầu với những thử thách : do nội bộ Giáo Hội, có

Những nhà thần hhọc sai lầm đã gieo rắc ảnh hưởng xấu nơi nhiều người và lâu dài trong

Xã hội, trong thế giới.Ðối ngoại : chúng con phải đối diện với một Á Châu rộng lớn và ngay

Tại Giao Hội địa phương, có những tôn giáo lớn với đạo lý và lối suy tư tâm linh sâu sắc.

Họ quan niệm, họ cho rằng cứ giữ bản sắc tôn giáo của mình, cứ sống tốt với tôn giáo của

Mình là đủ, là tốt,như thế.

Nếu chúng con chấp nhận lối suy nghĩ ấy, chúng con sẽ đi sai lệnh truyền của Chúa:"

Hãy đi rao giảng khắp thế giới . Ai tin thì rửa tội." ( Mat 28,18 ). Tỷ lệ người theo đạo

Càng ít, càng thấp, chúng con cần phải có đức tin càng cao.Ngoài ra, chúng con

Còn phải đương đầu với một số chủ thuyết như tương đối tôn giáo. Ðạo nào cũng tốt.

Chúng con, các linh mục, chấp nhận đối thoại với họ nhưng đi trong đường hướng

Của Giáo Hội vì Giáo Hội cùng với họ đi tìm chân lý, trao đổi những kinh nghiệm

Tôn giáo, chân lý sâu sắc của mình .Chúng con cùng với Giáo Hội xác tín rằng

" Mọi kinh nghiệm sâu sắc chỉ được hoàn thành trong Ðức Giêsu Kitô vì Ðức Kitô là

mạc khải chung kết của Ðức Chúa Cha ". Chúng con luôn được Giáo Hội nhắc

bảo :" giới thiệu Ðức Giêsu Kitô trong cuộcsống tại thế của Ngài ". Ðời sống linh mục

chúng con phải trở nên:" Ðồng hình đồng dạng với Ðức Kitô Thượng Tế " qua các chức

năng : giảng dậy, thánh hóa và mục tử . Nhât nhất, cuộc đời linh mục phải đặt trên nền

tảng đời sống nhân bản :" trung thực, lịch sự và lễ độ ".

Xin Chúa ban cho các linh mục chúng con luôn đi theo con đường của Chúa đã chỉ:" Lạy

Thầy , bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời ".

 

Linh mục Giuse Nguyễn hưng Lợi DCCT, tổng hợp .

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà